Một "đại gia" muốn mua lại trường mầm non Thiên thần nhỏ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sáng nay, (31/8) một người hiện đang là hiệu trưởng của 2 trường mầm non đóng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã tìm đến trường mầm non Thiên thần nhỏ với mong muốn tiếp quản.

Vừa có tin giải thể, đã có “đại gia” muốn tiếp quản

Chúng tôi có mặt tại lớp mầm non tư thục Thiên thần nhỏ - nơi xảy ra vụ việc đau lòng khiến cháu Hương (1 tuổi) tử vong ngày 27/8 thì trường đã đóng cửa im ỉm. Tuy nhiên, đã có một số “đại gia” đến dò la tình hình với mục đích muốn tiếp quản.

Gặp anh T.T (trú tại phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, HN), anh T chia sẻ: “Hiện tôi đang đóng cổ phần tại 2 trường mầm non trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, việc đào tạo mấy năm nay rất thành công và nhận được sự hưởng ứng của nhiều phụ huynh. Tôi tìm đến trường để mong muốn có sự thỏa thuận cùng với nhà trường để tiếp quản điều hành trường mầm non. Tuy nhiên hiện tại chưa thể liên lạc và tiếp cận với bà Dương Thị Trang (hiệu trưởng trường Thiên thần nhỏ)”.

Một
Sáng nay, không có một bóng người tại trường.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi tại sao không xin cấp phép để mở trường mới mà lại muốn tiếp quản trường Thiên thần nhỏ - nơi xảy ra sự việc đau lòng thì anh T. cho rằng: “Mở trường mầm non cũng là hình thức kinh doanh, chúng tôi tự tin rằng bằng phương pháp, cách làm mà chúng tôi đã đi, đã làm, đã áp dụng với 2 trường mầm non ở quận Hoàn Kiếm sẽ thành công”.

Anh T. cũng cho biết: “Muốn tồn tại và phát triển khi triển khai mô hình trường mầm non thì điều đầu tiên là đảm bảo an toàn tuyệt đối với sức khỏe cho các cháu, sau đó mới đến các vấn đề khác. Vì bản thân tôi cũng có con nhỏ ở độ tuổi đi mẫu giáo nên hiểu tâm lý phụ huynh”.

Một
Tiếp quản trường liệu có dễ?

“Nếu trong ít ngày tới tôi liên hệ được với bà Dương Thị Trang thì sẽ đứng ra thương lượng, thỏa thuận và nếu thuận lợi sẽ xin đầy đủ giấy phép hoạt động. Đặc biệt, nếu thành công tôi sẽ xin giữ lại giáo viên và chiêu mộ các cháu vì tôi biết ở KĐT Việt Hưng số lượng các cháu ở tuổi mầm rất nhiều”, anh T thẳng thắn chia sẻ.

Phụ huynh loay hoay tìm trường mới cho trẻ

Chiều qua (30/8) trường Thiên thần nhỏ đã có đơn đến phòng Giáo dục quận Long Biên xin giải thể vì quá áp lực.

Được biết, hiện tại trường có 29 cháu được chia làm 3 độ tuổi. Trường có 1 chủ nhóm lớp, 1 phụ trách chuyên môn, 1 kế toán văn thư, 1 nấu ăn và 5 giáo viên. Cơ sở vật chất của trường là ngôi biệt thự có thời gian thuê 5 năm.

Ngay sau khi có thông tin trên, 29 phụ huynh của các cháu đang theo học tại đây tỏ ra hoang mang và loay hoay tìm trường mới cho con học. Theo tìm hiểu của chúng tôi, mặc dù tại KĐT Việt Hưng có rất nhiều trường mầm non nhưng nhiều trường đã hết chỉ tiêu tuyển sinh. 

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ trường Mầm non Ban Mai cho biết: “Sáng sớm nay mặc dù là ngày nghỉ nhưng có 2-3 vị phụ huynh đến xin cho con theo học nhưng chúng tôi không thể tiếp nhận vì từ tháng 3/2013 các lớp đã đầy đủ học sinh”.

Một phụ huynh có con theo học tại đây chia sẻ: “Vụ việc đau lòng của cháu Hương đã gây hoang mang, lo lắng đến nhiều bậc phụ huynh có con theo học tại trường nói chung và bản thân gia đình tôi nói riêng. Nếu trường không giải thể thì trước sau tôi cũng sẽ chuyển trường cho con. Hiện nay khó khăn nhất đối với các bậc phụ huynh như tôi là tìm trường mới để con theo học”.

Do việc giải thể của trường đúng vào dịp nghỉ lễ 2/9, dù một số gia đình có con theo học tại trường Thiên thần nhỏ đã có lịch đi nghỉ mát nhưng phải hủy để tìm nơi học mới cho con.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc quanh vụ việc này.
Chia sẻ