Nam thần tượng của nhóm nhạc Kpop nổi tiếng bất ngờ công khai quá khứ đen tối nhưng nghe hết câu chuyện lại thấy đáng thương

Eri,
Chia sẻ

Dù đã rời khỏi nhóm Monsta X nhưng Wonho vẫn quyết định chia sẻ câu chuyện quá khứ của mình với Dispatch và gửi lời xin lỗi tới các thành viên khác cùng người hâm mộ.

Vào tháng 11/2019, cựu thành viên nhóm Monsta X Wonho đã bị "bóc phốt" hàng loạt hành vi sai trái trong quá khứ, trong đó có việc nam thần tượng này sử dụng cần sa và liên quan đến vụ án Burning Sun chấn động làng giải trí châu Á.

Tuy nhiên, vào ngày 10/3 vừa qua, Wonho đã chính thức được kết luận trắng án, vô tội trước cáo buộc sử dụng ma túy. Mặc dù vậy, nam thần tượng này cũng đã rời khỏi nhóm khiến nhiều người hâm mộ không khỏi đau lòng.

Mới đây, sau khi được tuyên bố trắng án, Wonho đã bất ngờ xuất hiện trên Dispatch với một bài phỏng vấn, tự mình kể lại câu chuyện trong quá khứ và bày tỏ cảm giác hối hận, xin lỗi đến nhóm Monsta X và người hâm mộ.

Nam thần tượng của nhóm nhạc Kpop nổi tiếng bất ngờ công khai quá khứ đen tối nhưng nghe hết câu chuyện lại thấy đáng thương hơn đáng ghét - Ảnh 2.

Wonho xuất hiện trên Dispatch mới đây

Wonho tên thật là Lee Ho Seok, sinh ra trong một gia đình nghèo, luôn phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã, bị bạn bè khinh thường,... Môi trường sống khiến Wonho có suy nghĩ tiêu cực rồi đi theo một đàn anh trong khu phố.

Kinh khủng hơn là khi Wonho tiếp xúc với những người bạn mới và cuốn vào nhiều trò không lành mạnh. Sau khi có một số hành động sai trái, bạn bè của Wonho phải đến trại giáo dưỡng do có hành vi ăn cắp đặc biệt, còn Wonho được xử nhẹ hơn và phải chịu sự giám sát của người lớn.

Đến năm 2 trung học phổ thông, Wonho gặp được một người bạn là nữ người mẫu Jung Da Eun, chính cô là người ủng hộ và giúp đỡ cho ước mơ làm ca sĩ của anh. Kể từ đây, cuộc đời và suy nghĩ của Wonho bắt đầu bước sang một trang mới.

"Tôi đã cùng những thực tập sinh khác nhảy và hát thâu đêm mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Bởi trong tôi bắt đầu xuất hiện tia hy vọng rằng mình cũng có tương lai. Tôi đã hạnh phúc. Hoạt động nhóm cũng rất vui vẻ. Trong 4 năm đó, tôi đã học hỏi được nhiều điều", Wonho tâm sự.

Nam thần tượng của nhóm nhạc Kpop nổi tiếng bất ngờ công khai quá khứ đen tối nhưng nghe hết câu chuyện lại thấy đáng thương hơn đáng ghét - Ảnh 3.

Thời gian hoạt động cùng Monsta X là lúc Wonho không chỉ rộng mở trên con đường sự nghiệp mà còn vô cùng ý nghĩa bởi đó là lần đầu anh cảm giác được yêu thương.

"Tôi có thể tự tin nói rằng tôi đã hoàn toàn thay đổi sau khi gặp gỡ các Monbebe (fandom của Monsta X). Tôi đã biết cảm giác được yêu thương là như thế nào. Tôi muốn mình mỗi ngày sống tốt hơn.

Thật ra đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp như thế. Vì vậy tôi không muốn khiến mọi người thất vọng. Tôi chỉ muốn làm những việc mà các fan thích. Tôi muốn báo đáp lại tình yêu ấy. Nhưng...", Wonho nói.

Vì scandal và những việc trong quá khứ bị phơi bày mà Wonho cảm thấy vô cùng có lỗi với fan, với các thành viên. Anh quyết định phải rời nhóm. 

Nam thần tượng của nhóm nhạc Kpop nổi tiếng bất ngờ công khai quá khứ đen tối nhưng nghe hết câu chuyện lại thấy đáng thương hơn đáng ghét - Ảnh 4.

Giải thích về quyết định này dù khi đó vẫn khẳng định mình không dùng ma túy, Wonho nói:

"Trong quá khứ, tôi sống dưới tên gọi Lee Ho Seok, còn hiện tại tôi sống với cái tên Wonho. Chẳng lẽ những việc mà Lee Ho Seok đã làm thì Wonho không có trách nhiệm? Tôi phải gánh vác trách nhiệm đó. Cuối cùng, tôi đã khiến mọi người tổn thương với quá khứ của mình. Tôi muốn giảm bớt nỗi đau ấy.

Nhóm đã nỗ lực rất nhiều để chuẩn bị album mới. Tôi rất ghét khi nhìn thấy Monsta X bị sụp đổ vì mình. Tôi nghĩ mình nên rời khỏi nhóm sớm nhất có thể để Monsta X được tiếp tục hoạt động. Tôi muốn ngăn chặn mọi thiệt hại đến mức tối đa cho nhóm".

Sau khi rời Monsta X và đồng thời nhận được phán quyết trắng án, Wonho đã hoàn toàn sống trong im lặng. Dẫu vậy, nam thần tượng cho biết anh vẫn rất day dứt và muốn gửi lời xin lỗi đến Monsta X và các fan của nhóm.

Nguồn: Dispatch

Chia sẻ