Nam Em có thể là người chịu tổn thương cuối cùng, nhưng người đau khổ nhất, dai dẳng nhất chắc chắn là Nhã Phương

Leviosa NF,
Chia sẻ

Là người luôn né tránh thị phi nhưng Nhã Phương luôn phải gánh chịu đau khổ bởi chính người mình thương nhất.

Cái tên Nam Em đang được chú ý hơn bao giờ hết trong làng giải trí Việt, không phải bởi tài năng, nhan sắc hay danh tiếng mà là bởi chuyện tình "vụng trộm" nhưng ai-cũng-biết với Trường Giang.

"Em chỉ muốn anh Trường Giang và chị Nhã Phương hạnh phúc hơn thôi".

"Tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của Trường Giang và Nhã Phương. Bây giờ anh ấy hạnh phúc thì tôi vui".

"Tôi có thể chết vì Trường Giang, tôi hy sinh tình yêu của mình để anh ấy được hạnh phúc bên Nhã Phương".

"Nếu không phải Nhã Phương thì không thể có người phụ nữ nào làm được như vậy vì cô ấy rất hi sinh và chỉ có Nhã Phương mới chịu đựng được anh Giang".

Nam Em có thể là người chịu tổn thương cuối cùng, nhưng người đau khổ nhất, dai dẳng nhất chắc chắn là Nhã Phương - Ảnh 1.

Ôm một vết thương lòng ai oán, Nam Em lên mạng kể bằng sạch chuyện tình với Trường Giang.

Có lẽ trên đời này người như Nam Em chỉ có một. Cô có một mối tình vụng trộm với người đã có người yêu. Cô muốn người ta hạnh phúc, và thế là cô lên mạng kể bằng hết, kể từng chi tiết gặp nhau thế nào, nhớ thương ra sao, cảm giác với "chính cung" đến đâu, không thiếu chuyện gì.

Cô có thể chết vì Trường Giang, cô chỉ cần anh hạnh phúc thì cô sẽ vui. Không biết sau lùm xùm tình ái này, Trường Giang hay Nhã Phương có đủ bình tâm để đối diện với nhau mà hạnh phúc? Một người không biết phải đối diện với quá khứ của mình thế nào, một người sống trong cảm giác bị phản bội, bị cả thế giới soi mói chuyện tình của mình. Thiết nghĩ, để người mình thương được an lành và vui vẻ, Nam Em chỉ cần im lặng là đủ.

Cô bảo cô không muốn phá hoại hạnh phúc của Trường Giang và Nhã Phương, giờ thì, có vẻ cô đã làm điều ngược lại rất tốt.

Nam Em có thể là người chịu tổn thương cuối cùng, nhưng người đau khổ nhất, dai dẳng nhất chắc chắn là Nhã Phương - Ảnh 2.

Nam Em không muốn bất kỳ ai tổn thương, thật đấy, Nam Em nói thật lòng mà!

"Xin lỗi vì những ồn ào trong những ngày qua và nếu lỡ làm anh chị tổn thương, Nam Em chân thành xin lỗi".

"Mong rằng em sẽ là người chịu tổn thương cuối cùng trong cuộc đời của anh. Anh hãy dành hết tình yêu của mình cho chị Nhã Phương nhé. Chúc hai người sẽ có một cái kết thật đẹp".

Kể thì cũng kể rồi, "vụng trộm" thì cả thế giới cũng đã biết rồi, Nam Em quả thực là người con gái biết sống vì mục đích của mình nhất trên đời. Nam Em có thể là người chịu tổn thương cuối cùng, nhưng người tổn thương nhiều nhất, đau khổ và dai dẳng nhất chắc chắn sẽ là Nhã Phương.

Nam Em có thể là người chịu tổn thương cuối cùng, nhưng người đau khổ nhất, dai dẳng nhất chắc chắn là Nhã Phương - Ảnh 3.

Lời chúc hạnh phúc của Nam Em đến Giang và Phương có lẽ sẽ khó mà thành sự thực.

Ai cũng biết Nhã Phương là mẫu người sống nội tâm, tình cảm và không bao giờ muốn đưa chuyện tình yêu lên mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi. Cô muốn mọi người công nhận Nhã Phương nhờ tài năng, diễn xuất chứ không phải vì bất kỳ Trường Giang hay Nam Em nào.

Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ khuôn mặt sượng trân của Nhã Phương khi Trường Giang đột ngột cầu hôn cô tại giải Mai Vàng. Hành động ấy chiếm sóng của nhà đài, ảnh hưởng đến các nghệ sĩ khác, cầu hôn thì xô bồ, ồn ã và kém thanh lịch - Nhưng cô vẫn cho Giang một cơ hội, vẫn giữ thể diện cho anh trước báo giới. Một người ghét ồn ào và thị phi, một người luôn tâm niệm lấy sự nghiệp làm trọng lại luôn bị kéo vào scandal bởi người mình thương nhất.

Nam Em có thể là người chịu tổn thương cuối cùng, nhưng người đau khổ nhất, dai dẳng nhất chắc chắn là Nhã Phương - Ảnh 4.

Ai sẽ cứu Trường Giang khỏi scandal tình ái do trái tim nhiều ngăn của mình đây?

Trường Giang có thể được "cứu" khi U23 giành ngôi vị Á quân hồi tháng 1, nhưng với cơn bão Nam Em cuối tháng 3 này, không biết sự kiện nào có thể cứu được anh và chữa lành vết thương lòng cho cô ấy đây?

Chia sẻ