Mỹ: Một ngày hai vụ xả súng, 12 người thương vong

Lê Minh,
Chia sẻ

Trong ngày 24-1, tại Mỹ đã xảy ra hai vụ xả súng, tại một bữa tiệc và tại một gia đình khiến tổng cộng 12 người thương vong.

Vụ nổ súng thứ nhất xảy ra tại một bữa tiệc đông người ở bang Nebraska. Cảnh sát trưởng Todd Schmaderer cho biết có khoảng 50 người đang ở trong và xung quanh ngôi nhà khi vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày thứ 7, 24/1. Đại đa số người dân tại hiện trường từ chối giúp đỡ các nhà điều tra tìm hiểu vụ việc. Cảnh sát trưởng Schmaderer nói với họ rằng ông hiểu nỗi sợ hãi khi phải chứng kiến vụ việc nhưng thuyết phục họ “hãy dũng cảm tiến lên phía trước”.

Cảnh sát cho biết JaKela Foster 19 tuổi và 24 tuổi Latecia Fox đã chết tại hiện trường, trong khi đó Cameron Harris 26 tuổi đã chết sau đó vài giờ.

Mỹ: Một ngày hai vụ xả súng,  12 người thương vong 1
Nhân viên phòng thí nghiệm điều tra tội phạm mang túi bằng chứng qua tại hiện trường của vụ nổ súng tại Omaha khiến 3 người chết và 5 người bị thương.


Mỹ: Một ngày hai vụ xả súng,  12 người thương vong 2
JaKela Foster 19 tuổi, bà mẹ một con đã bị bắn chết tại bữa tiệc

Mỹ: Một ngày hai vụ xả súng,  12 người thương vong 3
Mẹ Foster, bà Kristina Young (phải) nói với phóng viên Foster ra đi để lại cậu con trai một tuổi (ảnh)

Mẹ của Foster, bà Kristina Young chờ đợi hàng giờ bên ngoài căn nhà trong khi các nhà điều tra thu thập chứng cứ. Bà cho biết mình sẽ không đi đâu cho đến khi nhận được thi thể của con gái. Được biết Foster có một đứa con trai năm nay lên 1 tuổi và giờ đây bé trở thành trẻ mồ côi mẹ. “Tôi đã cảnh báo con gái đừng nên đến bữa tiệc ấy vì e ngại sẽ có bạo lực xảy ra nhưng cuối cùng nó vẫn đi”, bà Young nói trong nước mắt.

“Năm người bị thương được xác định là Adrelet Bush, 25; Treveon Lillard, 20; Trenelle Miller, 21; Johnny Tiller, 21; và Jordyn Zyla, 20”. Schmaderer cho biết họ đang trong tình trạng ổn định, mặc dù các chi tiết khác về điều kiện sức khỏe của họ không được công bố.

Cảnh sát đang điều tra xem vụ nổ súng này có liên quan đến vụ nổ súng đã xảy ra 4 giờ trước đó làm bị thương một người đàn ông và một phụ nữ hay không. Cảnh sát trưởng Schmaderer dự đoán đây có thể một băng đảng liên quan.

Cũng trong sáng sớm ngày 24/1, một vụ nổ súng khác đã xảy ra tại khu Queens, thành phố New York làm 3 người chết và 1 người bị thương.
Kẻ nổ súng được xác định là Jonathon Walker, 34 tuổi, và nạn nhân chính là gia đình của anh ta, gồm con gái 7 tuổi của  Walker, bạn gái anh ta, 31 tuổi và mẹ cô này, 62 tuổi. Con gái lớn của Walker, 12 tuổi, cũng bị bắn trọng thương. Cô bé là người gọi báo vụ việc với cảnh sát.

Mỹ: Một ngày hai vụ xả súng,  12 người thương vong 4
Jonathon Walker, 34 tuổi,  thủ phạm vụ nổ súng giết chết 3 người trong gia đình và sau đó tự sát


“Với những gì tôi đã làm, tôi không thể quay lại” đó là lời Jonathon Walker nói với anh trai của mình qua điện thoại ngay sau vụ thảm sát. Và Walker đã tự sát trong xe hơi trên một con đường vắng vẻ cách ngôi nhà vài dặm, kết thúc một cuộc nổ súng bạo lực gây choáng váng cho những người thân vì họ chưa từng thấy gia đình này cãi cọ hay có dấu hiệu  gặp rắc rối trong quan hệ.


(Theo Dailymail/AP/Guardian)

Chia sẻ