Mệt mỏi vì con quá nhõng nhẽo

T.A,
Chia sẻ

Chị Hiền cứ nghĩ khi con lớn hơn chút nữa sẽ nhàn hơn. Nhưng chị không ngờ rằng con gái càng lớn càng nhõng ba mẹ. Ba mẹ đi đâu cũng theo, cũng quấy, nếu không cho đi cùng là lăn ra khóc, dỗ dành mãi cũng không được.

Chị Hiền (32 tuổi), nhân viên kinh doanh cho một doanh nghiệp ở Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều lần bị chỉ trích vì không hoàn thành chỉ tiêu công việc được giao đã buộc phải nghỉ việc. Chị không biết phải làm thế nào nhưng cũng chẳng muốn tìm một công việc mới, vì rồi chị lại cũng sẽ không thể dành nhiều thời gian cho công việc được, vì cô con gái của chị quá nhõng nhẽo.

Hà Vi, con gái chị Hiền năm nay đã lên 5 tuổi, học lớp lá 2 trường mầm non rồi nhưng bản tính nhõng nhẽo thì không sao bỏ được. Chị kể ngày xưa khi cháu mới lên 2, 3 tuổi, mỗi lần cho ăn là cả nhà lại phải làm đủ trò đùa nghịch trong khi mẹ dỗ dành đút từng thìa bột cho con. Mỗi lần ăn phải mất hơn hai tiếng đồng hồ. Nói thì ít người tin nhưng nhiều khi chị tức vì con cứ ngậm thức ăn, rồi quấy rầy, không biết làm cách nào được chị giận đến nghẹn nước mắt. “Nghĩ sao mình nuôi con khổ quá. Cho con đi học mẫu giáo thì nó khóc thét ầm ĩ, không chịu rời mẹ nửa bước. Hồi con bé mình cũng chỉ dám tìm những công việc bán thời gian để có nhiều thời gian dành cho con, để con được chăm sóc chu đáo và không cảm thấy thiếu thốn tình thương của ba mẹ. Nhưng nhiều lúc hình như vì mình gần con quá, chiều con quá nên con thành ra thế này”.

Chị Hiền cứ nghĩ khi con lớn hơn chút nữa sẽ nhàn hơn. Nhưng chị không ngờ rằng con gái càng lớn càng nhõng ba mẹ. Ba mẹ đi đâu cũng theo, cũng quấy, nếu không cho đi cùng là lăn ra khóc, dỗ dành mãi cũng không được. Lại có nhiều hôm chị đi làm mà cứ năm phút lại thấy con gọi. Có lúc mệt quá, chị nói: “Con không để mẹ làm việc à”, thì con gái lại quay ra giận, khóc cả ngày. Lên 5 tuổi rồi mà ăn cơm vẫn để mẹ đút cho ăn, mất cả tiếng đồng hồ mới ăn xong bát cơm….
 

Chị mệt mỏi nói: “Vợ chồng mình đang muốn sinh thêm em bé mà giờ cháu nó quấy thế này, nên hai vợ chồng đều đang ngần ngại, sợ sinh thêm đứa nữa thì khéo đến cả hai vợ chồng chỉ ở nhà chăm con quá. Cứ nghĩ đến cô con gái mà thấy mệt mỏi. Không biết khi nào con mới lớn lớn chút cho ba mẹ đỡ khổ nữa?”.

Cũng gặp trường hợp có con quấy nhõng như chị Hiền, nhưng vợ chồng chị Ngọc ở Phú Nhuận còn điên đầu hơn, vì anh chị còn mới có cháu thứ hai. Minh Anh, con gái đầu lên 7 tuổi của chị anh đã nhõng nhẽo rồi nhưng cậu nhóc thứ hai mới được 10 tháng tuổi mà quấy không thể tưởng tượng được. “Cứ mỗi ngày đến giờ ăn là con khóc, khóc thét như uống phải thuốc đắng, cả nhà ai cũng thương nhưng không biết phải làm sao. Lúc đấy là ba lại phải mở băng hình vui nhộn cho con xem, nhưng cũng không ăn thua. Con ăn được lưng bát bột xong thì cả hai vợ chồng đều mệt”.

Chị Ngọc còn tâm sự: “Tối chị ôm con rồi hát ru cả tiếng đồng hồ con mới chịu ngủ. Nhưng cứ thức giấc lúc 11, 12 giờ đêm rồi quấy khóc cả đêm. Sáng nào chị cũng thức dậy trong trạng thái mệt mỏi. Mình đã xin nghỉ hẳn việc của công ty để chăm con. Có lẽ phải đợi một năm hoặc hơn nữa khi con đỡ quấy thì mới đi làm lại được. Ngày xưa các cụ nói muốn nuôi con đỡ quấy khóc thì phải xem người đầu tiên bế con vào nhà là ai? Phải tìm người hợp vía với con, mình không biết có đúng không, nhưng nếu biết mệt mỏi thế này có lẽ mình đã làm theo các cụ bảo”.

Chia sẻ