Mệt mỏi vì vợ chồng luôn bất đồng quan điểm gay gắt

Kim Ngân,
Chia sẻ

Vợ chồng em mới kết hôn được 2 năm thôi nhưng đã cãi nhau hơn trăm lần về tất cả mọi chuyện vì bất đồng quan điểm gay gắt.

Em và anh yêu nhau đến 4 năm mới cưới. Bây giờ chúng em cũng đã kết hôn với nhau được 2 năm rồi. Nhưng từ khi 2 đứa kết hôn cũng là lúc mà vợ chồng em luôn có những bất đồng quan điểm về tất tần tật mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.



Hàng ngày, em và anh có thể cãi nhau về bất cứ chuyện gì về công việc (em và anh mở tiệm làm tại nhà), về gia đình (nhà anh ở quê nên cưới xong thì ở nhà em) và gần đây là chuyện con cái. Vì cưới nhau đã 2 năm nhưng vợ chồng em vẫn chưa có con. Em đã rất cố gắng để sớm có em bé vì em cũng biết anh là con trai duy nhất trong nhà nên bị áp lực sinh con khá nặng nề.

Nhưng mọi sự cố gắng của em hình như không được nhà chồng ghi nhận. Em thường xuyên bị gia đình anh  điện thoại nhắc nhở vì họ nghĩ em đang kế hoạch. Chưa kể có người trong gia đình anh còn nghĩ xấu về em và còn nói là gái độc không con làm em rất buồn.


Em có chia sẻ chuyện này với anh nhưng chẳng những chồng em không an ủi em lấy một lời, anh lại còn nói những lời xúc phạm em đủ điều. Anh thậm chí còn nói em bịa đặt ra điều đó vì người nhà anh không bao giờ nói như vậy, trái lại nếu có nói thì chỉ có người nhà em mới như vậy thôi.

Chưa hết, anh còn nói rằng, gia đình em không giáo dục em đàng hoàng để em ăn nói không biết nghĩ như vậy và nói xấu nhà chồng. Chuyện này khiến vợ chồng em giận nhau 4 ngày liền thì đến ngày thứ 5 anh không nói gì mà sáng sớm đã dắt xe ra khỏi nhà và đi đến khuya chưa về làm em rất lo lắng.

Vì em quá lo nên đã gạt bỏ tức giận mà điện thoại cho anh, nhưng anh lại từ chối không nghe. Trước đây, mỗi khi giận nhau anh đều không nghe điện thoại như vậy nhưng anh chưa bao giờ đi qua đêm. Đến hôm nay đã 2 ngày rồi, anh đã trở về nhà và bảo em viết đơn li hôn luôn đi để anh ký.


Thật sự thì em vẫn còn yêu chồng nhiều lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhiều khi em cũng muốn li hôn. Em đã  cảm thấy quá chán nản, mệt mỏi và chạnh lòng vì sống bên cạnh chồng rồi. Hàng ngày, bình thường vợ chồng em cứ vui vẻ được 1 ngày thì lại giận nhau 2 ngày. Em đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Xin cho em một lời khuyên. Em chân thành cám ơn!

Chia sẻ