Mới 4 ngày tuổi, con gái Hằng Túi đã xuất hiện dấu hiệu "lầy lội" không kém anh trai Sữa chủ tịch

Lynk,
Chia sẻ

Nhóc Sam đã mở mắt chơi với bố mẹ nhiều hơn, bộc lộ những biểu cảm siêu ngộ nghĩnh chẳng kém "Sữa chủ tịch".

Mặc dù vẫn còn đau đến mức không lết đi nổi, nhưng tối hôm qua Hằng Túi đã quyết định trở về ngôi nhà ấm áp với các con. Lần đầu tiên bé Sam được nằm trên giường của bố mẹ, và hôm nay là bình minh đầu tiên của cô nhóc ở nhà mình.

Trong những bức ảnh được bố mẹ chụp từ lúc mới sinh, Sam chỉ toàn ngủ tít, hôm nay cô bé mới mở mắt chơi đùa, biết ngọ nguậy và nhăn nhó vô cùng đáng yêu. Cô bé còn tạo ra những biểu cảm cực kỳ ngộ nghĩnh hài hước, chỉ ngắm Sam thôi cũng thấy thú vị rồi. Rất nhiều người đã gửi lời khen tặng đến bé Sam, khiến Hằng Túi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Con gái Hằng Túi đã tròn 4 ngày tuổi, bắt đầu có dấu hiệu lầy lội không kém anh trai Sữa - Ảnh 1.

1001 sắc thái của công chúa út 4 ngày tuổi nhà Hằng Túi.

Con gái Hằng Túi đã tròn 4 ngày tuổi, bắt đầu có dấu hiệu lầy lội không kém anh trai Sữa - Ảnh 2.

Con gái Hằng Túi đã tròn 4 ngày tuổi, bắt đầu có dấu hiệu lầy lội không kém anh trai Sữa - Ảnh 3.

Ngủ cũng phải "sang chảnh" nhé các mẹ!

Lần vượt cạn thứ 4 này với Hằng Túi mệt mỏi hơn 3 lần trước đây, cũng bởi sinh nở nhiều nên sức khỏe của cô yếu đi trông thấy. Hằng chia sẻ với mọi người rằng cô bị đau tắc sữa, đau hông, đau lưng, xương khớp lục khục, đau vết mổ. Song bù lại, Sam ăn ngủ rất ngoan, cữ sữa nào cũng ăn hết 40ml/lần, không quấy khóc nôn trớ, làm phiền mẹ và mọi người xung quanh, nên Hằng được nghỉ ngơi khá nhiều. Bà mẹ trẻ cũng được tận hưởng cảm giác xúc động vô ngần khi lại một lần nữa được ngắm các con yêu thương nhau ngay cả trong lúc ngủ, đó là cảnh anh Sữa 14 tháng ôm em Sam ngủ ngon lành.

Chia sẻ