Mỹ Linh "mờ nhạt" bên con gái

Linh Nhã,
Chia sẻ

Khi đứng chung sân khấu với con gái, nữ diva Mỹ Linh dường như chấp nhận làm cái bóng mờ nhạt để tôn lên giọng hát trong trẻo của bé Mỹ Anh.

Trong chương trình Giai điệu tự hào số 5 được phát sóng tối qua (31/5) với chủ đề "Bé bé bằng bông", lần đầu tiên nữ diva của dòng nhạc Việt lại tỏ ra mờ nhạt khi hát chung sân khấu với con gái mình. Có lẽ bởi đó là ý đồ của Mỹ Linh khi muốn tôn lên giọng ca đẹp của cô út nhà chị. 


Mỹ Linh
Trên sân khấu, Mỹ Linh dành cho con gái những ánh nhìn trìu mến đầy tự hào

Với ca khúc "Đưa cơm cho mẹ đi cày", ở những đoạn cao trào cách lên giọng của Mỹ Linh khiến ca khúc hơi cứng, ít nhiều mất đi nét hồn nhiên trong trẻo của ca khúc vốn có. Trái ngược lại, bằng chất giọng trong như nước của mình Mỹ Anh đã dễ dàng tái hiện lại hình ảnh cô bé con lon ton trên bờ đê đi đưa cơm cho mẹ.

Trong những khung hình đặc tả, cha đẻ của ca khúc – Nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích vô cùng hài lòng về phần biểu diễn của cô bé. Ông liên tục mỉm cười và đưa tay theo nhịp. 

Mỹ Linh
Cô chấp nhận làm cái bóng mờ nhạt để con gái tỏa sáng

Ở phần bình luận về ca khúc này, “ông giáo già” Hàn Ngọc Bích kể, trong ca khúc ấy có thực bởi vùng Thường Tín ông dạy học trước những năm 70, chuyện đưa cơm cho mẹ đi cày là chuyện thường thấy. Và cũng có cả chút riêng tư của nhạc sĩ bởi khi viết ca khúc này suốt mấy tháng trời hình ảnh con gái đầu lòng “chẳng nuôi được” của ông cứ day dứt ông mãi không thôi. 

Nhận được 85,91%, phần biểu diễn “Đưa cơm cho mẹ đi cày” là một trong những ca khúc được các khán giả tại trường quay yêu thích nhất.


Cô út nhà Mỹ Linh - Mỹ Anh được tỏa sáng bên mẹ trong chương trình Giai điệu từ hào số 5

Chia sẻ