Mối nhân duyên kì diệu của cặp đôi sinh cùng ngày, cùng phòng, cùng bà đỡ: Từ câu đùa vui của hai bà mẹ đến chiếc phong bao lì xì đựng 27 triệu "quyết định" tương lai!

Ca Ca,
Chia sẻ

"Tình cảm của anh dành cho em giống như cát còn dính trên tay vậy, anh hãy cố quên em đi, hãy phủi hết cát trên tay", đó là câu Thủy nói với Tùng khi muốn cả hai hoàn toàn chấm dứt tình cảm.

Nhiều lúc, nhân duyên thật kỳ lạ. Khi người ta còn chưa biết gì thì nó đã kịp thời se duyên để người ta tìm thấy nhau.

Mới đây, một ông chồng đăng tải bài viết chia sẻ về chuyện tình yêu với người vợ vừa sinh ra đã có duyên. Họ sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng bà đỡ, cùng phòng hộ sinh. Đó là câu chuyện của Thanh Tùng, Giám đốc mua hàng khu vực của một Tập đoàn Mỹ. Vợ anh là Hương Thủy, làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động.

Chuyện tình của cặp đôi duyên số: Nằm trên giường sau khi sinh, hai bà mẹ đã hứa hẹn cưới xin đến kỷ niệm "mất của" vì hôn quá say đắm khi hẹn hò! - Ảnh 1.

Bài đăng của Tùng trong một group.

Mối lương duyên bắt đầu từ phòng hộ sinh

Cặp đôi này sinh vào ngày 19/7/1983. Lúc sinh xong, mẹ của họ còn nằm cạnh trò chuyện và đưa ra một lời hứa hẹn kết thông gia rất bất ngờ.

"Lúc đó mẹ mình còn trêu: 'Tôi 2 thằng con trai rồi, thằng thứ 3 này mà đổi thành con con gái như cô thì có phải sướng không'. Mẹ vợ mình đáp: 'Em thì lại thích con trai thế mà lại ra con gái chứ, biết đâu sau 2 chị em mình sau lại thành thông gia'. Ai ngờ câu đùa vậy mà 28 năm sau thành sự thật", Tùng kể.

Sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng phòng hộ sinh, cùng bà đỡ chưa đủ, Tùng và Thủy còn sống cùng khu phố và học cùng nhau từ cấp 1 đến hết cấp 2. 

Họ thân thiết nhau từ những năm cấp 2 ấy, Tùng thường qua nhà rủ Thủy đi học thêm và gọi điện trò chuyện. Lên lớp 8, phong trào chơi patin rộ lên, Tùng biết trượt nên dạy cho Thủy. Ai ngờ đâu, những lúc bám tay, cầm tay đó đã khiến cho Thủy rung động. Tuy vậy, đó chỉ là những cảm xúc đơn phương bởi Tùng vẫn còn ngây thơ, chỉ thích thú nghịch ngợm mà thôi.

Chuyện tình của cặp đôi duyên số: Nằm trên giường sau khi sinh, hai bà mẹ đã hứa hẹn cưới xin đến kỷ niệm "mất của" vì hôn quá say đắm khi hẹn hò! - Ảnh 2.

Bước ngoặt cho mối quan hệ của cả hai đến khi họ vào đại học. Hội chị em của Thủy nằm "buôn dưa lê" về chuyện thích ai ngày xưa. Lúc đó, chị mới tiết lộ rằng mình thích Tùng.

Trong hội có một cô gái chơi thân với Tùng, cô đã kể lại mọi chuyện khiến anh rất bất ngờ.

"Lần hai đứa mình gặp lại nhau ở Hà Nội sau 3 năm, mình giật mình khi thấy cô ấy. Xinh xắn, nữ tính, đáng yêu hơn trước cả nghìn lần nên mình bị dao động. Khi đó, Thủy mời mình đến chỗ trọ chơi, vì nhớ lời đứa bạn nói nên mình cũng ngắm nghía cô ấy nhiều hơn. Sau đó cả hai lấy email của nhau, hứa viết thư cho nhau bởi mình sắp vào Sài Gòn học. Chính những lá thư đi thư lại sau đó đã khiến tình cảm tiến triển cực nhanh", Tùng nhớ lại.

Chuyện tình của cặp đôi duyên số: Nằm trên giường sau khi sinh, hai bà mẹ đã hứa hẹn cưới xin đến kỷ niệm "mất của" vì hôn quá say đắm khi hẹn hò! - Ảnh 3.

Đôi vợ chồng anh Tùng và chị Thủy hiện tại.

Hồi ấy, Thủy thổ lộ tình yêu trước bằng dòng chữ: "Em yêu anh". Thế nhưng lúc gọi điện thoại vẫn thuận miệng "mày tao" khiến Tùng phải chỉnh sửa ngay lập tức. Đó cũng là bước đầu tiên cho hành trình yêu đầy vất vả nhưng ngọt ngào của cả hai.

Yêu chưa được bao lâu, Thủy quyết định đi Pháp du học. Vì tương lai, vì sự nghiệp, Tùng đã khuyên người yêu nên đi còn anh sẽ ở nhà một lòng chờ chị trở về.

Trước khi chị đi, cặp đôi có chuỗi 45 ngày "dính như sam" từ sáng đến tối, đêm về thì buôn điện thoại "cháy máy" mới đi ngủ. Bố mẹ hai bên biết mối quan hệ đều rất ủng hộ. Chính 45 ngày nuôi dưỡng tình yêu đó đã giúp cho họ có thêm sức mạnh, niềm tin vượt qua những tháng ngày yêu xa.

Tùng hài hước kể: "Kỉ niệm buồn cười nhất có lẽ là 2 đứa ngồi hôn nhau ở công viên Thống Nhất. Vì mải mê quá mà tên móc túi nó nấp sau ghế đá nó rạch quần moi mất cái ví, hở mát cả người mà không biết".

Trong năm đầu tiên khi đi du học, vì nhớ nhung nên Thủy học hành giảm sút phải học lại. Thương bố mẹ tích cóp tiền để cho đi học mà mình lại như vậy, Thủy đòi chia tay để chú tâm cho học hành. Đó là giữa năm 2004, Tùng buồn vô cùng nhưng hiểu và chấp nhận.

Chuyện tình của cặp đôi duyên số: Nằm trên giường sau khi sinh, hai bà mẹ đã hứa hẹn cưới xin đến kỷ niệm "mất của" vì hôn quá say đắm khi hẹn hò! - Ảnh 4.

Chuyện tình của cặp đôi duyên số: Nằm trên giường sau khi sinh, hai bà mẹ đã hứa hẹn cưới xin đến kỷ niệm "mất của" vì hôn quá say đắm khi hẹn hò! - Ảnh 5.

Những tấm hình quý giá về tình yêu của cả hai.

Năm 2008, chị về thăm nhà, anh tìm đến gặp nhưng chị không muốn tiếp tục bởi có ý định ở lại Pháp sau khi học xong.

"Tình cảm của anh dành cho em giống như cát còn dính trên tay vậy, anh hãy cố quên em đi, hãy phủi hết cát trên tay", đó là câu Thủy nói với Tùng. Dù đau đớn, anh vẫn phải ngậm ngùi nhưng nói chấp nhận thì không.

Suốt thời gian sau, anh vẫn theo dõi blog của Thủy. Cứ thấy chị chụp ảnh cùng đàn ông là tim thắt lại, đọc kĩ, anh vui mừng phấn khởi vì đó đều là bạn cùng làm, bạn đã có vợ...

Một lần, Tùng viết bài về con mèo nhỏ của mình với giọng điệu cưng chiều. Thủy gọi điện về chúc mừng anh có tình yêu mới mà không biết đó chỉ là con mèo. Nghe giọng điệu cô gái đầu dây bên kia như sắp khóc, anh ngờ ngợ nhận ra dường như chị chưa bao giờ hết yêu mình.

Chuyện tình của cặp đôi duyên số: Nằm trên giường sau khi sinh, hai bà mẹ đã hứa hẹn cưới xin đến kỷ niệm "mất của" vì hôn quá say đắm khi hẹn hò! - Ảnh 6.

Hình ảnh của cặp đôi nhiều năm trước.

Một ngày kỳ diệu tạo bước ngoặt cho mối lương duyên

Năm 2010, Thủy về nước ăn Tết. Cả hai có đi chùa với nhau. Trong lúc nói chuyện, Thủy chia sẻ về cuộc sống khá vất vả ở Pháp. Tùng thấy xót xa và quyết định nói những lời quan trọng nhất cuộc đời: "Nếu cuộc sống bên đấy quá vất vả, hãy về với anh, anh vẫn luôn yêu em".

Từ trong sâu thẳm trái tim, Tùng luôn cho rằng mình và Thủy có duyên trời định. Chẳng phải ngay từ lúc sinh ra, họ đã được sắp đặt để có quá nhiều điểm chung. Chẳng lẽ những cái chung đó không đủ để nâng bước cho tình yêu hay sao.

Tùng đã đề nghị Thủy làm bạn gái mình 1 ngày để đi họp lớp. Đó là một ngày hạnh phúc của Tùng, anh được giới thiệu với bạn bè Thủy là người yêu mình.

Nghĩ đến ngày mai không còn có được hạnh phúc này nữa nên anh uống khá say. Đến lúc đi hát, anh hát ca khúc "Trái tim bên lề" và "mãi mãi một tình yêu" vô cùng cảm xúc rồi tặng hoa cho chị, trao một nụ hôn dưới sự chứng kiến của bạn bè.

Tùng kể tiếp: "Tối hôm đó đưa cô ấy về trước cửa nhà. Mình hôn cô ấy thêm một lần nữa rồi đưa bao lì xì, bên trong là 1000 Euro (hơn 27 triệu) và bảo rằng: 'Hết một ngày làm bạn gái rồi, quyết định về với anh thì lấy tiền mừng tuổi mua vé máy bay nhé'. Cô ấy khóc bảo: 'Em nhất định sẽ về'. Hạnh phúc vỡ òa. Mình biết sự kiên trì của bản thân đã đúng, cả hai ngay từ thời khắc sinh ra đã định sẵn dành cho nhau".

Chuyện tình của cặp đôi duyên số: Nằm trên giường sau khi sinh, hai bà mẹ đã hứa hẹn cưới xin đến kỷ niệm "mất của" vì hôn quá say đắm khi hẹn hò! - Ảnh 7.

Sau đó, cặp đôi xa nhau 1 năm do Thủy vẫn còn dở chương trình MBA bên Pháp. Nhưng lúc ấy khoảng cách hay thời gian chẳng có nghĩa lí gì. Họ đã có cùng kế hoạch tương lai.

Năm 2011, Thủy dùng số tiền trong phong bao lì xì mà Tùng tặng, mua vé máy bay, chính thức về nước sau hơn 7 năm du học. Cặp đôi quyết định tổ chức hôn lễ, chính thức thuộc về nhau.

Ban đầu, hai mẹ quyết định đến tháng 9 mới kết hôn vì tháng đẹp nhất. Tuy nhiên, mới tháng 3, Thủy đã có em bé nên đám cưới phải tổ chức sớm hơn.

"Đó là niềm vui sướng nhất mà mình từng có trong gần 30 năm cuộc đời. Hai vợ chồng tung tăng chụp ảnh, xem đồ em bé. Bố mẹ hai bên sắp xếp thế nào thì mình làm theo thế ấy bởi như thế nào cũng được, cưới được cô ấy là hạnh phúc nhất rồi", Tùng nhớ lại.

Chuyện tình của cặp đôi duyên số: Nằm trên giường sau khi sinh, hai bà mẹ đã hứa hẹn cưới xin đến kỷ niệm "mất của" vì hôn quá say đắm khi hẹn hò! - Ảnh 8.

Chuyện tình của cặp đôi duyên số: Nằm trên giường sau khi sinh, hai bà mẹ đã hứa hẹn cưới xin đến kỷ niệm "mất của" vì hôn quá say đắm khi hẹn hò! - Ảnh 9.

Ảnh cưới của cặp đôi.

Yêu nhau đậm sâu nên 10 năm hôn nhân, cặp đôi vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn cùng 3 thiên thần nhỏ. Họ chưa từng cãi vã nhau lấy một lần. Ở nhà, Thủy là người có quyền hành nhất nhưng khi ra đường, vị trí "nóc nhà" trao lại cho Tùng. Họ đã cùng nhau đi từ những sự thấu hiểu nho nhỏ ban đầu ấy để tạo thành một tổ ấm bền chặt, luôn chứa đầy niềm vui.

Vậy mới nói, đôi khi sợi dây duyên số đã được kết ngay từ khi một cặp đôi được sinh ra. Từ khởi đầu như được số phận "trải thảm" khi có quá nhiều cái "cùng" ngay trong ngày chào đời, họ đã dần dần đưa mối quan hệ trở nên thắm thiết nhất.

Hi vọng rằng vợ chồng Tùng Thủy sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ như cuộc sống đang có nhé!

Chia sẻ