Mới sáng sớm, em rể đã chạy sang nhà khóc lóc kêu than, nhìn mái đầu của cậu ấy, tôi sửng sốt, không thốt nên lời

MY HANH,
Chia sẻ

Em gái tôi nổi tiếng hung dữ, chỉ không ngờ lại "quật" chồng tơi bời đến thế.

Em gái tôi là đai đen Karate. Nhìn dáng vẻ, cách ứng xử của em ấy chẳng khác gì đàn ông. Hồi đó bố mẹ tôi rất sợ con gái út sẽ không lấy được chồng. Nên khi thấy em gái tôi dẫn người yêu hiền như đất về nhà ra mắt, bố mẹ mừng như bắt được vàng.

Em rể dù là đàn ông nhưng nhút nhát, tự hài lòng với cuộc sống, với mức lương 8 triệu/tháng. Còn em tôi lại mạnh mẽ, cứng rắn và hay "đốp" chồng mỗi khi không vui.

Nhiều khi thấy em rể bị vợ mắng, tôi thấy tội mà thôi cũng kệ. Ai bảo tiền bạc trong nhà đều do em tôi gồng gánh làm chi. Đã thế, cậu ấy còn "dài tay" khi mỗi tháng biếu bố mẹ mình 2 triệu dù không sống chung và cũng chẳng nhờ vả được gì.

Mới sáng sớm, em rể đã chạy sang nhà khóc lóc kêu than, nhìn mái đầu của cậu ấy, tôi sửng sốt, không thốt nên lời - Ảnh 1.

Tranh minh họa.

Sáng sớm nay, thấy tôi vừa mở cửa, em rể đã chạy sang, vẻ mặt hớt hải. Cậu ấy "tố" bị vợ hành hạ nguyên đêm. Nhưng khi cậu ấy cởi mũ, nhìn mái đầu bị vợ cắt nham nhở, tôi vừa thương vừa buồn cười.

Nhà tôi mở cuộc họp gia đình gấp. Bố mẹ tôi yêu cầu con gái không được mắng mỏ, hành hạ chồng nữa. Nhưng khi em tôi nói lý do, mọi người đều thông cảm và có phần giận em rể.

Em rể tự động lấy 50 triệu biếu anh trai xây nhà mà không hỏi qua ý kiến vợ. Trong khi em tôi mới cấn bầu, đang cố gắng dành dụm tiền để sinh con. Biết mất tiền, chồng lại tự ý, không tôn trọng mình nên em tôi nổi điên lên cắt tóc chồng nham nhở.

Giờ em rể đòi ly hôn vì quá sợ hãi vợ nam tính. Nhưng cậu ấy lại không nhìn ra lỗi của mình. Em gái tôi cũng giận dữ viết đơn ly hôn. Bố mẹ tôi giờ không biết phải giải quyết như thế nào? Ly hôn thì tội đứa nhỏ còn chưa ra đời. Mà không giải quyết ổn thỏa thì tình trạng em rể tự ý đem tiền về cho nhà đẻ sẽ còn tiếp diễn. Phải làm sao bây giờ?

(hongnhan...@gmail.com)

Chia sẻ