Thú nhận của một người cha về 10 lời nói dối con

Dương Anh,
Chia sẻ

Trước tiên, có một điểu cần làm rõ rằng: nói dối với con trẻ không có nghĩa bạn là phụ huynh không tốt. Thực tế, chuyện này khá phổ biến, nếu không muốn nói là 100% cha mẹ đều như vậy.

Chúng ta nói dối vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng tựu chung, mục đích cuối cùng của những lời nói dối đó đều là để chăm sóc, bảo vệ cho thiên thần bé nhỏ trong gia đình. Dưới đây là tâm sự, hay nói cách khác là lời thú nhận của một người mới làm cha về việc nói dối con.

1. “Ôi món này ngon tuyệt cú mèo!”

Không, thực sự không ngon chút nào đâu thiên thần của bố ạ. Bố biết con thích trộn tất cả những thứ con có thể thấy được trong tủ lạnh vào một cái bát to, rồi mang đến cho bố để bố thưởng thức. Bố cũng biết, con yêu bố lắm nên mới làm những điều con gọi là “bất ngờ” này dành tặng bố. Nhưng con yêu, đừng bao giờ trộn sữa với nước cam nữa nhé!

2. “Con vẽ được như thế này sao, quá đẹp!”

Này, bố là bố của con mà. Bố sẽ không bao giờ có thể chê bai con, càng không thể khi đó là những điều con đã rất vất vả, miệt mài để tạo nên. Nhưng sao con cứ nhất định bắt bố đoán xem con đang vẽ gì? Thật tình con yêu ạ, những gì bố thấy là một khối như hình bầu dục, với ba cái tay – không phải siêu nhân. Vì thế bố nghĩ, sau này con hãy cứ nói với bố là con định vẽ gì trước nhé, bố không muốn câu trả lời (trí tưởng tượng) của bố khiến cho thiên thần nhỏ thất vọng đâu.

3. “Ôi bố cũng không biết mấy bức tranh con vẽ ở đâu cả!”

Thực ra, bố biết. Bố đã… vứt chúng đi đấy. Này! Bố không phải người xấu, bố chỉ là bắt buộc phải làm vậy, khi mà mỗi ngày đưa con về từ trường mẫu giáo, con lại mang theo năm, sáu bức tranh, để rồi cả phòng bếp, phòng khách giờ kín đầy tác phẩm nghệ thuật của con rồi đấy.

4. “Điện thoại của bố hết pin rồi”

“Bố ơi, con mượn điện thoại”, “Bố ơi cho con chơi trò nấu ăn”, “Bố ơi… Bố ơi…”. Thỉnh thoảng, bố phải đầu hàng và đưa nó cho con. Nhưng chơi điện tử nhiều sẽ khiến con hại mắt, thêm nữa bố có thể lỡ những cuộc gọi của đồng nghiệp, lỡ mất tin nhắn của mẹ nhắc bố đến đón sau giờ làm, vv… Vì thế, bố đã tắt máy (trong lúc đó) và nói dối con rằng điện thoại của bố hết pin, mong sao con sẽ hướng sự thích thú đến những đồ chơi khác.

5. “Bố với mẹ cũng đi ngủ luôn mà!”

Đó là câu nói bố luôn phải nói với con trước khi đi ngủ, kể từ khi con ngủ ở phòng ngủ riêng nhỏ xinh kế bên phòng bố mẹ, nếu đó là điều cần thiết để con cảm thấy công bằng và đồng ý đi ngủ.

6. “Nhà mình không nuôi mèo được đâu, con bị dị ứng với lông mèo đấy con nhớ không?”

Thực ra là bố bị dị ứng với lông mèo.

7. “Con milu ăn mất kẹo của con rồi”

Bố yêu con cún nhà mình nhiều lắm bé con ạ, không chỉ bởi vì cún rất khôn, trung thành, mà còn bởi vì cún sẽ là bia đỡ đạn hộ bố mỗi khi bố làm việc xấu! Bố đã ăn mất kẹo của con đấy. Bố không cố ý đâu, chỉ là bố đi làm về, trong lúc đói chờ mẹ con nấu cơm thì nhìn thấy gói kẹo để trên bàn mà thôi.
 
8. “Ông già Noel sẽ không mang quà đến cho con nếu con không chịu đi ị vào bô”

Bố đã thực sự nói với con như vậy khi bố và mẹ tập cho con ngồi bô. Và việc tập luyện đã kết thúc quá tốt đẹp nhờ những lời động viên đó. Con thấy đấy, nói dối không phải lúc nào cũng xấu đâu!

9. “Cửa hàng đồ chơi đóng cửa rồi con ạ”

Bố đã từng cố gắng nói cho con, giải thích con nghe một cách rất rõ ràng và chặt chẽ lý do tại sao bố con mình không nên đi đến những nơi đó. Nhưng buồn thay, con không quan tâm. Bố hiểu điều đó. Vì thế bố đã quyết định chọn phương án dễ dàng mà đảm bảo, đó là bảo với con nơi con muốn đến đã đóng cửa. Sau này khi con lớn lên chút nữa, con sẽ biết xem giờ và mánh khóe này của bố sẽ vỡ lở, nhưng từ từ, đến lúc đó bố sẽ tính tiếp. 

10. “Tom và Jerry không chiếu trên tivi nữa rồi con ơi”

Chính xác là không chiếu trên tivi nhà mình nữa, con yêu. Con phải để mắt nghỉ ngơi chứ.
Chia sẻ