Một bà mẹ bị cấm cho con bú tại hồ bơi vì sợ “ô nhiễm nguồn nước”

Lê Minh (Theo DailyMail),
Chia sẻ

Cô RebeccaHough sống ở Cornwall, Anh, cảm thấy rất tức giận và xấu hổ khi bị mời ra khỏi hồ bơi khi đang cho con bú vì nhân viên sợ rằng em bé sẽ làm ô nhiễm hồ bơi.

Vào ngày xảy ra vụ việc, Rebecca Hough đang bơi cùng con trai 10 tháng tuổi thì em bé khóc vì đói. Cô bước ra khỏi hồ bơi và bắt đầu cho em bé bú. Ngay lập tức nhân viên hồ bơi ập đến, yêu cầu cô di chuyển đến phòng thay đồ và nói rằng cô không được phép quay lại hồ bơi trong vòng nửa giờ cho đến khi em bé tiêu hóa hết sữa.

Rebecca rất bức xúc vì hành vi của nhân viên hồ bơi. Cô nói: “Thằng bé đang đói và khóc, nên tôi đã cho thằng bé ăn ngay. Hồ bơi không quá đông người và tôi cũng không khoe ngực của mình, thế mà họ yêu cầu tôi phải ở trong phòng thay đồ. Tôi trả lời ổn thôi nhưng thật sự tôi cảm thấy rất tức giận”.

Một bà mẹ bị cấm cho con bú tại hồ bơi vì sợ “ô nhiễm nguồn nước” 1

Nhân viên hồ bơi đã yêu cầu Rebecca Hough (ảnh) ngừng cho con trai bú vì sợ cậu bé sẽ nôn mửa gây ô nhiễm nguồn nước

Một bà mẹ bị cấm cho con bú tại hồ bơi vì sợ “ô nhiễm nguồn nước” 2
Hồ bơi ở công viên giải trí Lux ở Liskeard,  Cornwall nơi xảy ra vụ việc

Đạo luật bình đẳng năm 2010 cho thấy hành vi này là bất hợp pháp vì đã phân biệt đối xử với một phụ nữ cho con bú ở nơi công cộng.

Giám đốc marketing của hồ bơi Marc Laudon khẳng định nhân viên hồ bơi chỉ cố gắng duy trì chất lượng nguồn nước. “Chúng tôi chỉ làm việc chăm chỉ để giữ cho nguồn nước trong hồ bơi của chúng tôi được an toàn và sạch sẽ. Nhân viên của chúng tôi lo ngại rằng một em bé được cho ăn ở hồ bơi sẽ gây khó chịu cho những người khác và có khả năng hồ bơi sẽ đóng cửa. Chúng tôi chỉ tìm cách để hồ bơi chúng tôi luôn mở cửa và chào đón tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi nhưng ưu tiên luôn là sức khỏe và sự an toàn của tất cả mọi người”.

Rebecca cho biết: “Đây là một hồ bơi đáng yêu và sạch sẽ, tôi đã đến đó rất nhiều lần, nhưng tôi cảm thấy thực sự xấu hổ vì được yêu cầu rời khỏi đó trong khi tôi không làm điều gì sai trái cả”.

Dù bảo vệ quan điểm của mình nhưng sau đó người quản lý hồ bơi đã gửi thư xin lỗi Rebecca vì hành động trên.

Chia sẻ