Mong ước ngày Tết của ông nội bé gái 3 tuổi bị bạo hành ở Hà Nội: "Hy vọng một ngày cháu được hồi sinh, sống năm nào tôi bón cơm cho cháu cả năm tôi cũng sướng"

Gia Đoàn,
Chia sẻ

"Tôi mong bác sĩ cố gắng cứu cháu, sống năm nào tôi bón cơm cho cháu cả năm tôi cũng sướng. Gia đình cũng xác định thời gian điều trị cho cháu sẽ lâu dài nhưng gia đình vẫn nuôi hy vọng một ngày cháu được hồi sinh", ông Chức (ông nội bé gái 3 tuổi) chia sẻ.

Sáng mùng 2 Tết, căn nhà nhỏ của gia đình ông Đỗ Hữu Chức (ông nội bé Đỗ Ngọc A. bị nhân tình của mẹ bạo hành) ở huyện Thạch Thất, Hà Nội bận bịu không sửa soạn gì chỉ vọn vẹn mâm ngũ quả cúng gia tiên, một vài gói kẹo bánh mời khách tới chơi. 

Tết năm nay gia đình mỗi người một nơi, cháu gái hiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh nên ông Chức không còn tâm trí lo cho ngày Tết. 

Chia sẻ về tình hình sức khỏe bé Ngọc A., ông Chức kể, cách đây 5 ngày cháu bé được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tháo bột ở phần cánh tay bị gãy. Trước đó, bé có cử động được chân, tuy nhiên, từ đó tới nay bé vẫn hôn mê, bất tỉnh. 

Mong ước ngày Tết của gia đình bé gái 3 tuổi bị bạo hành ở Hà Nội: "Hy vọng một ngày cháu được hồi sinh, sống năm nào tôi bón cơm cho cháu cả năm tôi cũng sướng" - Ảnh 1.

Cháu gái nằm viện trong tình trạng thập tử nhất sinh, năm nay gia đình ông Chức không còn tâm trạng để đón Tết.

"Mấy ngày nay tôi về lo chuyện gia đình ở nhà nên bố cháu đang chăm sóc con tại bệnh viện. Tới ngày 4/1 này tôi sẽ ra thay để bố cháu về nhà nghỉ ngơi. Điều mong ước lớn nhất của gia đình tôi lúc này đó là các bác sĩ cứu được cháu, chúng tôi không mong muốn gì hơn. 

Nghe tôi tâm sự bác sĩ động viên bình tĩnh, còn nước còn tát. Tôi cũng mong bác sĩ cố gắng cứu cháu, sống năm nào tôi bón cơm cho cháu cả năm tôi cũng sướng. Gia đình cũng xác định thời gian điều trị cho cháu sẽ lâu dài nhưng gia đình vẫn nuôi hy vọng một ngày cháu được hồi sinh", ông Chức bày tỏ. 

Mong ước ngày Tết của gia đình bé gái 3 tuổi bị bạo hành ở Hà Nội: "Hy vọng một ngày cháu được hồi sinh, sống năm nào tôi bón cơm cho cháu cả năm tôi cũng sướng" - Ảnh 2.

Hiện ông Chức và bố bé gái thay nhau vào viện chăm sóc cho cháu bé.

Chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác dâu bé gái Ngọc A.) cho biết, cháu gái đã trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh. Mỗi lần nghĩ tới chị thương xót vô cùng. 

"Tôi mong con tai qua nạn khỏi để con lại được vui chơi, vui đùa, ngoài ra chẳng mong gì hơn. Người lớn mình bị thế còn không chịu được đằng này cháu còn quá bé. Bác sĩ động viên gia đình tôi bảo đến giờ phút này cháu phần nào đỡ nguy hiểm tới tính mạng nhưng hành trình cùng con rất gian nan, lâu dài. 

Sự việc đã xảy ra không ai mong muốn, gia đình không muốn nhắc tới mẹ cháu nữa. Ai sai đã có pháp luật, còn hiện tại gia đình tập trung mọi việc lo cho cháu", chị Huyền Anh chia sẻ thêm. 

Mong ước ngày Tết của gia đình bé gái 3 tuổi bị bạo hành ở Hà Nội: "Hy vọng một ngày cháu được hồi sinh, sống năm nào tôi bón cơm cho cháu cả năm tôi cũng sướng" - Ảnh 3.

Theo thông tin từ người nhà, các bác sĩ cho biết, đến giờ phút này cháu phần nào đỡ nguy hiểm tới tính mạng nhưng hành trình cùng con rất gian nan, lâu dài.

Trước đó, chiều 17/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận cháu Đ.N.A nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật.

Bệnh nhi sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau khi chụp X-quang nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những vật thể giống đinh, tổng cộng 9 cái. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã thông tin tới cho Công an huyện Thạch Thất.

Ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, là thợ mộc, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Huyên là nghi phạm chính trong vụ án bé Đ.N.A (3 tuổi) bị bạo hành dẫn đến nguy kịch.

Mong ước ngày Tết của gia đình bé gái 3 tuổi bị bạo hành ở Hà Nội: "Hy vọng một ngày cháu được hồi sinh, sống năm nào tôi bón cơm cho cháu cả năm tôi cũng sướng" - Ảnh 4.

Hiện bé Ngọc A. đang được điều trị tại Khoa nhi, BV Xanh Pôn.

Theo lời khai ban đầu, sáng ngày 17/1, trong lúc người yêu vắng nhà, Huyên đã dùng tay tát nhiều lần vào mặt bé A. Thấy bé khóc, Huyên tiếp tục dùng 1 quả tạ loại 2kg đóng 9 chiếc đinh dài khoảng 2,1cm vào xung quanh đỉnh đầu bé. Đến chiều 17/1, thấy con sức khỏe yếu, buồn nôn, không đứng vững, mẹ bé A. đã gọi xe đưa con đến Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất.

Trước đó, từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, Huyên từng nhiều lần bạo hành, khiến bé A. nhập viện cấp cứu như mua thuốc diệt cỏ về pha với nước ngọt cho bé uống; bỏ 2 chiếc đinh vít vào miệng rồi đổ nước bắt bé uống; đánh gãy tay phải của trẻ,…

Được biết, tháng 9/2021, sau khi li hôn chồng, N.T.L (27 tuổi) mang theo bé Đ.N.A đến sống cùng Huyên tại thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Sau đó, bé 4 lần liên tiếp phải nhập viện những hành vi bạo hành vô nhân tính của Huyên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Chia sẻ