Mùng 8 Tết gặp lại bố sau những ngày đi làm xa, phản ứng của bé trai khiến nhiều cha mẹ nhận ra điều quan trọng nhất là gì

San San,
Chia sẻ

Mỗi lần nghĩ đến việc con trai phải ở nhà suốt Tết mà không có bố mẹ, người bố lại rơi nước mắt vì thương bé.

Tết là dịp để mọi người đoàn viên, quây quần bên nhau, cùng nghỉ ngơi sau cả năm làm việc, học tập vất vả. Thế nhưng, có rất nhiều người không có Tết, vì mưu sinh và lo kinh tế trang trải cho cuộc sống, họ buộc phải lựa chọn xa nhà để đi làm việc vào những ngày này.

Mới đây, một câu chuyện về người cha cả Tết phải xa con và trở về bất ngờ vào ngày mùng 8 đã lấy đi nước mắt của mọi người. Anh chia sẻ: Cả Tết mình không ở nhà vì đi làm xa, mùng 8 mới trở về. Nhớ cảnh ngày Tết mà con trai ở nhà không có cha mẹ ở bên mình lại rơi nước mắt. Mình về không báo trước và đây là phản ứng của con trai”.

Thấy ba bất ngờ trở về, cậu con trai ngơ ngác, bất ngờ và bắt đầu bật khóc nức nở: “Ba về, ba về rồi”. Cậu bé nhảy lên vui sướng, vừa khóc vừa cười trong niềm hạnh phúc xen lẫn tủi thân rồi lao vào ôm chầm lấy ba của mình. 

Hai bố con ôm chầm lấy nhau vì xúc động sau cái Tết xa nhà

Người cha tâm sự trong nước mắt: “Xin lỗi con trai, con tình cảm hơn ba nghĩ và cũng mạnh mẽ hơn ba tưởng”. Hai cha con cùng ôm nhau và bật khóc. Tất cả nỗi niềm giấu kín bấy lâu và đây là giây phút họ được thoải mái trút ra. Mọi người chia sẻ rằng người ta vẫn thường nói đàn ông ít khi khóc nhưng nếu khóc, đó là chuyện khiến họ vô cùng xúc động. 

Chắc hẳn cậu bé đã rất tủi thân vì suốt những ngày Tết không có cha mẹ ở bên. Trong khi gia đình bạn nào cũng vui vẻ, quây quần thì bé trai phải lủi thủi một mình. Thế nhưng cậu bé vẫn tỏ ra rất mạnh mẽ cho đến giây phút được gặp lại ba mình. 

Hai cha con khóc nức nở, lao vào ôm chầm lấy nhau: Cả Tết xa con vì mưu sinh, giây phút này mới thấu gia đình là điều quan trọng nhất - Ảnh 2.

Cậu bé vừa khóc vừa cười vì quá sung sướng.

Khoảnh khắc cậu bé nhảy lên vì sung sướng khiến tất cả đều rơi nước mắt. Dù đã là mùng 8 Tết nhưng với hai cha con, Tết bây giờ mới thực sự bắt đầu. Nhiều người cũng để ý đến bàn tay lam lũ của người cha, có lẽ anh đã làm công việc rất vất vả và cố gắng để được về với con sớm nhất. 

Dưới phần bình luận, rất nhiều lời nhắn động viên chia sẻ đã được gửi đến hai cha con: “Vì cuộc sống mưu sinh mà phải xa nhà là điều không ai mong muốn, thế nhưng khoảnh khắc này khiến mọi người nhận ra gia đình mới là điều quan trọng nhất, những thứ khác có hay không đều không quan trọng”, “Thương quá, có ai khóc như mình không, con mới bé như vậy chắc là đã tủi thân lắm, giờ bù đắp cho con nhé”, “Thương lắm, mong hai cha con sẽ có những giây phút ấm áp bên nhau”…

Chia sẻ