Mùa hè, trăm cảnh khổ vợ chồng ở trọ
Giá cả leo thang đã đành, mùa hè đến, các cặp vợ chồng ở trọ lại phải méo mặt vì sự nóng bức, chật chội ngay trong nơi ở của mình...
Từ đầu mùa hè, chị Hà, nhân viên du lịch của công ty P. đã liên tục than vãn về cảnh sống ngột ngạt, chật chội như “lò nung” trong căn phòng mà vợ chồng chị thuê trọ được mấy năm nay. Sự bí bách, chật chội trong căn phòng trọ là nỗi ám ảnh từ năm này qua năm khác mà mỗi khi nhắc đến, chị không khỏi ngao ngán.
Diện tích căn phòng trọ chưa đầy 22 mét vuông (Giá 2,5 triệu đồng/tháng), chỉ với một chiếc cửa sổ nhỏ và một "mẩu" ban công nhỏ “gọi là cho có”, là nơi vợ chồng chị cùng đứa con nhỏ cứ phải toát mồ hôi hột tìm cách thích nghi dưới cái nắng nóng 39, 40 độ. Từ đầu mùa, thu nhập vốn không khá khẩm gì nhưng vợ chồng chị vẫn cố gắng chắt bóp một khoản để mua máy điều hòa, nhưng đợt con gái ốm phải nằm một tuần trong viện đã “ngốn” hết số tiền đó. Nhắc đến việc tích góp lại, anh chị lại thở dài vì trăm khoản phải chi tiêu với đồng lương ít ỏi. “Thu nhập của hai vợ chồng cộng lại chỉ trên dưới 10 triệu đồng, nhưng mỗi tháng tiền thuê nhà, xăng xe rồi tiền học cho con đã ngốn hơn một nửa, chưa kể nhiều khoản phát sinh khác. Phải chi ly lắm mới gọi là đủ sống, nghĩ đến cảnh có nhà riêng mà thấy xa vời vợi” – Chị Hà thở dài.
Phòng trọ của anh chị chật chội là thế, những vẫn “kham” đủ chức năng của phòng ngủ, phòng làm việc, phòng ăn và nhà bếp. Buổi sáng, chỉ cần chị hâm qua thức ăn trên bếp gas đặt ở góc phòng, là mùi đã nồng nặc cả phòng chứ đừng nói nấu cho bữa chính, thế nên căn phòng lúc nào cũng nồng nồng mùi thức ăn. Cái mùi "khó tiêu" ấy quện với không khí oi nồng, nóng nực khiến căn phòng càng thêm ngột ngạt. "Ăn cơm chiều mà mồ hôi chồng mình rơi lã chã, chỉ cần một món nào hơi mặn là anh ấy gắt gỏng. Nhiều hôm trời nóng anh ấy còn bỏ bữa đi nhậu lai rai với bạn bè tối khuya mới về. Mình cảm thấy thật mệt mỏi khi cứ phải chịu đựng nhau hơn là sống trong phòng trọ nóng nực này..." - chị Hà chia sẻ.
Ngán hơn, ở đối diện phòng chị là phòng bà chủ trọ ưa dùng bếp than tổ ong, khói khó thoát ở khu trọ chật hẹp nên mỗi khi bà chủ đun nấu cái gì là phòng của chị "hưởng" nhiều nhất. Rác lỡ để quên 1 ngày không đi đổ, nắng chiếu vào khiến hành lang cứ xộc mùi hôi. Những hôm mất nước, mất điện chị cũng chỉ biết kêu trời vì chủ nhà bàng quan, hễ có hư hỏng về máy bơm nước, cầu chì là lại đổi cho người thuê trọ "phá của", trong khi hỏng hóc ở chung khu trọ như thế chị chẳng biết ai mới là người làm hỏng?!
Ban ngày, nắng táp thẳng vào phòng nhà chị khiến đồ đạc ram ráp nóng, đồ đạc cũng như muốn bốc hơi với cái nắng hừng hực, quạt quạt điện trong nhà cũng phả ra hơi nóng nực chứ không mát mẻ gì khiến vợ chồng chị càng ngán ngẩm.
Lối đi siêu hẹp, còn phòng ở thì cũng không thông thoáng gì
Cũng chính vì sống trong không gian như thế mà rất dễ nảy sinh cãi vả, vợ chồng chị dù đã bảo ban nhau cố gắng chịu đựng, nín nhịn nhau nhưng chỉ cần một bất đồng nhỏ là hai vợ chồng lại to tiếng, "phát hỏa" theo thời tiết. Như hôm qua thôi, anh cáu vì con nóng quá quấy không ngủ, mẹ thì mệt cũng quát con. Con gái lăn ra khóc to hơn, bố mẹ lại quay sang chì chiết, mắng mỏ nhau. Đúng là thảm cảnh ở trọ những ngày trời nóng! Phòng trọ nhỏ, nên việc cãi nhau cũng đồng nghĩa là… cả khu trọ biết. Khu trọ là nơi hỗn tạp sinh viên lẫn gia đình thuê trọ nên mỗi khi cãi nhau, sinh viên trẻ cứ xúm quanh phòng chị nghe rồi bàn tán, chỉ trỏ.
Cũng trong không gian không thông thoáng, đến buổi tối mà vẫn nóng hừng hực nên "chuyện ấy" của vợ chồng chị chẳng thoải mái gì. Vợ chồng chị mất hết cảm hứng trong căn phòng bí bách, đồ đạc lổn ngổn, vì thế lâu ngày tình cảm vợ chồng cũng "sứt mẻ" theo. Chị Hà buồn bã chia sẻ, đã hơn 1 tháng nay, chưa ai muốn đụng vào người ai vì quá nóng và mệt mỏi!
Gia đình chị Hà còn thuộc dạng "sang" khi thuê nhà trọ với giá 2.5 triệu đồng, với những đôi vợ chồng thu nhập ít hơn thì những căn phòng trọ xập xệ, chật chội với giá 1,5 - 2 triệu còn khổ sở hơn nhiều. Diện tích chưa đến 20 mét vuông nên giường cũng đồng thời là nơi... trải chiếu làm bàn ăn bàn học cho con, tiện thành bàn làm việc của bố mẹ nốt. Ở những khu trọ này, nước giếng khoan được chủ trọ bơm lên đầy bể khoán dùng cho một ngày, đến 8h, 9h tối là nước hết. Nhiều cặp vợ chồng phải méo mặt khi đi làm về hết nước dùng, gọi chủ nhà thì chủ nhà "làm ngơ" hoặc la lên rằng "dùng cho lắm vào". Đồ đạc trong phòng của gia đình cũng thưa thớt, sơ sài vì một là vợ chồng không đủ tiền sắm sửa, hai là phòng chật không có chỗ để, thế nên những căn phòng này hoàn toàn không có không khí của một gia đình.
Căn phòng trọ chật hẹp của một đôi vợ chồng. Nhìn vào ai cũng thấy ngột ngạt và bí bách thế nào, nhất là vào những ngày nắng nóng như thế này!
Nỗi khổ của chị em ở trên có lẽ là ám ảnh chung của nhiều người khi sống trong cảnh thuê trọ. Không những thường xuyên phải đau đầu tính toán chi tiêu khi thời buổi giá cả leo thang, mà việc “ngột thở” ngay chính trong căn phòng của mình vào mùa hè đã khiến chị em thêm mệt mỏi. Nhiều chị em còn thú nhận rằng thời tiết như thế này đôi khi... chẳng muốn về nhà. Bởi về nhà là lại chu rúc vào không gian bí bách, ở công ty đã mệt vì công việc, về nhà lại oải vì nhà chật và nóng nực. Mấy hôm nay thời tiết càng như muốn "trêu tức" những gia đình đang phải khổ sở ở trọ. Anh Khuyến, nhân viên công ty lắp ráp điện máy CT đã phải đưa cậu con trai về quê cho ông bà trông hộ, còn hai vợ chồng "đánh vật" với phòng trọ 15 mét vuông lúc nào cũng hầm hập như lò thiêu. Tối, anh nằm dưới đất rồi đổ nước ra sàn, ưu tiên vợ nằm trên giường với cây quạt đá. Anh Khuyến nói, mình khổ thì còn chịu được chứ thằng ku không chịu nổi nóng, rôm sảy mọc đầy lên mà người cứ hâm hấp nóng, quấy cả đêm, thương con chảy cả nước mắt.
Sống trong cảnh này tưởng chừng ý nghĩ phấn đấu để mua bằng được nhà riêng là động lực, nhưng thực tế lại càng làm nhiều cặp vợ chồng thêm ngao ngán, bởi "Chẳng biết lúc nào mới có tiền mua được nhà trong khi tiền ăn, tiền xăng xe còn phải dè sẻn, chắt bóp. Tiền thì ngày càng mất giá!" - anh Phương, nhân viên điện lực ở Đan Phượng tâm sự.
Sống trong cảnh này tưởng chừng ý nghĩ phấn đấu để mua bằng được nhà riêng là động lực, nhưng thực tế lại càng làm nhiều cặp vợ chồng thêm ngao ngán, bởi "Chẳng biết lúc nào mới có tiền mua được nhà trong khi tiền ăn, tiền xăng xe còn phải dè sẻn, chắt bóp. Tiền thì ngày càng mất giá!" - anh Phương, nhân viên điện lực ở Đan Phượng tâm sự.
Trong hoàn cảnh khó khăn như thế, thì chấp nhận "sống chung với lũ" có lẽ là cách duy nhất để các cặp vợ chồng cùng "dìu" nhau đi qua mùa hè ở phòng trọ.
Chị Thủy, nhân viên của một xưởng in tâm sự: "Nhà chật, nóng nhưng chồng mình vẫn im lặng, chịu khó không kêu ca là mình cảm thấy cái nóng cũng bớt đi nhiều rồi. Chồng mình đặt một chậu nước to ở trước quạt cho hơi nước mát phả lên để 2 đứa con học bài làm mình thấy căn nhà mát mẻ lạ. Anh còn thường xuyên bảo: "Ở trọ ai cũng khổ, than vãn chẳng được ích gì" để động viên mình. Đúng là suy nghĩ khác đi khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Vợ chồng mình đang quyết tâm để thuê được một căn phòng trọ rộng hơn, còn nói về nhà riêng thì xa xôi lắm, nhưng đó vẫn là kế hoạch lâu dài mà vợ chồng mình vẫn luôn nhắc nhau cố gắng." - Tâm sự của chị Thủy có lẽ cũng là cách "chống nóng" hiệu quả cho các cặp vợ chồng đang thuê trọ, bởi dẫu sao, vẫn còn tới 5-6 đợt nắng nóng "khủng" như thế này trong cả mùa hè sắp tới.