Mùng 3 Tết trò chuyện cùng Amee - cô nàng công chúa mộng mơ của showbiz: Jennie (BLACKPINK) là gu của tôi!

PA DUN,
Chia sẻ

Amee tâm sự rằng từng khóc và mất ngủ rất nhiều đêm khi nhận phải những phản hồi tiêu cực từ dư luận.

Năm 2020 có lẽ là 1 năm đong đầy cảm xúc đối với Amee - cô gái nhỏ xinh xắn với vẻ ngoài mong manh của showbiz Việt. Ở tuổi 20, Amee chạm tay vào chiếc cup danh giá của Giải thưởng Âm nhạc Cống Hiến. Cũng ở tuổi 20, Amee được xướng tên trong hàng loạt giải thưởng như tại Làn Sóng Xanh, Wechoice hay rộng hơn một chút là giải thưởng quốc tế MAMA.

Mùng 3 Tết trò chuyện cùng Amee - cô nàng công chúa mộng mơ của showbiz: Jennie (BLACKPINK) là gu của tôi! - Ảnh 1.

Nhiều người nói đùa rằng, dường như Amee sinh ra để gặt hái những thành công. Nhưng vốn dĩ, chắc bông hoa hồng nào có thể tỏa hương rực rỡ nếu như không phải mạnh mẽ tồn tại giữa sự khắc nghiệt của đất trời. Amee cũng vậy, cô gái nhỏ luôn thừa nhận mình là 1 người may mắn nhưng chúng tôi tin rằng chẳng có sự may mắn nào đến với bạn dễ dàng nếu như không nỗ lực.

Gặp Amee tại Hà Nội, cô bé vội vàng vì chuyến bay trở lại Sài Gòn ngay trong ngày nhưng vẫn không quên dành cho mọi người nụ cười ngọt ngào và sự ái ngại vì không thể trò chuyện lâu hơn.

Từ phong cách, tính cách đến visual của Jennie đều là 'gu của Amee'.

Xin chào Amee, chắc hẳn bạn đã có 1 năm 2020 với nhiều điều đáng nhớ?

2020 là năm rực rỡ và ngập tràn ánh sáng, tình yêu vì mỗi ngày trôi qua Amee đang được sống trong giấc mơ mình từng ao ước.

Theo Amee, thế nào là 1 nghệ sĩ thành công? Và bạn có đang thành công không?

Amee nghĩ thước đo thành công của mình là cảm hứng. Cảm hứng mà mình truyền đến khán giả. Cảm hứng mà bản thân và các cộng sự được truyền khi cùng nhau nỗ lực làm việc và học hỏi để tạo ra thứ âm nhạc có thể chữa lành, có thể ủi an, khích lệ, đồng cảm.

Amee tin là mình thành công trên thước đo cảm hứng. Vì bản thân Amee luôn tràn đầy cảm hứng trong mỗi dự án, sản phẩm của mình và được khán giả đón nhận nhẹ nhàng, tích cực.

Mới ra mắt không lâu nhưng Amee liên tục gặt hái thành công với các giải thưởng và các bản hit. Chắc chắn đó là cảm xúc rất tuyệt vời phải không?

Thỉnh thoảng Amee vẫn tự hỏi: Tất cả những điều này có phải là thật không?(Cười - pv). Tôi trân trọng và biết ơn tình cảm yêu thương của khán - thính giả và mọi người, nhờ có tình yêu của mọi người mới có Amee ngày hôm nay. 

Amee có đỉnh cao nào muốn chinh phục không?

Chắc Amee không giống người ta hoặc chưa giống (cười-pv). So với việc hướng đến đỉnh cao nào đó để chinh phục, mình thích chinh phục từng thử thách một cách tốt nhất có thể và tốt hơn qua từng thời điểm. Tôi tin rằng mình sẽ tìm thấy bản thân qua những thử thách dù thành công hay thất bại. 

Amee đạt được những điều mà rất nhiều ca sĩ phải mất rất nhiều năm mới tạo dựng được. Bạn có nghĩ là do may mắn? 

Tôi luôn biết ơn mọi may mắn mà mình nhận được từ cuộc sống. May mắn gặp được những người hết lòng với mình. May mắn lựa chọn đúng con đường mình đi. May mắn rơi vào mình nhưng để bắt được, giữ được và sử dụng được may mắn lại cần nỗ lực của cả tập thể và cá nhân Amee. Chẳng ai muốn nỗ lực vì một người không tự nỗ lực cả.

Trong ca khúc mở màn dreAMEE live acoustic show, Amee có góp một câu đại ý cảm ơn bản thân mình không ngừng cố gắng. Đó là tâm sự chân thành của tôi.

Mùng 3 Tết trò chuyện cùng Amee - cô nàng công chúa mộng mơ của showbiz: Jennie (BLACKPINK) là gu của tôi! - Ảnh 3.

 Là một nghệ sĩ trẻ tất nhiên sẽ có vô số ý kiến trái chiều về giọng hát cho tới phong cách, Amee có cảm thấy buồn khi ai đó chê bai mình?

Thời gian đầu thì có, tôi mất ngủ và khóc suốt đêm vì các bình luận tiêu cực về mình.

Amee có bao giờ tìm tên mình trên google và đọc những bình luận trên mạng xã hội?

Việc tìm tên mình trên google thì có lẽ chưa, vì các thông tin cần thiết công ty sẽ cập nhật chọn lọc cho Amee. Đó là cách mình giữ tinh thần cân bằng.

Ngày xưa thì có đọc bình luận nhưng bây giờ tôi ít khi để bản thân phải tiếp xúc hay chịu tác động. Thay vào đó mình học cách lắng nghe ý kiến góp ý thông qua quản lý, trợ lý truyền đạt lại và khắc phục điểm chưa tốt ở mình.  

Với Amee, antifan là gì?

Là những người quan tâm mình nhưng tập trung vào khuyết điểm hơn ưu điểm. 

Nghĩ tích cực thì antifan là tấm gương phản chiếu thiếu sót của mình để khắc phục. Nghĩ tiêu cực thì thôi, không nên nghĩ (cười-pv).

Mùng 3 Tết trò chuyện cùng Amee - cô nàng công chúa mộng mơ của showbiz: Jennie (BLACKPINK) là gu của tôi! - Ảnh 4.

Amee từng tuyên bố mình là "Fan cứng" của BLACKPINK và có thời điểm bạn nhận nhiều tranh cãi khi thường xuyên "đụng hàng" Jennie. Điều gì ở nhóm nhạc này khiến bạn yêu thích như vậy? 

Tất cả mọi điều từ BLACKPINK: tài năng, xinh đẹp, hoàn hảo đã khiến mình yêu thích. BLACKPINK là hình mẫu lý tưởng để Amee học hỏi theo. BLACKPINK là thần tượng của Amee, Amee học hỏi được rất nhiều điều về phong cách âm nhạc lẫn thời trang từ thần tượng của mình. 

Từ phong cách, tính cách đến visual của Jennie đều là 'gu của Amee'. 

Ngoài BLACKPINK, có nhóm nhạc nào ở Kpop khiến Amee yêu thích và truyền cảm hứng cho bạn không?

Ngoài Blackpink thì ngày xưa Amee còn rất mê nhóm EXO. Bên cạnh cổng trường của Amee ngày xưa có một cửa hàng chuyên bán đồ, phụ kiện Kpop nên Amee và bạn hay ghé mua poster của EXO rồi dán đầy tường trong phòng. 

Trong từ điển của riêng Amee, thế nào là một cuộc sống hạnh phúc. Và hiện tại, Amee có thể tự tin nói mình hạnh phúc chứ?

Cuộc sống hạnh phúc là cuộc sống ngập tràn yêu thương. Hiện tại, Amee đang hạnh phúc. Amee yêu và được yêu bởi rất, rất nhiều người.

Tôi bị thu hút bởi những người có năng lượng tích cực!

Nhiều người đồn đại rằng Amee là con gái cưng của một gia đình có gia thể "khủng" nên không có nhiều gánh nặng kinh tế từ gia đình. Thông tin này liệu có phải là thật không?

Amee không rõ "khủng" ở đây là cỡ nào (cười-pv). Khái niệm của mỗi người khác nhau mà. Nhưng đúng là Amee không có gánh nặng kinh tế từ gia đình. Amee may mắn được bố mẹ chăm cuộc sống đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần.

Mỗi tháng bạn chi khoảng bao nhiêu tiền cho đồ hiệu?

Thỉnh thoảng Amee mới thưởng cho mình một món đồ hiệu thôi chứ không định kỳ. Đó thường là phần quà cho khoảng thời gian vất vả tập trung cho âm nhạc, chăm chỉ sau mỗi dự án. 

Mùng 3 Tết trò chuyện cùng Amee - cô nàng công chúa mộng mơ của showbiz: Jennie (BLACKPINK) là gu của tôi! - Ảnh 5.

Amee có hình mẫu cho người đàn ông của mình không? Một người sở hữu tính cách hay ngoại hình thế nào sẽ khiến bạn rung động nhỉ? 

Amee không có hình mẫu lý tưởng. Tôi nghĩ bản thân bị thu hút bởi những người phát ra năng lượng tích cực.

Trong tình yêu, bạn sẽ là một người như thế nào?

Ở mỗi thời điểm trong cuộc sống Amee có những cái nhìn khác nhau về tình yêu. Càng lớn thì suy nghĩ và quan niệm của tôi cũng trưởng thành hơn. Bản thân tôi là một người nhạy cảm nên nếu có một người bên cạnh mình mong người đấy phải thấu hiểu, quan tâm và tin tưởng. 

Amee chờ đợi gì ở một năm 2021? Bạn có thể tiết lộ 1 chút kế hoạch của mình được không?

Đầu năm 2021, Amee sẽ được gặp khán giả trong phim điện ảnh đầu tay của mình: Thiên Thần Hộ Mệnh của đạo diễn Victor Vũ, cùng với người chị "cùng nhà St.319 Entertainment" - Trúc Anh, chị Salim, anh Samuel An… Sau đó là chuỗi sản phẩm âm nhạc cá nhân và kết hợp cùng các anh chị nghệ sĩ khác. Chắc chắn Amee vẫn làm việc chăm chỉ như hoặc hơn năm 2020 (cười). Mong mọi người luôn yêu thương và dõi theo mình nhé.

Tết năm nay của Amee thế nào?

Amee dành trọn vẹn những ngày lễ Tết cho gia đình và bạn bè vì cả một năm đã bận rộn với guồng quay công việc rồi. Những năm gần đây khi phải sống xa nhà một mình thì tôi luôn nhớ và háo hức mỗi khi Tết về sẽ được ăn những món truyền thống mẹ nấu, được sum họp quây quần bên gia đình. Hương vị những món ăn của Hà Nội vẫn khiến tôi 'xiêu lòng' mỗi khi nhắc về.

Xin cảm ơn Amee về cuộc trò chuyện!

Chia sẻ