Mỗi lần về quê chồng là một lần khốn khổ của tôi

Ngọc Thanh,
Chia sẻ

Quê nhà chồng tôi khá xa thành phố, năm ngoái vấn đề tàu xe khiến tôi phát hoảng, không biết năm nay làm thế nào để về quê chồng và “sống sót” sau 1 tuần ăn Tết ở đó?

Chào mọi người!

Tôi mới đọc được vài bài tâm sự của các bạn về kế hoạch đón Tết khiến tôi cũng thấy có chút gì đó giống hoàn cảnh của mình. Quê quán nhà chồng tôi khá xa thành phố, năm ngoái vấn đề tàu xe khiến tôi phát hoảng, không biết năm nay làm thế nào để về quê chồng và “sống sót” sau 1 tuần ăn Tết ở đó?

Tôi bị say tàu xe từ nhỏ, cứ nhìn thấy xe khách là tôi sợ, chẳng muốn đi xa. Vì thế mà tôi bỏ lỡ rất nhiều chuyến du lịch. Cũng vì điều này mà khi biết bạn trai quê ở xa thành phố, tôi đã ngại ngần không muốn cưới. Đến khi bị anh thuyết phục rằng mỗi năm chỉ về quê dịp Tết, tôi mới đồng ý lời cầu hôn.

Chúng tôi tổ chức lễ thành hôn ở hai nơi. Ngày về nhà chồng, tôi say xe đến mức mặt xanh mét, nôn thốc tháo từ lúc lên xe đến lúc xuống xe. Mệt bơ phờ đến mức cưới xong hôm đó, tôi ốm gần một tuần mới khỏi. Ngày phải trở lại thành phố, thấy mặt tôi nhăn nhó khó chịu nhìn chiếc xe khách, chồng tôi đành mượn xe chở tôi bằng xe máy hơn một ngày mới về tới thành phố.

Mỗi lần về quê chồng là một lần khốn khổ của tôi 1

Chồng tôi phải liên tục động viên, liên tục làm tôi phân tâm, tôi mới có thể giữ vững tinh thần ngồi im trên xe (Ảnh minh họa)

Sau lần đó, cứ mỗi khi có việc phải về quê, tôi đều để mình chồng đi và gọi điện xin lỗi bố mẹ chồng. Cũng may chồng tôi hiểu sự tình nên đều nói đỡ cho tôi. Nhưng tôi biết bản thân không thể trốn mãi việc này. Tôi cũng luyện tập bằng cách đi những chặng đường ngắn, uống thuốc chống say tàu xe và thử đủ các mẹo mọi người mách. Tình hình có tiến triển một chút nhưng tôi vẫn sợ hãi khi phải ngồi xe khách tới nửa ngày trời mới về tới quê chồng.

Tết năm ngoái, 27 Tết chúng tôi kéo nhau ra bến xe để về quê. Tôi có chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nhưng không hiểu sao cứ ngồi trên xe được 10 phút, dù xe chưa xuất phát, tôi đã oải đến mức muốn xuống xe. Xe khách đông đúc, không khí đã bị thiếu, người nào người nấy còn nhiều đồ đạc khiến tôi vừa khó chịu vừa bực mình. Chồng tôi phải liên tục động viên, liên tục làm tôi phân tâm mới có thể giữ vững tinh thần ngồi im trên xe.

Lần đó tôi may mắn không bị ốm, song do đường xa lại phải dậy sớm làm cỗ bàn và đi thăm hỏi họ hàng bên cạnh đó, món ăn lại không hợp khẩu vị nên chỉ một tuần đón Tết quê chồng, tôi sút 3kg.

Ngày trở lại thành phố, tôi bị nhét vào một xe khách chật chội, thiếu dưỡng khí lại đủ thứ đồ đạc và mùi hỗn tạp khiến dạ dày tôi nhộn nhạo. Nếu ai đã một lần đi xe khách đường dài về quê vào ngày giáp Tết sẽ hiểu nỗi khổ của tôi lúc đó, đặc biệt với một kẻ chưa lên xe đã say như tôi.

Mỗi lần về quê chồng là một lần khốn khổ của tôi 2

Quả thật là tôi rất sợ khi nghĩ tới chuyến đi xa sắp tới (Ảnh minh họa)

Năm nay, tôi không muốn lặp lại hoàn cảnh đó nên nói với chồng, tôi muốn ở lại thành phố đón Tết với bố mẹ đẻ. Chồng tôi lắc đầu nói mỗi năm chỉ có một lần về quê nội, tôi đừng trốn mà bố mẹ buồn. Tôi cố gắng thuyết phục anh, nói với anh đủ cách, thậm chí lôi cả chuyện 2 lần về quê trước để nói với anh nhưng anh không hề lay chuyển.

Chồng tôi khẳng định đến hôm đó anh sẽ chở tôi bằng xe máy về. Song nếu việc này mẹ chồng tôi biết, chắc chắn bà sẽ không yên tâm và ngăn cản. Lần trước, khi anh đưa tôi về bằng xe này, mẹ chồng đã càm ràm tôi tội không biết thương chồng, suy nghĩ nông cạn. Từ đó, ấn tượng mẹ chồng nàng dâu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tôi đã không phải đi làm dâu, cũng ít ở gần bố mẹ chồng, vì vậy tôi không muốn chút tình cảm ít ỏi này mất đi. Huống chi chồng tôi dự định khi có con, chúng tôi sẽ đón mẹ chồng lên ở cùng để chăm sóc cháu giúp tôi có thể tiếp tục công việc.

Tôi không biết nên làm thế nào nữa. Quả thật là tôi rất sợ khi nghĩ tới chuyến đi xa sắp tới. Mọi người có cách gì có thể khiến chồng tôi thay đổi ý định về quê không?

Chia sẻ