Muốn dỗ cho con nín khóc, bố mẹ không ngờ mình phải vào tù vì hành động dại dột này

L.T,
Chia sẻ

Vì muốn dỗ cho con nín khóc mà cặp vợ chồng này bất chấp nguy hiểm làm một việc không ai ngờ được.

Quấy khóc ở trẻ em là chuyện rất thường gặp, nhất là trẻ sơ sinh mới vài tháng tuổi, điều này cũng khiến nhiều ông bố, bà mẹ phải đau đầu tìm cách dỗ cho con nín khóc. Tuy nhiên, đối với cách làm của cặp vợ chồng này đã gây nên cái chết đau lòng của đứa con gái mới chỉ 13 tháng tuổi.

Danh tính cặp bố mẹ được tiết lộ, đó là Delphine Niepceron (27 tuổi) và Cyrille Le Got (43 tuổi). Mục đích duy nhất của hành động này là họ chỉ cố gắng để dỗ cho đứa con gái bé bỏng của mình, cô bé Maëlyne, mới chỉ 13 tháng tuổi, bình tĩnh lại và ngừng khóc.

Muốn dỗ cho con nín khóc, bố mẹ không ngờ mình phải vào tù vì hành động dại dột này - Ảnh 1.

Tòa án Le Mans, nơi xét xử hành vi của cặp cha mẹ đã gây ra cái chết của đứa trẻ.

Theo lời khai của cặp vợ chồng này, đứa trẻ bắt đầu bị rơi vào trạng thái hôn mê sau khi uống một chút rượu vang hoa hồng. Tuy nhiên, sau khi điều tra về nguyên nhân cái chết của đứa trẻ, hàng loạt nghi vấn được đặt ra đối với Delphine Niepceron và Cyrille Le Got.

Tòa án thành phố Le Mans (Pháp) đã quyết định truy tố hình sự về hành vi gây ra cái chết của cô con gái 13 tháng tuổi.

Muốn dỗ cho con nín khóc, bố mẹ không ngờ mình phải vào tù vì hành động dại dột này - Ảnh 2.

Cặp cha mẹ người Pháp bị buộc tội gây ra cái chết của em bé bằng cách cho thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ vào sữa của con. Ảnh minh họa

Ban đầu, Delphine Niepceron và Cyrille Le Got đã đổ lỗi cho một ly rượu vang. Họ cho rằng  sau khi một vị khách tới nhà của họ đã để lại một ly rượu vang uống dở vào ngày 27/02/2015, sau đó đứa trẻ đã vô tình uống phải và rơi vào hôn mê sâu.

Không thể qua mắt các chuyên gia, họ khẳng định rằng đứa trẻ thậm chí không thể tự đi, một mình đưa ly rượu lên miệng và uống được.

Các bác sĩ đã tiến hành phân tích máu của đứa trẻ và bất ngờ phát hiện trong đó chứa một lượng thuốc thường được kê cho những người mắc bệnh trầm cảm.

Theo La Parisien, người tham gia vào điều tra vụ án cho biết, họ đã phát hiện ra dấu vết của cùng một loại thuốc trong chai sữa của đứa trẻ. Với những bằng chứng thuyết phục, họ cho rằng một mức án 20 năm tù giam là xác đáng đối với hành động của cặp vợ chồng này.

Bất ngờ hơn, dấu vết của thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ cũng được phát hiện trong chai sữa của đứa con gái 3 tuổi của gia đình họ nhưng cô bé đã may mắn hơn đứa em gái xấu số của mình.

Tòa án Le Mans đã kết tội Delphine Niepceron và Cyrille Le Got bởi hành vi sử dụng chất nguy hiểm dẫn đến cái chết của đứa trẻ.

(Nguồn: Daily mail)

Chia sẻ