Mỗi tháng đưa cho vợ 50 triệu, sau 2 năm, tôi muốn lấy lại để đầu tư thì cô ấy lúng túng đưa trả 20 triệu cùng một chiếc hộp

MY HANH,
Chia sẻ

Nhìn chiếc hộp mà tôi chẳng biết nên vui hay buồn nữa.

Hồi trước, gia đình vợ không ưa tôi. Họ nói tôi chỉ là một anh công nhân xây dựng, chẳng có tương lai gì. Nhưng vợ vẫn bất chấp tất cả, chấp nhận không có lễ cưới, không có cả nhẫn cưới mà đi theo tôi. Vì thế, tôi vừa yêu vừa biết ơn vợ mình. Tôi đã hứa với vợ, khi nào giàu có, nhất định tôi sẽ mua nhẫn kim cương, quỳ xuống cầu hôn cô ấy và đền bù cho vợ bằng một lễ cưới hoành tráng.

Nhưng rồi hai đứa con lần lượt ra đời. Vợ tôi chỉ ở nhà chăm con, kinh tế trong nhà trở thành gánh nặng của tôi. Túng thế, tôi quyết định đi làm ăn xa một thời gian, khi nào có đủ tiền tiết kiệm thì trở về. Vợ tôi cũng đồng ý.

5 năm nay, tôi chỉ về nhà những lúc lễ, Tết. Vợ chồng tôi vẫn hay gọi điện qua Zalo, động viên, an ủi lẫn nhau. Sau 3 năm đến thành phố, tôi đã được dìu dắt lên quản lý. Mỗi tháng, tôi gửi về cho vợ 50 triệu. Còn các ngày lễ, thưởng, tôi cũng đưa hết cho vợ. Tôi dặn dò cô ấy phải tiết kiệm để khi tôi về còn có vốn làm ăn.

Tháng 10 vừa rồi, tôi xin chuyển việc về lại quê nhà. Tôi không muốn tiếp tục xa vợ con nữa. 5 năm đã là quá dài rồi. Hơn nữa, theo tôi tính toán thì hiện giờ, vợ tôi đang giữ khoảng 700-800 triệu chứ không ít. Tôi định lấy 500 triệu đầu tư kiếm lời.

Nào ngờ, khi tôi hỏi đến số tiền tiết kiệm, vợ tôi ấp úng một lúc. Thấy lạ, tôi quát bảo vợ đem hết tiền tiết kiệm ra cho tôi xem. Và cô ấy đưa ra 20 triệu cùng một cái hộp. Mở hộp, tôi sốc khi thấy bên trong là cả "bầu trời nhẫn". Nhẫn đủ loại, nào là nhẫn trang sức đính đá, nhẫn vàng trơn, có cả 3 chiếc nhẫn kim cương.

Vợ tôi khóc sụt sùi nói cô ấy thèm cảm giác được đeo nhẫn cưới nên cứ dành dụm được đồng nào, cô ấy lại mua nhẫn hết. Nhìn số nhẫn, tôi vừa bực mình vừa thương vợ. Giờ không lẽ đem số nhẫn này đi bán? Nhìn vợ vật vã ôm cái hộp khư khư bên mình vì sợ tôi lấy bán mà tôi nản quá. Huống chi đồ trang sức, bán thì cũng bị lỗ nhiều. Thật chẳng biết phải làm gì với vợ và số nhẫn đó nữa mọi người ạ.

(vucham...@gmail.com)

Mỗi tháng đưa cho vợ 50 triệu, sau 2 năm, tôi muốn lấy lại để đầu tư thì cô ấy lúng túng đưa trả 20 triệu cùng một chiếc hộp  - Ảnh 1.

Chia sẻ