Miko Lan Trinh: Cảm giác có lỗi với ba mẹ khi thân mật cùng bạn trai chuyển giới

Thục Trinh - Ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Miko Lan Trinh và bạn trai chuyển giới Kenji đã có những chia sẻ chân thành về chuyện tình đặc biệt của mình nhân dịp đầu năm mới.

Kể từ khi công khai chuyện tình với bạn trai chuyển giới Kenji vào năm 2020, Miko Lan Trinh đã gặp không ít khó khăn trên con đường tìm kiếm sự chấp nhận từ gia đình, sự ủng hộ của khán giả và công nhận từ xã hội.

Là một cô ca sĩ có vẻ ngoài khá mạnh mẽ, cá tính và có phần quyết liệt nhưng khi ở bên bạn trai Kenji, Miko Lan Trinh lại trở về với sự nữ tính, yếu mềm vốn dĩ của một người con gái. Trò chuyện với Miko khi đang có bạn trai cô ở bên, chúng tôi thấy ngay hình ảnh của một người con gái đang yêu: Ngọt ngào, rạng rỡ, lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc nhưng không mất đi nét tưng tửng, phóng khoáng đặc trưng.

Còn với Kenji - chàng trai thầm lặng đứng sau hỗ trợ bạn gái từ hình ảnh, trang phục tới những chi tiết nhỏ nhất vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm, hiền lành nhưng cách nói chuyện và tư duy lại thể hiện rõ "chất đàn ông".

Nhân dịp đầu năm mới, hãy cùng lắng nghe Miko Lan Trinh và Kenji chia sẻ về câu chuyện tình yêu với những cung bậc mà họ đã đi qua và cảm nhận năng lượng tích cực từ cặp đôi này!

Miko Lan Trinh: Cảm giác có lỗi với ba mẹ khi thân mật cùng bạn trai chuyển giới - Ảnh 1.

Miko Lan Trinh và bạn trai đã yêu nhau được bao lâu rồi?

Chúng tôi chính thức yêu nhau từ ngày 1/8/2020.

Cơ duyên nào để hai bạn quen biết nhau và khoảnh khắc nào là lúc Lan Trinh biết mình đã yêu người này?

Miko Lan Trinh: Cơ duyên chúng tôi quen nhau là nhờ lần quay MV và anh Ken là người trong ekip. Trước đó có họp với nhau nhưng mình không để ý gì hết, khi lên quay thì tôi mới giỡn với tất cả mọi người. Ngược lại anh Ken thì đã để ý tôi từ trước đó rồi nên anh ấy có một sự khó chịu nhẹ trong lòng khi tôi nói đùa với mọi người là: “Chị thay bồ như thay áo”. Trong mắt anh ấy tôi gặp ai cũng có thể thả thính nên chắc cũng có “cay” nhẹ.

Lúc đó tôi nghĩ đây là một bé trai dễ thương, chăm sóc tới mình. Cứ thấy tôi đứng giỡn với ai hoặc làm gì là nhìn tôi cười hoặc đi qua đụng vào tôi. Vì đó mà tôi thấy có một lực hút mạnh mẽ ở người này.

Kenji: Đối với tôi thì ấn tượng đầu tiên về Trinh là khùng khùng, tưng tửng. Trước khi làm việc chung tôi không hề biết Trinh, chỉ lên mạng tìm hình và thông tin để làm sản phẩm thôi.

Miko Lan Trinh: Cảm giác có lỗi với ba mẹ khi thân mật cùng bạn trai chuyển giới - Ảnh 2.

 Điều gì ở Ken khiến bạn quyết định tiến đến mối quan hệ này khi biết đây là một người chuyển giới?

Miko Lan Trinh: Tôi nghĩ không phải là một điều hay một cái gì đó bộc phát mà do tất cả mọi thứ cộng lại. Khi quen nhau thì có rất nhiều chuyện làm cho cảm xúc của mình mạnh lên. Mà cảm xúc mạnh của một cô gái 33 tuổi khác với một cô gái 15-18 tuổi. Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này, mỗi khi Ken nói một câu gì đó cũng đẩy cảm xúc của tôi lên tột độ. 

Trinh đã nói khá nhiều về những áp lực từ gia đình, từ dư luận khi bạn yêu một người chuyển giới, lúc đó tâm trạng của bạn thế nào?

Miko Lan Trinh: Tất cả những chuyện này đối với tôi đều quá mới, đến khi nó xảy ra thì tôi mới cảm nhận được nó tới mức độ như vậy luôn. Còn anh Ken thì khác, anh ấy đoán được trước hết và anh ấy cũng nói ngay từ đầu với tôi là sẽ như vậy.

Đó cũng là lý do vì sao anh Ken ngạc nhiên kiểu cô này đã biết tôi là ai chưa mà cô đòi yêu. Trong khi tôi chỉ nghĩ là mình đang rất thích anh, anh cũng thích mình thì tụi mình yêu nhau đi thì anh Ken đã nghĩ về đủ thứ, về các mặt mà chúng tôi phải đối diện. Nên khi xảy ra chuyện anh cũng không bất ngờ lắm, từ phản ứng của ba mẹ, của dư luận. Còn tôi thì không.

Tôi là một nghệ sĩ hoạt động lâu năm, cũng có những mối quan hệ khác rồi. Ba mẹ của tôi cũng có tư tưởng hiện đại nên tôi nghĩ không có vấn đề gì nhưng hóa ra không phải vậy. Mẹ tôi bị sốc, phản ứng của mẹ càng ngày càng leo thang, rồi bắt đầu hoang mang, lại cộng thêm nhiều người nói ra nói vào. Mẹ thậm chí còn nói với tôi: "Con đâu phải cái dạng này đâu". Lúc đó tôi cũng không đủ kiến thức để trả lời cho mẹ, tôi chỉ biết là mình đang yêu một người đàn ông. Bản thân tôi cũng nhiều lần hoang mang hỏi bạn trai: "Vậy em có "ô môi" không?". 

Nhưng tới thời điểm này thì tôi cũng vui, bản thân đã vui vẻ hơn, bình tĩnh hơn. Và có một tín hiệu vui là mẹ tôi đã không còn quá lo sợ như trước, tất nhiên để cho phép mình thì chưa.

Miko Lan Trinh: Cảm giác có lỗi với ba mẹ khi thân mật cùng bạn trai chuyển giới - Ảnh 3.

Đã bao giờ một trong hai bạn nghĩ đến việc từ bỏ chưa?

Kenji: Không, áp lực nhiều làm cho hai đứa kiệt sức thì có. Có những lúc hai đứa chỉ muốn vỡ tung ra. Nhiều khi đang ở nhà chơi đùa với nhau tự nhiên hai đứa hát xong rồi khóc. Khóc cho nó tuôn ra hết, khóc cho phần của hai đứa vì rất nhiều những tổn thương. 

Miko Lan Trinh từng nói mẹ đã "tẩy não" mình suốt 33 năm qua, vậy bà đã làm gì khiến bạn phải dùng từ khá nặng như vậy?

Miko Lan Trinh: Có rất nhiều chuyện từ xưa mẹ làm cho tôi thấy cứ nghe lời mẹ là đúng. Có lúc tôi cho lời mẹ là vô lý, nhưng sau khi ra ngoài tiếp xúc nhiều người thì thấy rằng nếu cãi lại mẹ thì lại có gì đó lấn cấn trong lòng. 

Trong thâm tâm Lan Trinh có thầm oán trách bà về điều đó không?

Miko Lan Trinh: Tôi không nghĩ mình là thánh nhân gì đâu. Tôi trách mẹ nhiều lắm ấy. Tôi nói với bà: "Số người con gặp một tháng bằng mẹ gặp cả năm ấy, nhưng có mấy người là con dẫn về nhà không? Phải có ý nghĩa như thế nào với con thì con mới dẫn về nhà". 

Tôi buồn vì những người mình dẫn về nếu là con gái thì mẹ niềm nở, nấu ăn, như bà bụt trong lòng bạn bè tôi vậy. Còn dẫn Ken ngày đầu về thì mẹ đã khó chịu, rồi cả những gì mẹ nói ra và những định kiến về giới này. 

Ngược lại đã bao giờ bạn đặt mình vào vị trí của bố mẹ để nhìn nhận lại xem việc mình đang làm là nên hay không nên?

Miko Lan Trinh: Tôi đã có một kì vọng là ở tuổi 33 này của mình, ba mẹ phải nghĩ khác so với lúc tôi ở độ tuổi 15,16 chứ. Nhưng không! Tôi có cái dở là đã không thể hiện rõ quan điểm của mình từ trước mà để ba mẹ can thiệp quá sâu sắc vào cuộc đời của mình, nên bây giờ mới có nhiều hệ lụy như vậy. Ba mẹ thương tôi nhiều quá, lúc nào cũng nghĩ tôi như một đứa trẻ.

Tôi nghĩ còn ở chung là còn vấn đề. Đặc biệt là câu: "Trong mắt ba mẹ con cái bao giờ cũng nhỏ" thật sự rất kì. Một mặt ba mẹ luôn coi thường con cái, nhiều khi ra đường nghe người ngoài nói còn tin hơn con cái. 

Kenji cảm thấy thế nào khi Trinh và bố mẹ xảy ra xung đột vì chuyện tình của hai bạn?

Kenji: Khi ba mẹ phản đối thì tôi vừa buồn nhưng cũng vừa yên tâm. Vì chỉ có những ba mẹ yêu con họ mới gồng lên để bênh con. Chứ không phải kiểu "mày có nhiều tiền rồi, ok tao bán con cho mày".

Tôi từng nói với Trinh rằng mình cần thời gian để chứng minh với ba mẹ vì không thể một sớm một chiều, dắt một người về rồi bảo con yêu anh ấy và anh ấy yêu con. Nó không thể có sức thuyết phục. Ba mẹ ở bên 3 chục năm, ba mẹ sẽ luôn bao bọc con, coi người ngoài cũng là người dưng thôi. Vì vậy muốn một người dưng thành người nhà thì cần phải có thời gian. Đến khi tất cả hòa hợp vào nhau thì chứng minh đó mới là đúng.

Miko Lan Trinh: Cảm giác có lỗi với ba mẹ khi thân mật cùng bạn trai chuyển giới - Ảnh 5.

Một số người cho rằng chuyện tình yêu đừng nên chia sẻ quá nhiều vì không ai biết trước tương lai thế nào, hai bạn nghĩ sao?

Kenji: Tôi nghĩ là cứ chia sẻ, vì năng lượng tích cực của hai đứa cũng sẽ giúp được nhiều người. Có rất nhiều người giống chúng tôi, yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Có nhiều người nhắn tin nói rằng "hai anh chị phải đăng thật nhiều clip lên để tụi em xem". Mấy người đó vì mất niềm tin, tan vỡ mà mất tình yêu luôn. Và họ nói rằng khi coi clip hai đứa họ lại khóc, họ ước ao tìm được nửa kia của mình.

Miko Lan Trinh: Tôi thấy mọi người nên chứng minh tình yêu của mình. Chúng tôi không cố tô hồng nó lên mà bây giờ tôi cảm thấy mình rất may mắn và muốn chuyển tất cả những tích cực đó cho mọi người. 

Còn nếu như ngày mai không còn như vậy nữa, tôi sẽ nhìn lại những thứ này để nhớ anh ấy đã làm bao nhiêu thứ cho mình. Nếu bây giờ dừng lại, tôi cũng đã nhận được rất nhiều từ anh Ken rồi. Đây thật sự là một mối tình đẹp. Có những người lúc yêu thì giấu, đến lúc chia tay thì ồn ào lên. Trinh thì ngược lại, thấy cái gì xấu thì mình giấu, còn cái gì đẹp thì mình đưa ra để nhân rộng nó lên.

Mất bao lâu để Lan Trinh và Kenji thoải mái thể hiện tình cảm khi quyết định ở bên nhau?

Ngay ngày đầu tiên đã nắm tay nhau.

Miko Lan Trinh: Cảm giác có lỗi với ba mẹ khi thân mật cùng bạn trai chuyển giới - Ảnh 7.

Cảm giác của Lan Trinh khi ở bên một người chuyển giới có khác gì trải nghiệm với một chàng trai "thẳng" không?

Miko Lan Trinh: Sướng hơn. Chính cái đó làm tôi sợ, trong lòng cứ lấn cấn, thấy có lỗi như mình đang làm điều sai với mẹ. Vì đối với ba mẹ, tôi vẫn "còn trinh" mà! (cười).

Hành động mà hai bạn thích nhất khi làm cùng đối phương?

Miko Lan Trinh: Câu này phải đổi lại là thích điều gì nhất ở đối phương. Anh Ken thì thích nhất ở tôi là sự dẻo dai, còn tôi thì thích nhất là anh ấy khỏe (cười).

Lúc đầu khi nhìn thấy ngực của anh Ken thì tôi hoảng sợ, có lúc bị ảo giác bị "quái vật 3 đầu" hút lấy sinh khí của mình. Có một lần tôi hỏi Ken là "anh quen em có mục đích gì?". Những người thích anh Ken rất nhiều, anh ấy là stylist nên xung quanh toàn người đẹp, hoa hậu, người mẫu. Có những lúc tôi hoang mang vậy, như thể mình bị hại ấy. Nhưng quan trọng là cảm xúc tôi dành cho Ken quá lớn. Cứ như vậy, dần dần chúng tôi tháo gỡ khúc mắc. Anh Ken cũng bắt đầu thoải mái với tôi hơn. 

Chuyện tình yêu đang rất ngọt ngào, thế Ken và Trinh đã nghĩ đến chuyện làm đám cưới chưa?

Miko Lan Trinh: Tôi đã nghĩ tới đám cưới rồi. Bây giờ chúng tôi đã vào nhà thờ xin quen nhau rồi đó. Sau khi Trinh thấy anh Ken ngồi ở ghế đá nhà thờ lúc nắng chiếu xuống, trong lòng vui vô cùng và nghĩ đám cưới của mình sẽ diễn ra tại đây.

Lúc đầu, chuyện cưới hỏi với Trinh là một áp lực, ngay từ đầu tôi đã không muốn có con. Nhưng bây giờ quen anh Ken thì Trinh muốn đám cưới của mình phải thật vui, thật hay ho.

Miko Lan Trinh: Cảm giác có lỗi với ba mẹ khi thân mật cùng bạn trai chuyển giới - Ảnh 8.

Cảm ơn Miko Lan Trinh và Kenji về những chia sẻ chân thành!

Chia sẻ