Một năm sau ngày qua đời của bác sĩ đầu tiên cảnh báo bệnh COVID-19 tại Vũ Hán

QUANG DUY,
Chia sẻ

Bác sĩ Lý Văn Lượng là một trong những người đầu tiên cảnh báo về sự lây lan của virus SARS-CoV-2 tại Trung Quốc.

Một năm sau ngày qua đời của vị bác sĩ 34 tuổi này, người dân thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vẫn bày tỏ sự cảm kích và ghi nhớ đóng góp của anh cho cuộc chiến chống dịch bệnh. Những bó hoa và di ảnh của bác sĩ Lý Văn Lượng được đặt bên ngoài bệnh viện trung tâm thành phố Vũ Hán. Bác sĩ Lý là một trong những người đầu tiên cảnh báo về sự lây lan của một loại bệnh viêm phổi, sau này được xác định là COVID-19 ở Trung Quốc.

 - Ảnh 1.

Bác sĩ Lý Văn Lượng đã qua đời vào ngày 7/2/2020 do COVID-19. (Ảnh: AP)

Cảnh báo của bác sĩ Lý thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ban đầu anh bị công an thành phố khiển trách vì "tung tin đồn thất thiệt". Bác sĩ Lý sau đó cũng đã mắc COVID-19 và qua đời vào ngày 7/2/2020 ở tuổi 34.

 - Ảnh 2.

Người dân Trung Quốc coi bác sĩ Lý là anh hùng, người đã dũng cảm hành động vì cộng đồng. (Ảnh: AP)

Nhịp sống tại Vũ Hán gần như trở lại bình thường 1 năm sau ngày dịch bệnh càn quét. Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang làm việc tại đây để tìm hiểu về giai đoạn đầu bùng phát dịch. Dự kiến, WHO sẽ sớm công bố báo cáo về kết quả của chuyến đi trong thời gian tới.

Chia sẻ