Mưu mô xảo quyệt của người thứ ba và cú lật ngược tình thế của cô vợ sau đó khiến anh ả tức "nổ đom đóm"

Thược Dược,
Chia sẻ

Tâm bảo, lúc ấy trong lòng cô nảy lên cảm giác nguy cơ, nhưng cô không nói rõ được. Sau này cô mới biết, đó là cảm giác nguy hiểm khi cô gặp được một đối thủ đáng gờm.

Người thứ ba luôn là một đối tượng khiến "chính thất" sợ hãi lẫn căm ghét. Trong gia đình có sự xuất hiện của bóng dáng vị khách không mời ấy đã đủ tệ. Song nếu kẻ thứ 3 mưu mô gian xảo, hoàn toàn "dắt mũi" chồng khiến vợ điêu đứng, đó là điều kinh khủng nhất. Bất hạnh là cô vợ trẻ tên Tâm lại từng rơi vào hoàn cảnh như thế.

Tâm cho hay, cô và chồng yêu nhau 5 năm mới đi đến hôn nhân. Có lẽ đối với chồng cô, sự quen thuộc đã dẫn đến nhàm chán. Chính vì vậy, chỉ 3 tháng sau đám cưới, anh ta dễ dàng say nắng một cô nàng cùng công ty. Nhưng lúc nào cũng bảo coi cô ta như em gái - "em gái mưa" đích thực.

Tâm nói, sau khi biết người đàn ông mình tin yêu hết mực lại chông chênh trước người thứ ba, những cảm xúc tiêu cực cứ như sóng lớp lớp dâng trào trong lòng cô. Cô ghen tuông, chất vấn, chỉ trích chồng trong sự khổ đau. Cô gọi cho cô ả kia mắng mỏ và lên án.

chong-ngoai-tinh-1058

Ảnh minh họa

"Chị ơi, quả thật em có cảm tình với anh ấy, nhưng trái tim mà, sao dễ dàng điều khiển được chứ, có điều bọn em chưa vượt quá giới hạn. Em biết sai rồi, em xin lỗi đã khiến chị khó chịu, em sẽ không liên lạc với anh ấy nữa đâu", "Em rất quý anh ấy và chị, nếu gia đình chị trục trặc em sẽ áy náy không yên mất", "Em luôn mong anh chị được hạnh phúc"... Cô ả kia yếu ớt nói, khiến Tâm bất ngờ về cái sự "ngoan" của cô ả lắm. Chồng cô bên cạnh cau mày: "Em thấy chưa, người ta rất tử tế...", rồi ném cho vợ một ánh mắt thất vọng.

Tâm bảo, lúc ấy trong lòng cô nảy lên cảm giác bất an, nhưng cô không nói rõ ra được. Sau này cô mới biết, đó là cảm giác nguy hiểm khi cô gặp được một đối thủ đáng gờm.

Cô ả miệng nói vậy, mà hành động thì khác. Thậm chí 10 giờ đêm vẫn nhí nhéo gọi chồng Tâm ra ngoài. "Em xin lỗi đã làm chị ghét. Vì em ở đây 1 thân 1 mình không có ai nhờ vả...", cô ả sướt mướt xin lỗi khi bị cô trách mắng. "Em ấy cực chẳng đã mới gọi tới anh, em nhỏ nhen quá đấy...", chồng cô ngao ngán.

Trên công ty, cô ả thường xuyên tới chỗ làm việc của chồng cô để... khuyên anh phải đối xử tốt với vợ. Chuyện trò khiến anh vui, xoa dịu, an ủi anh vì bực bội sau trận cãi vã với cô. Đạo đức giả hết sức! Chính chồng cô lại kể hết với vợ, trắng trợn khen cô ả hết lời.

Tâm cho biết, nhờ chiêu trò đấy của cô ả mà vợ chồng cô cãi nhau liên miên. Cô ta phút trước xin lỗi, phút sau đã í ới gọi chồng cô, Tâm thì ghen còn chồng lại bênh người thứ ba rõ rệt, vòng tuần hoàn lặp lại khiến Tâm như muốn phát rồ. Cô ngày càng xấu xí trong mắt chồng, còn cô ả biết điều, cao thượng, nhẹ nhàng biết bao.

Người phụ nữ trẻ này bất lực than thở rằng, cô đã thất bại trong cuộc đối đầu với người thứ ba, và tuyệt vọng vì chính thái độ quay lưng của chồng. Để rồi trong tận cùng khổ đau, cô nhận ra mình đã quá ngu ngốc. "Mình xứng đáng được yêu thương, sao phải đấu đá vì một kẻ đã không còn thương mình", Tâm cười nhẹ.

Tâm kể tiếp, sau đó cô liên tục xin sếp đi công tác, tách ra với 2 kẻ kia, họ làm gì cô chả buồn quan tâm. 3 tháng sau, kết thúc 1 chuyến công tác dài ngày trở về, cô mời chồng và cô ả kia ăn tối.

Hôm đó cô ăn mặc đặc biệt xinh đẹp, đến chồng cô còn phải liếc nhìn liên tục, vì thời gian này Tâm và chồng ít gặp nhau. Cô thoải mái tán dóc với họ, không hề nhìn ra sự tăm tối của cô như mấy tháng trước. Xong bữa, cô mỉm cười nói với kẻ thứ 3: "Em đạt được mục đích chưa thế? Dạo này chị không rảnh quan tâm 2 người nên không nắm rõ tình hình".

Cô ta ngỡ ngàng, cô cười chân thành: "Chị với anh ấy yêu nhau thắm thiết 5 năm mới kết hôn, em có nghĩ sau 5 năm nữa em sẽ không rơi vào cảnh chị từng chịu đựng không? Chị chúc em đủ tự tin và bản lĩnh, chiêu trò giữ chặt được anh ấy nhé".

Cô ả nghẹn họng, Tâm quay sang chồng: "Anh đã quay lưng với em, vậy em chúc anh sau này không phải hối hận với lựa chọn của mình. Từ hôm nay chúng ta chính thức chấm dứt mọi quan hệ. Tiện thể em hình như đã tìm được người thương sự ngốc nghếch của mình, không bị sự thảo mai, đạo đức giả che mắt...".

chong-ngoai-tinh

Ảnh minh họa

Tâm vừa nói xong thì có bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên vai cô. À, bạn cô đã tới đón cô rồi. Một người bạn từ thời Đại học, thời gian qua mới liên lạc lại, đã luôn ở bên động viên, an ủi cô rất nhiều. Cô chấm dứt với chồng và 2 người sẽ chính thức tìm hiểu nhau. Cô và chồng thậm chí còn chưa đăng kí kết hôn cơ ấy, vì thế Tâm chia tay chẳng cần được sự đồng ý của anh ta. Tâm bảo, sau cuộc gặp gỡ ấy, chồng cô điên cuồng gọi điện, nhắn tin níu kéo nhưng lòng cô lạnh lẽo, lấy gì để quay về bên nhau đây?

Có một sự thật là, lòng người luôn đổi thay và tương lai chẳng ai nói trước được điều gì. "Hôm nay yêu mai có thể xa rồi", nữ sĩ Xuân Quỳnh chả phải đã viết như vậy sao. Cho nên trong hành trang của mỗi người phụ nữ không bao giờ được thiếu sự mạnh mẽ để buông bỏ kẻ không còn xứng đáng. Cũng như tâm thế lạc quan, vui vẻ để rẽ sang ngả hạnh phúc khác.

Chia sẻ