BÀI GỐC Chồng nghiện lô đề nợ đến 40 triệu nhưng cách anh phản ứng khi tôi đòi ly hôn mới thật khiến tôi uất nghẹn không chấp nhận nổi

Chồng nghiện lô đề nợ đến 40 triệu nhưng cách anh phản ứng khi tôi đòi ly hôn mới thật khiến tôi uất nghẹn không chấp nhận nổi

Tôi đã từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cho đến khi chồng tôi bắt đầu trở thành kẻ nghiện lô đề.

3 Chia sẻ

Một tuần trời chồng không chịu quan hệ, tôi không biết lí do vì sao cho đến khi thô bạo yêu cầu anh lột đồ

Hướng Dương,
Chia sẻ

Cho đến lúc đó, tôi mới nghẹn ngào hiểu rõ sự việc, hiểu rõ vì sao anh nhất quyết không chịu quan hệ.

Dốc hết Trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Hướng Dương thân, tôi đang thực sự rất bế tắc.

Chuyện của tôi thế này, tôi và chồng kết hôn đã được hai năm. Chúng tôi sống rất hạnh phúc bên nhau, dù rằng thu nhập của tôi khá cao, còn chồng thì chỉ làm tài xế taxi bình thường.

Đợt vừa rồi là kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng tôi, nó đã trôi qua vô cùng tuyệt vời khi chồng tặng tôi chiếc Iphone X mới tinh, rồi bẽn lẽn nói vì muốn tôi không thua kém ai. Chẳng biết anh lấy tiền đâu ra mua món quà xịn như vậy. Tôi gặng hỏi thì anh có bảo mua quà cho em, tiết kiệm cực mấy anh cũng chịu. Chồng yêu chiều như vậy tôi cũng không tò mò nhiều thêm, tôi tin tưởng ở anh tuyệt đối.

Một tuần trời chồng không chịu quan hệ, tôi không biết lí do vì sao cho đến khi thô bạo yêu cầu anh lột đồ - Ảnh 2.

Minh họa: Nguyễn Tất Sỹ từ Tổng đài Dốc hết trái tim.

Nhưng không hiểu sao sau đó một tuần trời, anh nhất quyết không chịu quan hệ với tôi. Đã rất nhiều lần tôi “gạ” chồng làm chuyện đó, nhưng anh cứ viện hết lý do này đến lý do khác. Quá bực mình, tôi sinh nghi, tôi hỏi anh: “Có phải anh có bồ nhí, nên không còn quan tâm đến tôi không?” thì anh nhất quyết chối và thề thốt.

Hôm đó, quá ấm ức khi chồng đẩy tôi ra khi tôi tiến đến hôn anh, tôi bật khóc nức nở. Tôi gần như ép anh phải cởi đồ và làm chuyện đó ngay lập tức với tôi, nếu muốn tôi tin rằng anh không ngoại tình. Rốt cục, anh cúi gằm mặt và cởi đồ. Trời ơi, tôi không tin nổi vào mắt mình, trước mắt tôi là “cậu nhỏ” của chồng, đang phải băng bó.

Khi ấy, anh mới thú nhận, để có tiền mua quà tặng kỷ niệm ngày cưới cho tôi, anh đã đồng ý lời mời “đi khách” với một nữ đại gia. Bà ta hứa chỉ cần “phục vụ” bà ta vài ba lần, anh sẽ có rất nhiều tiền. Nhưng đau đớn thay khi bà ta lại là một kẻ cuồng bạo, trong một lần bắt anh “phục vụ”, bà ta đã “hành hạ” anh đến nỗi khiến “cậu nhỏ” của anh bị tổn thương, bác sĩ yêu cầu phải ngừng quan hệ một thời gian để chữa trị.

Không cần biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng làm trai bao cho một nữ đại gia để mua quà kỷ niệm ngày cưới cho vợ mình? Chuyện ngược đời oái oăm này sao lại có thể xảy ra với tôi cơ chứ? Giờ đây tôi biết nên trách hay nên thương chồng mình đây?

Một tuần trời chồng không chịu quan hệ, tôi không biết lí do vì sao cho đến khi thô bạo yêu cầu anh lột đồ - Ảnh 3.

Chào bạn, đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Sao lại có câu chuyện khó tin đến thế này nhỉ?

Dù sao thì, có câu này “người đáng trách, cũng là người đáng thương”, đấy chính là dành cho chồng bạn. Anh vừa đáng thương, lại vừa đáng trách. Nhưng cá nhân Hướng Dương thấy rằng anh đáng thương nhiều hơn. Một người đàn ông có thu nhập thấp hơn vợ là một điều rất khó khăn. Anh ấy hẳn đã phải trải qua những mặc cảm, nên mới muốn chứng tỏ với vợ bằng một món quà giá trị.

Hơn nữa, mọi việc anh làm đều là vì yêu bạn thật sự, nên hãy thương anh. Tuy nhiên, cũng cần nói rõ với chồng, rằng bạn tha thứ, không có nghĩa là bạn bỏ qua, chuyện này cả hai phải nhớ, như một bài học đắt giá. Rằng bạn không đặt nặng quà cáp, rằng có nhiều cách để có một món quà đáng nhớ, hơn là chạy theo một món đồ đắt đỏ, rằng kiếm tiền không thể là cái cớ cho việc biến mình thành một người đàn ông rẻ rúng dưới chân đàn bà.

Đây hẳn là một cú shock tâm lý lớn với chồng bạn, hãy ở bên giúp anh vượt qua, và bình tĩnh để lắng nghe anh nhiều hơn nhé. Phụ nữ vốn giàu lòng bao dung, Hướng Dương tin bạn có thể cảm thông với chồng mình. Mở lòng ra để tha thứ, bạn nhé!

Mong hai bạn sớm vượt qua. Thân thương!

Chia sẻ