Một mạnh thường quân hỗ trợ 200 triệu đồng cho bé trai 8 tuổi bị ung thư máu, lúc nào cũng chờ được đi dự khai giảng

Bài - Ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Trao đổi với PV, chị Thủy không khỏi rớm nước mắt chia sẻ, gia đình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất để con trai Hoàng Tuấn Hưng có cơ hội được chữa bệnh, ghép tế bào chống chọi với căn bệnh ung thu máu quái ác.

Sau 5 ngày, gần 500 triệu đồng gửi đến bé Hưng

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về trường hợp bé Hoàng Tuấn Hưng (8 tuổi) là con trai của chị Phùng Thị Thu Thủy (sinh năm 1982) trú tại An Dương - Tây Hồ - Hà Nội) bị ung thư máu giai đoạn đầu khiến người mẹ đơn thân vô cùng suy sụp, khổ sở.

Ngay sau khi bài viết"Bé trai 8 tuổi bị ung thư máu và câu hỏi trước ngày khai giảng khiến người mẹ đơn thân òa khóc" được đăng tải chị Thủy đã nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn của bạn bè, chị em phụ nữ cũng như các tổ chức động viên, chia sẻ mong chị vững tâm để vượt qua giai đoạn gặp khó khăn này.

Một mạnh thường quân hỗ trợ 200 triệu đồng cho bé trai 8 tuổi bị ung thư máu, lúc nào cũng chờ được đi dự khai giảng - Ảnh 1.

Bà mẹ đơn thân bên đứa con trai duy nhất của mình.

Chia sẻ với PV, chị Thủy nghẹn ngào cho biết: "Trong lúc 2 mẹ con gặp hoạn nạn đã nhận được hàng trăm tin nhắn, hàng nghìn cuộc gọi điện hỏi thăm từ tất cả mọi người trên khắp cả nước, thậm chí ở nước ngoài. Đây là niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ của 2 mẹ con. Những lời động viên như một liều thuốc tinh thần vô cùng lớn giúp tôi vững tin hơn trước bệnh tật của con trai".

Một mạnh thường quân hỗ trợ 200 triệu đồng cho bé trai 8 tuổi bị ung thư máu, lúc nào cũng chờ được đi dự khai giảng - Ảnh 2.

Những ngày đầu bé Hưng nhập viện, chị Thủy như phát điên.

Một mạnh thường quân hỗ trợ 200 triệu đồng cho bé trai 8 tuổi bị ung thư máu, lúc nào cũng chờ được đi dự khai giảng - Ảnh 3.

Đã rất nhiều lần chị khóc nức nở trước câu hỏi của cậu con trai.

Ngoài sự hỗ trợ về mặt tinh thần, 2 mẹ con cũng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các mạnh thường quân, bạn bè, các nhóm từ thiện, tổ chức từ thiện lớn nhỏ.

Chị tâm sự: "Rất nhiều bạn bè, chị em đã đọc được bài viết và đồng cảm trước số phận của 2 mẹ con, thậm chí rất nhiều chị em đã bớt chút thời gian quý báu sau giờ làm, giờ nghỉ trưa hay tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần vào viện thăm nom cháu. Thực lòng những tình cảm này chúng tôi cảm thấy vô cùng quý báu".

Một mạnh thường quân hỗ trợ 200 triệu đồng cho bé trai 8 tuổi bị ung thư máu, lúc nào cũng chờ được đi dự khai giảng - Ảnh 4.

Sau bài viết, rất nhiều người đã đến chia sẻ, động viên 2 mẹ con.

Tính đến ngày 11/9, 2 mẹ con chị Thủy đã nhận được tổng số tiền gần 500 triệu đồng đến từ bạn đọc, nhà hảo tâm, mạnh thường quân.

Một mạnh thường quân hỗ trợ 200 triệu đồng cho bé trai 8 tuổi bị ung thư máu, lúc nào cũng chờ được đi dự khai giảng - Ảnh 5.

Bạn đọc, nhà hảo tâm, mạnh thường quân, bạn bè và các nhóm từ thiện đã quyên góp được gần 500 triệu đồng cho bé Hưng chữa bệnh.

"Quả thật số tiền trên với 2 mẹ con là vô cùng lớn mà trước đây chúng tôi không bao giờ nghĩ đến. Trong số tiền gần 500 triệu nhận được có một mạnh thường quân chuyển qua tài khoản ngân hàng 200 triệu đồng", chị Thủy vui mừng cho hay.

Bố đẻ bé Hưng đã đến chăm con

Với số tiền nhận được trên, chị Thủy cho biết sẽ dành dụm để chữa bệnh ung thư máu cho con mình. Thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, chị đã gửi thư sang một BV lớn tại Hà Nội xin chữa trị bằng phương pháp cấy ghép tế bào gốc.

Một mạnh thường quân hỗ trợ 200 triệu đồng cho bé trai 8 tuổi bị ung thư máu, lúc nào cũng chờ được đi dự khai giảng - Ảnh 6.

Chị Thủy cho biết, bố đẻ bé Hưng cũng đã đến chăm sóc con trai.

"Hiện con trai vẫn đang được theo dõi, chữa trị tại BV Nhi Trung ương, khả năng trong một vài ngày tới sẽ chuyển sang Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để điều trị", chị Thủy cho hay.

Một mạnh thường quân hỗ trợ 200 triệu đồng cho bé trai 8 tuổi bị ung thư máu, lúc nào cũng chờ được đi dự khai giảng - Ảnh 7.

Hàng ngày chị vẫn ân cần bên con.

Thông tin thêm với PV, ngay sau khi bài viết đăng tải thì người cha đẻ của bé Hưng cũng đã gọi điện hỏi thăm và quan trọng hơn là người đàn ông này cũng có mặt tại nơi bé Hưng điều trị để thay nhau chăm sóc.

Một mạnh thường quân hỗ trợ 200 triệu đồng cho bé trai 8 tuổi bị ung thư máu, lúc nào cũng chờ được đi dự khai giảng - Ảnh 8.

Và luôn cầu mong phép màu sẽ đến với con trai mình.

"Biết là anh ấy có nhiều cái khó riêng, nhưng trong tình cảnh con trai bị bệnh anh ấy cũng đã có mặt tại BV để chăm sóc con khiến tôi cảm thấy an lòng", chị nói.

Trước khi chia tay, chị Thủy cũng nhắn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến bạn đọc, bạn bè, người thân, các mạnh thường quân, các tổ chức từ thiện đã dang rộng vòng tay cứu giúp bé Hưng trong lúc gặp hoạn nạn.

Một mạnh thường quân hỗ trợ 200 triệu đồng cho bé trai 8 tuổi bị ung thư máu, lúc nào cũng chờ được đi dự khai giảng - Ảnh 9.

2 mẹ con bé Hưng gửi lời tri ân đến tất cả mọi người.

"Không biết nói gì hơn là xin tri ân đến tất cả mọi người trong lúc mẹ con em tuyệt vọng nhất trong cuộc đời, và mong thời gian tới các bác sĩ trong và ngoài nước có thể can thiệp để Hưng có thể được chữa trị bằng một phương pháp Y khoa tốt nhất", chị Thủy nhắn gửi.

Sắp tới bé Hưng sẽ được chuyển sang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để xét nghiệm tìm tuỷ phù hợp với bé Hưng. 

Chị Thủy cũng rất khát khao và ngậm ngùi chia sẻ: "Mong muốn lớn nhất bây giờ là cháu Hưng được cấy ghép tủy bên nước ngoài với nền y học tiên tiến. Tuy nhiên để ghép tủy phải cần rất nhiều chi phí, kinh phí có thể lên đến 2 tỷ đồng nên 2 mẹ con rất mong nhận được sự chung tay hỗ trợ".

Chia sẻ