Mình đã "đứng tim" khi nhìn thấy bạn trai lần đầu tiên

T.N,
Chia sẻ

Để chuẩn bị cho buổi gặp mặt này, mình đã đi làm tóc, thuê thợ trang điểm và mặc chiếc váy đẹp nhất. Vậy mà chờ đón mình lại là sự thất vọng tràn trề.

Mình là một cô gái 24 tuổi, mặt mũi cũng ưa nhìn mà chẳng hiểu sao duyên số lận đận, mãi vẫn không tìm được người bạn trai nào tử tế để yêu đương để trải nghiệm tuổi trẻ cuồng nhiệt.

Mình cũng chịu khó dạo khắp phố phường, ngồi các quán cà phê dành cho người độc thân, lang thang trên mạng vào các group to nhỏ nhưng cơ duyên mãi chưa đến.

Thế rồi đầu tháng 10, mình cuối cùng cũng quen được một người bạn trai nói chuyện rất hợp nhau. Vì quen trên group cho người cô đơn nên bọn mình đề cập tới chuyện yêu đương luôn và quyết định tìm hiểu rõ tính cách nhau rồi sẽ xác định yêu hay không, không có chuyện mập mờ hay friendzone. Không ngờ quan điểm của hai đứa rất hợp nhau nên nói chuyện không biết chán.

Mình biết anh 28 tuổi, đang làm quản lý hàng gia dụng của một trung tâm điện máy. Qua ảnh thì thấy anh khá đẹp trai, cao ráo, sáng sủa. Anh hay chụp ảnh với chiếc tô tô màu trắng, mình hỏi "Xe của anh hả?" thì anh ậm ờ trả lời không rõ ràng rằng "Xe của nhà, thỉnh thoảng lấy đi" khiến mình hiểu lầm là xe của nhà anh, sau này mới biết xe của nhà bạn anh, bản thân anh còn chưa có bằng lái.

Mình đã đứng tim khi nhìn thấy bạn trai lần đầu tiên - Ảnh 1.

Để chuẩn bị cho buổi gặp mặt này, mình đã đi làm tóc, thuê thợ trang điểm. (Ảnh minh họa)

Giàu nghèo, đi ô tô hay xe máy không phải là vấn đề mình quá quan tâm. Mình hiểu dù là nam hay nữ đang độc thân và ở tuổi nào đi chăng nữa cũng thích khoe mẽ một chút. Bản thân mình mua được đồ gì đẹp cũng vội vã chụp ảnh khoe trên facebook nên mình thông cảm với anh. Mình chỉ cần ở bên ngoài, anh là người thành thật, biết quan tâm chia sẻ với bạn gái là được.

Vậy mà cuộc gặp lần đầu tiên tối qua của mình và anh, khiến mình thất vọng toàn tập. Sau 1 tháng yêu nhau, mình và bạn trai quyết định hẹn gặp mặt. Để chuẩn bị cho buổi gặp mặt này, mình đã đi làm tóc, thuê thợ trang điểm và mặc chiếc váy đẹp nhất. Mình chuẩn bị vô cùng kỹ càng nên rất tự tin với diện mạo đó. Trông mình thực sự không khác trong ảnh trên facebook là bao nhiêu.

Nhưng bạn trai mình thì khác. Anh nói anh cao 1,78m, song trông anh rất lùn vì bụng anh to. Mặt mũi anh không nhẵn nhụi như trong ảnh đã đành vì đàn ông thì thường da thô hơn phụ nữ, có thể chấp nhận. Nhưng đằng này răng của anh khểnh lên khểnh xuống và ố vàng vì cà phê và thuốc lá lâu năm. Miệng thì dù anh đã ý tứ nhai kẹo cao su nhưng vẫn có mùi. Khi anh cười phá lên, thật sự mình không dám nhìn, cũng không dám đứng gần.

Mình đã đứng tim khi nhìn thấy bạn trai lần đầu tiên - Ảnh 2.

Giờ mình muốn chấm dứt chuyện tình cảm này một cách êm đẹp. (Ảnh minh họa)

Buổi đi chơi hôm đó mình chỉ mong sao nhanh chấm dứt. Mình thất vọng lắm. Khi nói chuyện trên facebook, anh hài hước và thể hiện sự hiểu biết bao nhiêu, thì khi đứng trước mặt mình, anh lúng túng và hành động rất ngốc nghếch.

Giờ mình muốn chấm dứt chuyện tình cảm này, nhưng anh vẫn cứ nhắn tin nói rằng rất ưng mình và muốn tiếp tục hẹn hò thêm vài lần, sau đó sẽ quyết định cưới xin. Thấy mình nhạt nhẽo hờ hững lấy cớ bận này bận nọ để từ chối hẹn thì anh nói có phải mình thất vọng vì ngoại hình của anh? Có phải mình cũng giống bao cô gái khác chỉ yêu trai đẹp?

Mình chẳng biết trả lời ra sao, cũng không biết lấy cớ gì để chia tay bây giờ? Mong mọi người nghĩ cách giúp mình dứt khỏi anh chàng này một cách êm đẹp nhất mà không khiến anh giận dữ rồi nói xấu mình trên facebook.

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ