Meghan Markle bất ngờ hàn gắn với cha đẻ sau 4 năm lạnh nhạt, chi tiết vụ việc gây chú ý

Diệp Lục,
Chia sẻ

Meghan Markle đã chủ động liên lạc với cha đẻ sau 4 năm rạn nứt.

Mới đây, tờ Mirror đưa tin, Nữ công tước xứ Sussex cuối cùng đã hàn gắn mối quan hệ rạn nứt kéo dài suốt 4 năm với cha đẻ, ông Thomas Markle.

Meghan Markle, 40 tuổi, được cho là đã chủ động liên hệ với cha sau khi ông Thomas nhập viện vì cơn đột quỵ. Nếu tình trạng của cha Meghan trở nên tồi tệ hơn, sự hiện diện của nữ công tước tại đại lễ Bạch kim có thể sẽ phải thay đổi. Nàng dâu hoàng gia dự kiến cắt ngắn chuyến đi đến Vương quốc Anh của mình để ở bên cạnh ông Thomas.

Vợ chồng Meghan và các con của họ sẽ đến Vương quốc Anh vào tuần tới. Một người trong cuộc cho biết: "Bất chấp sự rạn nứt giữa hai cha con, Meghan Markle vẫn dành sự quan tâm cho ông Thomas. Cô ấy đã tìm cách liên lạc riêng với cha mình mà không muốn các thành viên khác trong gia đình xen vào".

Meghan Markle bất ngờ hàn gắn với cha đẻ sau 4 năm lạnh nhạt, chi tiết vụ việc gây chú ý - Ảnh 1.

Meghan Markle đang chủ động hàn gắn với cha đẻ.

Meghan Markle được cho là lo ngại về việc khi liên lạc với cha cô, đồng nghĩa với việc nữ công tước phải giao tiếp với các anh chị cùng cha khác mẹ là Thomas Jr, 55 tuổi và Samantha. Mối quan hệ giữa họ vốn không tốt đẹp từ lâu.

Nguồn tin thân cận với nhà Sussex cho biết: "Meghan không thể liên lạc với anh chị cùng cha khác mẹ vì cô ấy tin rằng họ sẽ có những toan tính phía sau. Nếu Meghan có thể liên lạc với bố, cô ấy muốn nó hoàn toàn riêng tư và sẽ không liên quan đến Netflix hay dính dáng đến bất kỳ các tay săn ảnh nào".

Tờ Daily Mail đưa tin, ông Thomas Markle được về nhà sau 5 ngày nhập viện vì trải qua cơn đột quỵ. Ông cũng đã gửi lời chúc Nữ hoàng có một đại lễ Bạch kim vui vẻ, hạnh phúc.

Cha Nữ công tước xứ Sussex rời bệnh viện tối 28/5. Ông cho biết: "Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và thấy mình thật may mắn khi còn sống. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ đã cứu tôi. Họ đúng là những thiên thần.

Tôi rất xúc động trước những tin nhắn đầy tình cảm yêu thương từ các bạn ở khắp nơi trên thế giới gửi tới. Mọi người thật tử tế. Tôi vẫn chưa thể nói nhưng tôi đang cố gắng luyện tập và sẽ cảm ơn mọi người đúng cách khi tôi có thể".

Meghan Markle bất ngờ hàn gắn với cha đẻ sau 4 năm lạnh nhạt, chi tiết vụ việc gây chú ý - Ảnh 2.

Ông Thomas đang cố gắng phục hồi sức khỏe.

Theo truyền thông Mỹ, sức khoẻ của ông Thomas bị sa sút nghiêm trọng vài ngày trước cơn đột quỵ. Người đàn ông 77 tuổi kể với người bạn Tom Bower rằng ông từng bị ngã trên vỉa hè nhưng may mắn được vài người đỡ dậy.

Cha của Meghan có kế hoạch bay đến Anh trong tuần này để mừng đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng, song cơn đột quỵ vào đêm 23/5 khiến ông bị hạn chế khả năng nói, ảnh hưởng tới chuyến đi. Ông Thomas viết bằng bút dạ trên tấm bảng trắng: "Tôi đã mong được đến Anh để bày tỏ lòng kính trọng với Nữ hoàng. Tôi chúc bà ấy có một đại lễ hạnh phúc và trường thọ".

Sau khi bị đột quỵ, ông Thomas được đưa đến bệnh viện gần nhà tại Rosarito, Mexico, trước khi xe cấp cứu chuyển ông qua biên giới Mỹ tới bệnh viện ở San Diego, California. Sau gần một tuần ở trong khu chăm sóc đặc biệt, các bác sĩ cho biết tình trạng của Thomas đã cải thiện đáng kể.

Meghan Markle bất ngờ hàn gắn với cha đẻ sau 4 năm lạnh nhạt, chi tiết vụ việc gây chú ý - Ảnh 3.

Ông Thomas và con gái Meghan Markle đã 4 năm không gặp nhau.

Hiện tại, bố của Nữ công tước xứ Sussex có thể nói được vài từ nhưng ông đang phải đối mặt với "cuộc chiến khó khăn" để lấy lại khả năng diễn đạt. Năm 2018, Thomas từng trải qua một cơn đau tim và buộc phải bỏ lỡ đám cưới của con gái với Hoàng tử Harry. Từ đó đến nay, Thomas bị Meghan xa lánh và ông cũng chưa bao giờ được gặp con rể hay hai cháu ngoại Archie (3 tuổi) và Lilibet (sắp tròn một tuổi).

Ông Thomas đang được con trai Tom Jr (56 tuổi) chăm sóc. Tom Jr đã lái xe suốt 11 giờ xuyên đêm để đến thăm cha.

"Đó là một cú sốc khủng khiếp đối với mọi người nhưng cha tôi là một người đàn ông mạnh mẽ và ông rất quyết tâm khỏe lại. Cha tôi đã bắt đầu hợp tác với một nhà trị liệu ngôn ngữ và đang có những tiến bộ vượt bậc. Chúng tôi đã nhận được hàng trăm tin nhắn từ những người ủng hộ ông ấy ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi rất biết ơn vì những tình cảm mà bố tôi nhận được. Tôi sẽ còn ở lại đây vì ông ấy tới chừng nào có thể", Tom Jr nói.

Nguồn: Mirror

Chia sẻ