Mở laptop của chồng, tôi bàng hoàng phát hiện những tấm ảnh gợi cảm của một người phụ nữ khác, kinh khủng hơn là khuôn mặt và cái tên của cô ấy!

H/D,
Chia sẻ

Nhìn phong cách thời trang áo tắm của cô ta, cách trang điểm và thời gian lưu trữ mà tôi như đông cứng người lại.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Tôi đã có một cuộc hôn nhân tuyệt vời sau 6 năm chung sống bên người chồng tâm lý, yêu thương vợ con và luôn có trách nhiệm với gia đình cũng như bố mẹ hai bên. Tôi cứ ngỡ mình có mọi thứ nhưng hóa ra không phải thế chị ạ.

Trong một lần laptop của tôi bị hỏng, tôi phải mượn laptop của chồng để kiểm tra email. Thật không ngờ, chính nhờ lần duy nhất đụng vào laptop cá nhân của anh mà tôi phát hiện ra bí mật động trời. 

Trong thư mục "Người tôi yêu", chồng tôi lưu giữ rất nhiều những bức ảnh gợi cảm của một cô gái lạ. Điều đáng nói là cô ấy khá giống tôi, cảm giác như chị em gái vậy. Nhìn phong cách thời trang áo tắm của cô ta, cách trang điểm và thời gian lưu trữ mà tôi như đông cứng người lại. Ảnh này chồng tôi đã giữ từ trước khi yêu tôi.

Mở laptop của chồng, tôi bàng hoàng phát hiện những tấm ảnh gợi cảm của một người phụ nữ khác, kinh khủng hơn là khuôn mặt và cái tên của cô ấy! - Ảnh 2.

Người yêu cũ đã mất của anh cùng tên với tôi. (Ảnh minh họa)

Nỗi nghi ngờ khiến tôi bật khóc ngay lập tức. Tôi bắt đầu đặt ra các câu hỏi. Tôi đoán cô ta là người yêu cũ của anh nhưng không dám chắc. Để điều tra, tôi đã hẹn em chồng đi ăn. Và đúng như tôi đoán, đấy là mối tình đầu của anh. Có điều, cô ấy đã qua đời sau chuyến du lịch ấy. Em chồng tôi thật thà bảo là chồng tôi mất 3 năm mới quên được người yêu cũ để đến với tôi. Điều đau đớn hơn là cô ấy cùng tên với tôi.

Có phải anh ấy chọn tôi làm người thế thân cho cô gái ấy? Tôi đã nhìn những bức ảnh ấy suốt những ngày qua, càng nhìn càng bị ám ảnh. Tôi đau đớn quá Hướng Dương ạ. Tôi có nên nói thẳng với chồng về cảm giác của mình không? Hóa ra cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của chúng tôi xây dựng trên một nền móng giả tạo. Chỉ có tôi bị lừa phỉnh còn anh luôn ngắm nhìn ảnh người yêu cũ để sống cùng tôi. (Xin giấu tên)

Mở laptop của chồng, tôi bàng hoàng phát hiện những tấm ảnh gợi cảm của một người phụ nữ khác, kinh khủng hơn là khuôn mặt và cái tên của cô ấy! - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Chào chị,

Hướng Dương biết chị đang rất sốc, buồn và cảm thấy mình bị lừa dối. Nhưng chị ạ, chị hãy bình tĩnh suy xét mọi vấn đề nhé.

Trước hết, chị đừng ghen tuông với quá khứ của chồng rồi làm khổ chính mình, vì ai cũng có một thời quá khứ. Hướng Dương không biết trước người chồng hiện nay chị đã từng yêu ai chưa, nhưng phần lớn mọi người không kết hôn được với mối tình đầu. Tất cả những gì dang dở luôn để lại trong lòng mỗi người nhiều kỷ niệm, đặc biệt là trong tình huống đau khổ như chồng chị gặp phải. Anh ấy đã mất 3 năm để quên được người yêu cũ và bắt đầu một tình yêu mới với chị. Điều này chứng tỏ rằng anh ấy là người trân trọng tình yêu, sống tình cảm và cũng đã vượt qua được nỗi đau.

Trong thời gian chung sống, chị luôn cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu và trách nhiệm anh dành cho chị cũng như con cái. Đấy mới là điều tuyệt vời nhất. Việc chị chưa bao giờ kiểm tra vật dụng cá nhân của anh cho thấy anh chị xây dựng gia đình trên sự tin tưởng và tôn trọng tuyệt đối dành cho nhau.

Nếu muốn thoải mái hơn, chị có thể chia sẻ với anh rằng chị vô tình phát hiện ra những tấm ảnh. Chị có thể nói cho anh biết cảm xúc và những băn khoăn của chị nhưng đừng gay gắt quá để tránh làm tổn thương lẫn nhau. Hướng Dương nghĩ rằng, những tấm ảnh ấy đã được lưu trữ trong máy anh từ rất lâu, như một sự tri ân dành cho người cũ, như một thói quen. Có khi, anh bận rộn với công việc và gia đình, rất lâu rồi cũng không nhìn đến nữa.

Dù anh ấy thừa nhận lúc đầu gặp chị vì những điểm tương đồng giữa chị và tình cũ hay bị hấp dẫn bởi chính con người chị thì người đang sống cùng anh ấy, đón nhận tình yêu và sự chở che từ anh ấy là chị. Gia đình này, những đứa con đang lớn là kết tinh tình yêu của anh chị. Chị hãy tự tin lên, giữ gìn và vun đắp cho nó thay vì ám ảnh bởi một người đã khuất.

Chúc chị hạnh phúc.

Hướng Dương.

Chia sẻ