Bộ phim của tôi:

Muôn màu tình yêu trong "Love"

HNguyen,
Chia sẻ

Xem "Love", khán giả có thể thấy được muôn vàn những cung bậc cảm xúc, muôn vàn cách thể hiện tình yêu trong cuộc đời mỗi con người, để qua mỗi câu chuyện, ai đó có thể rút ra một triết lý tình yêu cho riêng mình.

Bạn chọn hình thức giải trí nào cho một ngày cuối tuần mưa gió? Tôi chọn ngồi ở nhà và xem một bộ phim lãng mạn nhẹ nhàng. Lần này, đó là Love - một bộ phim có tựa vô cùng ngắn gọn và dễ hiểu của dàn sao Hoa ngữ gồm những tên tuổi đình đám như Thư Kỳ, Triệu Vy, Triệu Hựu Đình, Bành Vu Yến, Nguyễn Kinh Thiên...

Muôn màu tình yêu trong

Love (2012) trailer

Trước tiên phải nói câu chuyện của Love hoàn toàn không mới. Nó đi theo mô típ phim đã quá quen thuộc: một bộ phim tình cảm kể những câu chuyện khác nhau với nhiều tuyến nhân vật khác nhau, gắn kết lại để làm rõ chủ đề xuyên suốt về tình yêu. Đây là xu hướng làm phim đang nở rộ trong những năm gần đây, mà khán giả có thể đã quen thuộc với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Love Actually, Paris Je T'aime, New York I Love You, He's Just Not That Into You, Valentine's Day...

Với Love, đó là ba câu chuyện riêng biệt của những con người ít nhiều liên quan đến nhau, trong cùng một thành phố: Chuyện của Nhu Y (Thư Kỳ), một cô nàng chân dài bao năm sống bằng "nghề"... cặp với đại gia, một ngày bỗng tỏ ra chán ngán và muốn thử một lần tự đi trên đôi chân của chính mình. Nhu Y quyết định rũ bỏ người bạn trai đại gia luống tuổi Lục Bình (Nữu Thừa Trạch) để tìm đến chàng trai ngốc nghếch mắc chứng nói lắp Tiểu Khoan (Nguyễn Kinh Thiên).








Muôn màu tình yêu trong

Câu chuyện thứ hai kể về mối tình tay ba rối rắm của một chàng trai và hai cô gái vốn là bạn thân thiết: A Khải (Bành Vu Yến) yêu Tiểu Nghê (Quách Thai Khiết) say đắm nhưng lại trót làm cho cô bạn thân của Tiểu Nghê là Nghi Gia (Trần Ý Hàm) có bầu. Mối quan hệ đổ bể khiến cả ba rơi vào đau khổ không tìm được lối thoát...

Muôn màu tình yêu trong

Và câu chuyện cuối cùng là của Tiểu Diệp (Triệu Vy), một bà mẹ đơn thân kiếm sống bằng nghề môi giới nhà đất. Số mệnh đưa đẩy khiến cô gặp gỡ và yêu thương chàng thanh niên giàu có đến từ Đài Loan tên Mark (Triệu Hựu Đình). Câu chuyện tình yêu của hai người trải qua hàng loạt những tình tiết dở khóc dở cười cùng với cậu bé Đậu Đậu dễ thương (con riêng của Tiểu Diệp).

Muôn màu tình yêu trong

Ba câu chuyện hoàn toàn riêng rẽ được các nhà làm phim lồng ghép và đưa vào cùng một tác phẩm. Câu chuyện tình yêu, tình bạn, cuộc đời của các nhân vật ban đầu tưởng như những đường thẳng song song chạy mãi trong bộ phim, nhưng cuối cùng lại gặp nhau ở cùng một điểm: tình yêu!.

Xem Love, khán giả có thể thấy được muôn vàn những cung bậc cảm xúc, muôn vàn cách thể hiện tình yêu trong cuộc đời mỗi con người, để qua mỗi câu chuyện, ai đó có thể rút ra một triết lý tình yêu cho riêng mình. Ở câu chuyện của Nhu Y - Lục Bình và Tiểu Khoan, đó là triết lý về tình yêu vị tha và cao thượng, yêu thương bao gồm cả sự trân trọng và dám hy sinh, đánh đổi, hoàn thiện bản thân vì người mình yêu. 

Muôn màu tình yêu trong

Tôi rất thích câu nói mà nhân vật đại gia Lục Bình dành cho cô người tình bé nhỏ Nhu Y mà mình đã chăm chút, nâng niu suốt nhiều năm: "Anh thực sự muốn em trở về bên cạnh anh, nhưng điều anh muốn thấy nhất chính là em sống thật vui vẻ. Anh cũng thích thằng nhóc đó, bởi vì em thích cậu ta, và anh đã từng chứng kiến gương mặt em khi ở bên cạnh cậu ta, đó là gương mặt mà cho dù anh có cố gắng tới đâu cũng không thể cho em được".

Tình yêu, đôi khi biến người ta trở nên ích kỷ và hẹp hòi, nhưng ở một khía cạnh tích cực khác, cũng khiến người ta trở nên vị tha và cao thượng. Câu chuyện tình của Lục Bình và Nhu Y khiến tôi đặt câu hỏi: ở đời, có mấy thứ ái tình là thực sự? Có mấy thứ ái tình có thể khiến ta chấp nhận đau khổ thiệt thòi để nhường phần hạnh phúc cho người ta yêu, ta trân trọng? Ta luôn tự hào ta yêu người, nhưng có bao giờ ta tự hỏi ta đang yêu người hay yêu chính bản thân mình, khi cố níu chân người đã không còn yêu ta nữa...

Muôn màu tình yêu trong

Ở câu chuyện tình tay ba của A Khải - Tiểu Nghê và Nghi Gia, đó lại là triết lý về tình yêu và sự tha thứ, bao dung, mối quan hệ giữa tình yêu và tình bạn. Có một ngày, bạn cảm thấy căm hận người yêu đến phát điên khi phát hiện ra người đó lừa dối bạn, nhưng nếu bạn thực sự yêu anh ấy (cô ấy), chắc chắn trái tim bạn sẽ cho bạn câu trả lời: tha thứ hay rũ bỏ! Sai lầm là điều ai cũng mắc phải, đặc biệt trong tình yêu, quan trọng là tình yêu của bạn lớn đến đâu để cho người mình yêu cơ hội sửa chữa sai lầm đó.

Muôn màu tình yêu trong

Câu chuyện tôi thích nhất là câu chuyện của Triệu Vy - Triệu Hựu Đình: Tiểu Diệp và Mark. Ở câu chuyện này có tất cả: sự dễ thương, lãng mạn, ngọt ngào, cảm động. Nếu bạn còn đang độc thân, hãy nhớ để ý câu chuyện của Tiểu Diệp và Mark, để thấy rằng tình yêu có thể đến bất cứ lúc nào trong đời, thậm chí trong những lúc mà bạn không ngờ nhất. Người ta có thể yêu nhau bằng muôn vạn cách, nên đừng bao giờ tuyệt vọng khi bạn chưa tìm thấy "chân mệnh thiên tử" của cuộc đời mình.

Muôn màu tình yêu trong

Love sở hữu dàn diễn viên đẹp, những khuôn hình đẹp, một câu chuyện nhẹ nhàng, ý nghĩa và kết thúc có hậu. Dẫu còn nhiều tình tiết hơi cũ, dàn trải, thiếu điểm nhấn và chưa mạch lạc, đây vẫn là bộ phim nên xem dành cho những ai yêu thích những tác phẩm lãng mạn nhẹ nhàng, hoặc cho một cặp đôi nào đó chưa tìm được điểm hẹn hò trong một ngày cuối tuần mưa gió...
Chia sẻ