"Minh Lan truyện": Cao tay như Triệu Lệ Dĩnh, quyết gài bẫy bắt gọn kẻ ác rắp tâm hãm hại gia đình mình

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Minh Lan - Triệu Lệ Dĩnh đáp rằng điều khiến người trong thiên hạ khác nhau đó là dám làm điều không ai dám làm. Minh Lan xem tổ mẫu như người thân duy nhất, bất cứ ai hãm hại tổ mẫu đều phải trả giá đắt!

Nàng Thịnh Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) của Minh Lan truyện quả là người con gái "độc nhất vô nhị" trong thiên hạ này. Không chỉ thông minh, khéo léo, Minh Lan còn rất biết cách lấy lòng người. Ở tập 62 Minh Lan truyện, Minh Lan đã khiến Thịnh đại nương tử phải nghe theo lời mình là hợp tác trong kế hoạch vạch trần quỷ kế của Khang di mẫu. Nhân vật Khang di mẫu này vì lợi ích riêng đã rắp tâm lợi dụng Thịnh đại nương tử đầu độc tổ mẫu. Mục đích của bà ta là sau khi tổ mẫu chết sẽ nắm thóp của Thịnh đại nương tử, đồng thời thâu tóm cả nhà họ Thịnh.

Sau khi phát hiện ra âm mưu thâm hiểm của Khang di mẫu, Minh Lan đã yêu cầu Thịnh đại nương tử mời bà ta sang phủ họ Thịnh. Tiếp đến, Minh Lan bắt trói Khang di mẫu, đồng thời khống chế toàn bộ gia nhân của bà ta.

Minh Lan truyện: Cao tay như Triệu Lệ Dĩnh, quyết gài bẫy bắt gọn kẻ ác rắp tâm hãm hại gia đình mình  - Ảnh 1.

Minh Lan truyện: Cao tay như Triệu Lệ Dĩnh, quyết gài bẫy bắt gọn kẻ ác rắp tâm hãm hại gia đình mình  - Ảnh 2.

Minh Lan truyện: Cao tay như Triệu Lệ Dĩnh, quyết gài bẫy bắt gọn kẻ ác rắp tâm hãm hại gia đình mình  - Ảnh 3.

Thịnh đại nương tử đã về phe của Minh Lan.

Khang di mẫu này cũng không phải dạng vừa, bà ta cũng thuộc vào hàng "hồ ly" với sự tinh tường khó ai bì kịp. Khi sang nhà họ Thịnh, bà ta cố ý dẫn người hầu bình thường, còn Kỳ ma ma - nhân vật tâm phúc bên cạnh thì Khang di mẫu dặn dò ở lại nhà. Khang di mẫu làm thế là vì phòng xa, sợ Minh Lan gây bất lợi cho mình.

Minh Lan truyện: Cao tay như Triệu Lệ Dĩnh, quyết gài bẫy bắt gọn kẻ ác rắp tâm hãm hại gia đình mình  - Ảnh 4.

Minh Lan truyện: Cao tay như Triệu Lệ Dĩnh, quyết gài bẫy bắt gọn kẻ ác rắp tâm hãm hại gia đình mình  - Ảnh 5.

Minh Lan truyện: Cao tay như Triệu Lệ Dĩnh, quyết gài bẫy bắt gọn kẻ ác rắp tâm hãm hại gia đình mình  - Ảnh 6.

Minh Lan dễ dàng tóm gọn được Khang di mẫu.

Nhưng Khang di mẫu chẳng ngờ đến chuyện "quả quýt dày có móng tay nhọn", Minh Lan đã sớm đoán biết mọi chuyện từ trước nên mới bí mật cho người dẫn dụ 2 con trai của Kỳ ma ma đến phủ họ Thịnh. Có 2 cậu con trai này trong tay, Minh Lan nắm chắc phần thắng rằng Kỳ ma ma sẽ vì tình thân mà khai ra sự thật.

Lại nói về Khang di mẫu, dù đã bị bắt giữ nhưng vẫn cứng miệng nói điều xằng bậy. Bà ta cho rằng người ra tay hạ độc tổ mẫu của Minh Lan là Thịnh đại nương tử, khi không có chứng cứ, chẳng ai làm gì được bà ta. Thế rồi bà ta gào thét, mắng chửi rằng mình là người có Khang gia, Vương gia chống lưng, nếu có bất cứ tổn hại nào, Minh Lan nhất định sẽ trả giá đắt.

Minh Lan truyện: Cao tay như Triệu Lệ Dĩnh, quyết gài bẫy bắt gọn kẻ ác rắp tâm hãm hại gia đình mình  - Ảnh 7.

Minh Lan truyện: Cao tay như Triệu Lệ Dĩnh, quyết gài bẫy bắt gọn kẻ ác rắp tâm hãm hại gia đình mình  - Ảnh 8.

Minh Lan truyện: Cao tay như Triệu Lệ Dĩnh, quyết gài bẫy bắt gọn kẻ ác rắp tâm hãm hại gia đình mình  - Ảnh 9.

Minh Lan truyện: Cao tay như Triệu Lệ Dĩnh, quyết gài bẫy bắt gọn kẻ ác rắp tâm hãm hại gia đình mình  - Ảnh 10.

Minh Lan truyện: Cao tay như Triệu Lệ Dĩnh, quyết gài bẫy bắt gọn kẻ ác rắp tâm hãm hại gia đình mình  - Ảnh 11.

Minh Lan truyện: Cao tay như Triệu Lệ Dĩnh, quyết gài bẫy bắt gọn kẻ ác rắp tâm hãm hại gia đình mình  - Ảnh 12.

Một cuộc trả thù, đòi lại công bằng cho tổ mẫu đã được Minh Lan thực hiện.

Tuy nhiên, vào đến bước đường cùng, bà bầu Minh Lan chẳng còn sợ hãi điều gì. Minh Lan đáp rằng điều khiến người trong thiên hạ khác nhau đó là dám làm điều không ai dám làm. Minh Lan xem tổ mẫu như người thân duy nhất, bất cứ ai hãm hại tổ mẫu đều phải trả giá đắt! Dù cho người đứng trước mặt là Thịnh đại nương tử hay Khang di mẫu thì cũng chẳng có bất cứ khác biệt nào.

Chia sẻ