Mừng cưới đồng nghiệp 1 tờ giấy, hôm sau chàng trai được chú rể 'tặng' quà

Trà Thủy,
Chia sẻ

Hành động của chú rể lẫn người được mời cưới gây tranh cãi không ngớt.

Mới đây, một nhân viên văn phòng đã chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười giữa 2 đồng nghiệp liên quan đến việc bỏ thiệp mừng khi tham dự hôn lễ, thu hút được sự quan tâm của rất nhiều dân cư mạng. Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra.

Anh Chương ( 27 tuổi, Trung Quốc) vào công ty hồi đầu năm 2021 và được anh Trần (28 tuổi, Trung Quốc) dẫn dắt.

Vài tháng sau, anh Trần có ngỏ lời mượn của anh Chương 500 NDT (1.700.000 VNĐ). Sau một hồi do dự, vì nể mặt "lão làng" trong công ty nên anh đã cho mượn tiền. Khi đó anh Trần có nói: "Tháng sau có lương mình sẽ gửi trả bạn luôn". Nhưng sau đó anh Trần không hề đề cập đến số tiền mà mình đã mượn. Vì số tiền đó không nhiều nên anh Chương không đòi, muốn để anh Trần tự giác.

Ngày 23/9/2022 anh Trần có gửi thiệp mời đến anh Chương và đồng nghiệp. Theo sự thống nhất của cả team, tất cả sẽ bỏ phong bao 200 NDT (680.000 VNĐ), do trước đó anh Trần còn nợ anh Chương 500 NDT (1700.000 VNĐ) nên anh "đánh liều", kiếm một chiếc phong bao thật đẹp, bỏ vào trong và ghi dòng chữ: "Số tiền 500 NDT bạn mượn tôi không cần trả nữa, chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc".

Tham dự lễ cưới đồng nghiệp bỏ phong bao tờ giấy trắng ai ngờ hôm sau được "hậu tạ" số tiền lớn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hai hôm sau hôn lễ, anh Trần đi làm trở lại, mang một bộ mặt vô cùng khó chịu đến gặp anh Chương đưa cho anh ta 1000 NDT (3.400.000 VNĐ) và nói: "Trước đó tôi có mượn của anh 500 NDT, nay tôi xin hậu tạ anh 1000 NDT vì việc anh mừng tôi một tờ giấy trắng. Hi vọng sau này chúng ta không có bất liên quan nào đến nhau".

Trước sự chứng kiến của toàn bộ đồng nghiệp, hai anh chàng này đều đỏ mặt và ngại ngùng. Có lẽ vì quá mất mặt nên sau đó một tuần cả 2 đều xin nghỉ việc.

Một số bình luận của cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện trên:

Tiểu Thái: Có khi nào hai người này sẽ có một trận xô xát khi ra khỏi công ty không nhỉ?

Đình Nhã: Hai "cáo già" gặp nhau.

Tuệ Lâm: Mình nghĩ ai cũng có phần sai nhưng việc mừng cưới tờ giấy là không thể chấp nhận được.

Trần Phóng: Anh Chương được anh Trần giúp đỡ khi mới vào công ty, thế mà vì số tiền nhỏ lại có hành động khiến anh Trần bẽ mặt thật đúng là không biết đền ơn.

Còn bạn, bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Ai là người đúng còn ai mới quá đáng?

Nguồn: Theo Kankanews
Chia sẻ