Mỹ nhân "Tây Du Ký": Bị chỉ trích vì lấy đại gia, 10 năm sau vất vả trả nợ thay chồng

Phương Anh,
Chia sẻ

Cùng là người đẹp lấy đại gia như nhiều minh tinh trong làng giải trí nhưng số phận của Lưu Đào lại phải chịu nhiều thiệt thòi, khổ đau.

Quan Âm Bồ Tát đẹp nhất màn ảnh khổ vì lấy đại gia

Lưu Đào sinh năm 1978, quê ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Từ năm 15 tuổi, cô đã được tuyển vào Đoàn văn công của Tập đoàn quân khu Nam Kinh nhờ nhan sắc và tài năng nghệ thuật.

Cô thường được khán giả nhớ đến với vai Quan Âm Bồ Tát trong Tân Tây Du Ký. Hình tượng Quan Âm do Lưu Đào thủ vai khác hẳn phiên bản kinh điển năm 1986 nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ từ khán giả vì phong thái thanh thuần, thoát tục.

Với vai diễn này, Lưu Đào được mệnh danh là Quan Âm trẻ đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Mỹ nhân Tây Du Ký: Bị chỉ trích vì lấy đại gia, 10 năm sau vất vả trả nợ thay chồng - Ảnh 1.

Thực tế Lưu Đào thành danh khá muộn so với nhiều sao nữ khác. Tới tận năm tuổi 24, Lưu Đào mới được chú ý nhờ được chọn vào một vai diễn trong bộ phim “Hoàn Châu cách cách 3” của nữ đạo diễn Quỳnh Dao.

Hai năm sau, vai A Châu trong tác phẩm truyền hình “Thiên Long Bát Bộ” đã giúp Lưu Đào trở thành một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc đại lục. Tên tuổi của cô mấy năm sau đó lên nhanh như diều gặp gió.

Mỹ nhân Tây Du Ký: Bị chỉ trích vì lấy đại gia, 10 năm sau vất vả trả nợ thay chồng - Ảnh 2.

Mỹ nhân Tây Du Ký: Bị chỉ trích vì lấy đại gia, 10 năm sau vất vả trả nợ thay chồng - Ảnh 3.

Sau này, Lưu Đào tiếp tục gây ấn tượng với các vai diễn trong Khuynh thế hoàng phi, Bạch xà truyện, Bản tình ca Paris, Biến Địa Anh Hùng và Công chúa Đại Lý,...

Năm 2008, Lưu Đào đang trên đỉnh cao sự nghiệp bỗng tuyên bố lui khỏi làng giải trí để kết hôn khiến nhiều người ngỡ ngàng. 

Lưu Đào lần đầu gặp chồng sau này là Vương Kha từ tháng 9 năm 2007. Chỉ sau 20 ngày quen nhau, Lưu Đào đã đắm đuối với chàng thiếu gia và quyết định sẽ lên xe hoa với anh.

Mỹ nhân Tây Du Ký: Bị chỉ trích vì lấy đại gia, 10 năm sau vất vả trả nợ thay chồng - Ảnh 4.

Một đám cưới xa hoa với chi phí 4 triệu Nhân dân tệ, 300 khách mời tham dự toàn là những gương mặt đình đám trong giới giải trí đã diễn ra không lâu sau đó.

Cuộc hôn nhân chớp nhoáng khi đó của Lưu Đào đã gây ồn ào trong dư luận, thậm chí cô bị nhiều người chỉ trích là hám của, vừa thấy đại gia là đã bỏ sự nghiệp để sống giàu sang không cần lao động.

Thời điểm ấy, Vương Kha được nhiều báo chí Trung Quốc miêu tả là một trong "Tứ đại thiếu gia Bắc Kinh" ăn chơi khét tiếng.

Đa phần giới truyền thông Trung Quốc đều khẳng định rằng Vương Kha chính là con trai của đại gia bất động sản Vương Thạch. Luồng tin khác cho rằng anh là quý tử của một ông lớn trong ngành tài chính - đầu tư tại Trung Quốc.

Song Vương Kha khẳng định bản thân chỉ có xuất thân bình thường, vì ở bên Lưu Đào nên thân phận anh được thổi phồng lên ít nhiều. Dù vậy, ai cũng có thể thấy khối tài sản Vương Kha sở hữu không hề nhỏ, biệt thự sang trọng, siêu xe đắt tiền và cả phi cơ riêng đều không phải vấn đề với thiếu gia này.

Mỹ nhân Tây Du Ký: Bị chỉ trích vì lấy đại gia, 10 năm sau vất vả trả nợ thay chồng - Ảnh 5.

Phi cơ riêng đưa đón Lưu Đào được Vương Kha chuẩn bị.

Năm 2009, một năm sau đám cưới xa hoa, khán giả mới "ngã ngửa" khi phát hiện chồng Lưu Đào bị kiện vì thiếu nợ một người phụ nữ 6,6 triệu Nhân dân tệ.

Năm 2010, ngân hàng Quảng Phát kiện Vương Kha vì anh thiếu nợ trong tài khoản tín dụng lên tới 2,6 triệu Nhân dân tệ. Đó cũng là lúc những thông tin về “thân phận thật sự” của Vương Kha được báo chí ồ ạt khai thác và khẳng định đại gia Vương Kha chính thức phá sản năm 2011.

Lúc này, Lưu Đào lại một lần nữa bị chĩa "mũi dùi" chỉ trích. Dư luận cười nhạo cô vì đã lấy nhầm "đại gia rởm". Hôn nhân chưa bắt đầu được bao năm đã chịu bao sóng gió.

Người vợ tào khang trả nợ thay chồng

Dù Vương Kha có là đại gia hay không thì anh vẫn là chồng của Lưu Đào. Danh tiếng báo chí xưng tụng một thời có thể không là thật nhưng tình cảm giữa họ là chân thành, không đổi thay.

Thời điểm năm 2010, loạt báo Trung đưa tin tình hình kinh doanh của gia đình Vương Kha chịu tổn thất nặng nề, dẫn đến phá sản và nợ nần chồng chất. Đó cũng là quãng thời gian Lưu Đào mang thai con trai.

Lúc này, Vương Kha rơi vào tình trạng stress nặng. Anh giam mình trong phòng, cả ngày không chịu ra ngoài, cũng chẳng ăn uống gì. Cứ như vậy suốt nhiều tháng ròng, sức khoẻ của anh càng sa sút, tính cách anh cũng bắt đầu thay đổi, hay lảm nhảm một mình, dễ nổi nóng, ném đồ đạc, thậm chí là quát mắng vợ.

Vừa cố gắng động viên chồng trước áp lực nợ nần, vừa một mình lo lắng chuyện mang thai, Lưu Đào bất lực đến mức nhiều khi cô chỉ biết nhìn anh ngủ mà khóc.

Cô chia sẻ: “Trong suốt quãng thời gian dài, tôi như sống cùng một người sắp chết, gần như chẳng giao tiếp gì với nhau. Con người giờ đây đang phải dựa vào thuốc an thần mà tồn tại qua ngày khác hẳn so với người đàn ông trẻ trung và hào hoa trong tiệc cưới ngày nào của tôi”.

Lưu Đào kể, nhiều lần, cô đã thấy lá đơn ly hôn do Vương Kha viết, đặt ở đầu giường của mình, ý là muốn để cô tự quyết định, chỉ cần ký tên là xong. 

Lúc bấy giờ, Lưu Đào đã rất băn khoăn, có lúc cũng đã nghĩ tới chuyện vứt bỏ, nhưng khi nhìn lại lựa chọn của mình, cô quyết định không thể rời xa anh vào lúc này.

Mỹ nhân Tây Du Ký: Bị chỉ trích vì lấy đại gia, 10 năm sau vất vả trả nợ thay chồng - Ảnh 6.

Khi vừa sinh con xong, Lưu Đào trở lại làng giải trí để đóng phim trả nợ thay chồng. Trong show truyền hình "Quán trọ thân thương", Lưu Đào tâm sự một năm cô nhận đóng tới hơn chục bộ phim để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Đồng thời, để kinh tế của gia đình ổn định hơn, Lưu Đào quyết định bán xe cộ, biệt thự, tài sản riêng, vay mượn thêm tiền bạn bè để giúp chồng lấy lại phần nào công ty.

Vừa tất bật lo chuyện thuốc thang khôi phục tinh thần cho chồng, Lưu Đào phải liên hệ lại với các nhà sản xuất, nhà quảng cáo để tìm việc. Cô lao vào kiếm tiền không biết mệt và trở lại ghi dấu trong lòng khán giả với hàng loạt phim như Lang Gia Bảng, Hoan lạc tống, Mị Nguyệt Truyện.

Tờ ON của Hong Kong ước đoán trong 5 năm, Lưu Đào đã thay chồng trả hết số tiền nợ 300 triệu nhân dân tệ (khoảng 47 triệu USD).

Đến nay, Vương Kha sau khi điều trị dứt bệnh trầm cảm với sự giúp đỡ của vợ đã hồi phục và vực dậy lại sự nghiệp. Cặp đôi đã sinh con thứ hai và tận hưởng những ngày tháng bình yên sau sóng gió.

Mỹ nhân Tây Du Ký: Bị chỉ trích vì lấy đại gia, 10 năm sau vất vả trả nợ thay chồng - Ảnh 7.

Lưu Đào vẫn tiếp tục đóng phim và được khán giả yêu mến. Trải qua nhiều gian truân nhưng nhan sắc của Lưu Đào ở tuổi 40 vẫn mặn mà, lộng lẫy.

Mỹ nhân Tây Du Ký: Bị chỉ trích vì lấy đại gia, 10 năm sau vất vả trả nợ thay chồng - Ảnh 8.

Mỹ nhân Tây Du Ký: Bị chỉ trích vì lấy đại gia, 10 năm sau vất vả trả nợ thay chồng - Ảnh 9.

Mỹ nhân Tây Du Ký: Bị chỉ trích vì lấy đại gia, 10 năm sau vất vả trả nợ thay chồng - Ảnh 10.

Tháng 9/2017, nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Vương Kha khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ đoạn tâm sự dài của mình.

Anh viết: "Lúc tôi nhụt chí nhất, cô ấy mặc phận nữ nhi mà bao bọc tôi, gánh vác tất cả, đưa tôi trở lại thời khắc đỉnh cao, cùng tôi giương cao cánh buồm. So với cô ấy tôi là một kẻ hồ đồ. Tôi phải dành cả đời mình, để trả ơn nghĩa của vợ".

Chia sẻ