Nam sinh đạt 26,6 điểm khối A vẫn chưa thực sự hài lòng, chỉ khi được tuyển thẳng vào ngôi trường danh giá này mới vỡ oà cảm xúc

Lê Đạt ,
Chia sẻ

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, thí sinh Nguyễn Đức Quân (Hải Phòng) đạt tổng điểm 3 môn khối A là 26,6 (Toán đạt 9,6 điểm; Lý và Hóa mỗi môn 8,5 điểm).

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, Nguyễn Đức Quân - học sinh lớp 12A13, trường THPT Thái Phiên, TP. Hà Phòng vẫn giữ nguyên tâm trạng vui sướng.

Theo đó, Quân đạt tổng điểm 3 môn khối A là 26,6 điểm, trong đó Toán đạt 9,6, Lý và Hóa mỗi môn 8,5 điểm. Không những vậy, nam sinh này còn vừa được tuyển thẳng vào Đại học Bách khoa Hà Nội.

Kết hợp học bằng nhiều phương pháp

Chia sẻ cảm xúc sau khi biết điểm thi của con, chị Trần Thị Thập - mẹ Quân cho hay, điểm số này chưa làm con chị hoàn toàn hài lòng. Thế nhưng, chị Thập cho rằng, với một học sinh bị khuyết tật bẩm sinh như con mình thì thành tích ấy là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ suốt thời gian qua.

Chị Thập tâm sự, Quân được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh xương thủy tinh thể nhẹ. Mọi sinh hoạt của Quân đều cần người chăm sóc. Thời điểm đó, vợ chồng chị đã dồn hết các khoản tiết kiệm để cùng con chống lại căn bệnh quái ác.

Nam sinh đạt 26,6 điểm khối A vẫn chưa thực sự hài lòng, chỉ khi được tuyển thẳng vào ngôi trường danh giá này mới vỡ oà cảm xúc! - Ảnh 1.

Chị Thập đồng hành cùng con suốt 12 năm đến trường.

Chị Thập cho biết, Quân thể hiện tố chất thông minh và sự ham học hỏi từ nhỏ. Từ 3,4 tuổi, chị mua cho con bảng chữ cái và ngạc nhiên khi con không ngủ mà tập sắp xếp, ghép chữ buổi đêm. Sau đó, Quân bộc lộ đam mê với những con số và công nghệ thông tin.

Do sức khỏe yếu nên Quân không thể đi học thêm để nâng cao kiến thức. Thay vào đó, nam sinh Hải Phòng dành thời gian để tự học, ôn luyện lại những kiến thức trên lớp. Quân cũng đặc biệt yêu thích các môn học tự nhiên.

Để có được kết quả cao như hiện tại, cậu kết hợp nhiều phương pháp học tập. Ngoài việc học hết các kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, Quân còn kết hợp làm bài tập nâng cao, đồng thời thường xuyên trao đổi cách học với bạn bè. 

Ngoài ra, Nguyễn Đức Quân còn học qua các bài giảng online, những trang dạy học uy tín… Vì lý do sức khỏe nên cậu không bao giờ thức quá 12 giờ đêm.

Thành tích học tập đáng nể 

Dù ốm yếu nhưng Quân lại rất chăm chỉ, luôn bày tỏ mong muốn được đi học, ngay cả khi đang nằm trong viện. Đến khi lên cấp 3, Quân thường bị đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. 

Có những lúc mệt quá, bác sĩ phải tới nhà tiêm trợ sức cho Quân và gần như ngày nào cậu cũng tập vật lý trị liệu. Thế nhưng điều này lại không hề ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Suốt những năm qua, Quân luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và liên tiếp giành giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi Toán, tiếng Anh, cờ vua cấp quận, cấp thành phố.

Nam sinh đạt 26,6 điểm khối A vẫn chưa thực sự hài lòng, chỉ khi được tuyển thẳng vào ngôi trường danh giá này mới vỡ oà cảm xúc! - Ảnh 2.

Nguyễn Đức Quân được xét tuyển thẳng vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm học 2019 - 2020 vừa qua, Quân được cử tham gia kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học tại Hải Phòng. Cậu là đồng tác giả đề tài "Khai thác ứng dụng của Internet xây dựng mô hình tự học môn toán nhằm phát triển năng lực sáng tạo và tư duy phản biện cho học sinh THPT" và giành giải Nhất chung cuộc

Nam sinh đạt 26,6 điểm khối A vẫn chưa thực sự hài lòng, chỉ khi được tuyển thẳng vào ngôi trường danh giá này mới vỡ oà cảm xúc - Ảnh 4.

Nỗi lo canh cánh của mẹ về hành trình sắp tới

Con được tuyển thẳng vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội, được thực hiện đam mê trở thành kỹ sư Công nghệ Thông tin nhưng chị Thập nửa mừng nửa lo. Bởi chị luôn canh cánh trong lòng nỗi lo về kinh tế.

Hiện tại, gia đình chị đang phải đi thuê nhà tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Kinh tế cả nhà phụ thuộc vào sạp bán hoa quả và đồng lương ít ỏi của chồng. Dưới Quân còn có một cô em gái đang học tiểu học.

"Đại học sẽ là môi trường hoàn toàn mới với con và không có gia đình bên cạnh. Nhưng tôi sẽ làm hết tất cả những gì có thể để con hoàn thành ước mơ của mình. Tôi không bao giờ áp đặt lên ước mơ của con và cũng không khi nào có ý nghĩ muốn bỏ cuộc", chị Thập cho biết.

Chia sẻ