"Mục sở thị" một ngôi nhà xinh xắn ven đê sông Hồng

Thịnh Nguyễn ,
Chia sẻ

Nằm ở thôn Phú Thương, ven đê sông Hồng, ngôi nhà 6 tầng của anh Hồng trông khá xinh xắn và trang nhã.

Sau một thời gian khá lâu tìm kiếm, cuối cùng vợ chồng tôi cũng đã tìm được miếng đất ưng ý để xây nhà. Đó là miếng đất vuông vắn nằm ở thôn Phú Thương, cách khá xa trung tâm Hà Nội, rất hợp phong thủy với tôi. Tôi sinh năm Nhâm Thìn, ngôi nhà có cửa chính vào hướng Nam rất sinh khí, phúc lộc vẹn toàn.
 
Bức ảnh chụp kỉ niệm 25 năm ngày cưới của vợ chồng tôi.
Đây cũng là bức ảnh được vợ tôi treo trong phòng ngủ.
 
Vợ chồng tôi có nhờ anh Hữu Nam, một người bạn làm kiến trúc sư, thiết kế ngôi nhà. Sau 14 tháng thi công, ngôi nhà khang trang với 6 tầng đã được hoàn thành. Về kiểu dáng, nó không có gì đặc biệt so với ngôi nhà khác nhưng cách phân chia diện tích sử dụng từng phần khiến chúng tôi hài lòng. Kiến trúc sư đã đáp ứng đúng nhu cầu của chúng tôi - đơn giản nhưng đầy đủ chức năng sử dụng cho mỗi thành viên trong gia đình. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất hài lòng với thiết kế cầu thang - được thiết kế uốn lượn, uyển chuyển, tạo cảm giác rất mền mại. Bên cạnh đó, độ cao, độ rộng của bậc thang vừa phải đem lại sự thoải mái cho người sử dụng trong khi di chuyển.
 


Ngôi nhà nhìn từ bên ngoài.

Cầu thang ở bên ngoài nhà dẫn lên phòng khách ở tầng 2


Chân cầu thang được tôi đặt nhiều chậu hoa cảnh
để có cảm giác mát, thoáng khi bước vào nhà.

Ngôi nhà hình ống và có diện tích sàn khoảng gần 90m2. Tầng 1 được tôi dùng làm gara và bếp. Đi qua cổng là một khoảng sân nhỏ, nơi tôi đặt một số chậu cây cảnh làm đẹp thêm ngôi nhà. Gara và bếp được ngăn cách bằng cửa kính nhựa bốn lá gấp. Bếp và phòng ăn rộng rãi, thoáng mát. Với tôi, bếp là nơi rất quant trọng trong nhà. Các thành viên trong gia đình quây quần bên bàn ăn là điều tuyệt vời nhất sau một ngày làm việc. Đồ đạc trong bếp được tôi nhờ thầy phong thủy đến sắp đặt ví dụ như giếng khoan ở đâu, tủ lạnh chỗ nào, đường ống dẫn nước, đường dây điện ra sao... Một diện tích nhỏ phía sau gian bếp, tôi cho làm giếng trời vừa để lấy ánh sáng vừa tạo không gian thông thoáng cho ngôi nhà.
 
 
Phòng bếp cũng nằm ở tầng 1 và được sắp xếp theo phong thủy.
 

Phía sau cửa sổ nơi bàn ăn, tôi cho thiết kế giếng trời với bể cá cảnh và bức tranh ốp tường
mang nét sinh động cảm giác thoải mái.
 
Để lên tới tầng 2 có 2 lối đi, một lối đi ngay từ cổng bước vào, và một cầu thang ở ngay sau cánh cửa ngăn phòng bếp với gara. Trên tầng 2 này là phòng khách được thiết kế không quá cầu kì. Vì chiều rộng nhà hạn chế nên chúng tôi treo một chiếc gương to trên tường giúp căn phòng trông rộng rãi hơn. Ngoài ra, vợ tôi cho đặt bộ salon vừa vặn nơi góc tường, khiến việc sắp xếp đồ đạc trong phòng dễ dàng hơn rất nhiều. Bộ rèm có màu sắc cùng tông trắng của sơn tường và màu lông chuột của salon, tạo sự kết nối và đồng nhất về không gian.
 
 

Phòng khách được trang trí đơn giản, hài hòa màu sắc giữa rèm, sơn tường và salon.
 
Trong phòng khách, tôi còn cho đặt cây xanh ở ngay cửa ra vào. Về mặt phong thủy, cây xanh mang đến sinh khí cho nơi ở, rước tài lộc, vận may đến với gia đình. Về mặt thẩm mỹ, cây xanh đem lại vẻ tươi mát, giúp không khí trong phòng trong lành hơn.
 
Điều đặc biệt trong phòng khách của gia đình tôi là bộ đèn trần pha lê đổi màu. Bộ đèn pha lê Tiệp này được người nhà mang từ Ba Lan về. Chúng có hình chữ nhật và được ốp trực tiếp với trần. Toàn bộ đèn được làm bằng pha lê trong suốt với những đường nét cầu kì tinh xảo. Điểm ấn tượng của bộ đèn này là chúng có thể thay đổi màu sắc và được điều chỉnh bằng điều khiền từ xa.  
 
 
Điểm nhấn của phòng khách là bộ đèn trần pha lê Tiệp có khả năng đổi màu,
được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh xảo.
 
... và bộ đèn trần được trang trí cầu kì với những hạt pha lê trong suốt.

Chúng tôi có 5 phòng ngủ nhưng chỉ sử dụng 4 phòng ngủ chính. Diện tích phòng ngủ được phân chia hợp lý, vuông vắn với mỗi phòng ngủ đều có một cửa sổ để lấy sáng tự nhiên và khu vệ sinh khép kín. Từ phòng khách đi lên cầu thang ngắn là phòng ngủ của mẹ tôi. Tầng 3, bên tay phải là phòng của vợ chồng tôi, bên tay trái là phòng con gái tôi.
 
Cầu thang được thiết kế mền mại,
tại mỗi khúc uốn lượn có trang trí những bông hoa nhỏ với màu sắc rực rỡ
 
Phòng ngủ của vợ chồng tôi từ giường, tủ, bàn, kệ ti vi, sàn gỗ đều được làm bằng gỗ lim bóng. Căn phòng vuông vắn nên cách sắp xếp đồ khá đơn giản, gọn gàng. Ngày trước khi hai vợ chồng lấy nhau không có điều kiện chụp hình nên nhân dịp kỉ niệm 25 năm ngày cưới, chúng tôi đi chụp lại ảnh cưới. Tấm ảnh trong phòng ngủ là bức ảnh duy nhất được chúng tôi treo trong phòng. Phòng của con gái chúng tôi cũng được sắp xếp gọn gàng, đơn giản. Trần nhà thạch cao được thiết kế cầu kì, với màu xanh nước biển và sao biển. Tầng 4 cũng được thiết kế hai phòng ngủ. Phòng của con trai tôi bên ngoài và phòng dành cho họ hàng, bạn bè ở xa tới chơi.
 
 
Phòng ngủ của vợ chồng tôi nổi bật bởi màu nâu đỏ của nội thất gỗ tự nhiên.
 
Tầng 5 là phòng thờ, gian chứa đồ, phòng giặt của gia đình. Tầng 6 được tôi dựng khung sắt và mái chống nóng là nơi phơi đồ cũng là nơi hóng gió lý tưởng mỗi buổi chiều.
 

 

Sân thượng là nơi phơi đồ cũng là nơi chúng tôi ngồi hóng gió mát từ sông Hồng thổi vào
mỗi khi rảnh rỗi.

Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà mình yêu thích, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của bạn bằng cách liên hệ theo email nhadep@afamily.vn hoặc điện thoại 04.3.9743410/281.
Chúng tôi cũng rất hoan nghênh sự hợp tác từ phía các công ty kiến trúc, xây dựng để giới thiệu đến độc giả những ngôi nhà đẹp mà bên các bạn thiết kế hoặc theo hình thức làm bài tư vấn cho độc giả.

Nếu bạn muốn cộng tác bài vở với mục Nhà đẹp, đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi theo email nhadep@afamily.vn, hoặc điện thoại 04.3.9743410/281. Bài viết của bạn sẽ được trả nhuận xứng đáng.

Chia sẻ