Sốt ruột vì nuôi mãi con không lên cân

K. Minh,
Chia sẻ

Nhìn các bé hàng xóm cùng tháng tuổi với con nhà chị cứ lớn từng ngày, chị Thanh đứng ngồi không yên.

Khi đã nuôi con, hầu hết các ông bố, bà mẹ đều thấy sốt ruột khi thấy con nhà người ta lớn nhanh, tăng cân đều đặn mà con mình lại không. Thế là, với khối kiến thức lượm lặt khắp nơi của mình, các mẹ ra sức tẩm bổ cho con theo mọi cách.

Chị Hoài (Đống Đa - Hà Nội) nghe nói ăn nhiều chất xơ sẽ tốt cho việc tiêu hóa nên đã mua rất nhiều rau và hoa quả về cho con ăn. Thế nhưng khi con đi "nặng" tới 4 - 5 lần một ngày thì chị Hoài mới biết rằng do bé ăn nhiều rau quả quá. Kết quả là bé sụt cân nhanh chóng do cơ thể mất nước liên tục.

Chị Thanh (Quốc Oai - Hà Tây) lại có quan niệm rằng cho con uống sữa sẽ có thể thay thế được các loại thức ăn khác nên ngay từ khi con còn nhỏ đã cho con uống thật nhiều sữa, thậm chí có hôm còn cho con uống sữa thay cơm. Nhưng sau thời gian theo dõi, lại thấy cân nặng của con có phần kém so với những đứa trẻ cùng độ tuổi. Nhìn các bé hàng xóm cùng tháng tuổi với con nhà chị cứ lớn từng ngày, chị Thanh đứng ngồi không yên.

Tương tự như vậy, chị Hồng (Lĩnh Nam - Hà Nội) vì nghĩ rằng ăn càng nhiều chất càng tốt mà bữa nào cũng cố gắng "nhồi nhét" cho con ăn rất nhiều món. Sợ con ăn cơm thì sẽ lười ăn thức ăn nên chị Hồng xay nào là rau, củ quả, tôm, cá, thịt... và trộn lẫn, nấu tất cả lên thành cháo cho con ăn. Những tưởng "thằng bé" sẽ tăng cân nhanh chóng, nhưng không ngờ cậu bé càng ngày càng chán ăn và sụt cân.

Cả ba bà mẹ trên khi thấy con không lên cân, thậm chí có dấu hiệu sụt cân thì đều tỏ ra hết sức lo lắng và chán nản. Bao nhiêu công sức chăm con đều không thấy thành công. Thế nhưng, khi được khuyên đưa con đi khám dinh dưỡng thì các mẹ đều tỏ ra ái ngại.

"Đến Viện dinh dưỡng thì đông lắm, mình đến từ sáng sớm mà vẫn phải chờ đến gần trưa mới tới lượt khám. Công việc thì bận nên chẳng có thời gian mà chờ đợi" - chị Hoài chia sẻ.

Còn chị Hồng thì phân trần: "Cũng vì sợ đông mà mình không đưa con đến Viện khám. Mình tin tưởng một bác sĩ nhi gần nhà. Nhưng khi hỏi về tình trạng của con thì bác sĩ vẫn cho rằng con mình ăn uống không đủ chất nên còi. Vậy là mẹ lại ra sức nhồi nhét cho con ăn".

Đưa con đến các cơ sở khám dinh dưỡng là giải pháp cuối cùng của những bà mẹ bận rộn này lựa chọn. Hóa ra, lý do con không tăng cân hoàn toàn không như các mẹ vẫn nghĩ. Các bác sĩ kết luận con nhà chị Thanh do không hấp thụ được sữa nên dù có uống nhiều cũng không thấy lên cân. Thậm chí bé còn dị ứng với một số loại sữa nên khi uống bị đau bụng, đi ngoài.

Còn con nhà chị Hồng, dù cháo rất ngon nhưng bé vẫn chán ăn là bởi vì nguồn thức ăn quá "thập cẩm" dẫn đến việc bé chán ăn và sụt cân.

Các bà mẹ trên chỉ là một vài trong số rất nhiều mẹ còn thiếu kiến thức trong việc chăm sóc con. Theo đánh giá của ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thì hiện nay Hà Nội đang phải đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng. Trong khi tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em còn cao thì tỷ lệ thừa cân, béo phì cũng đang tăng lên nhanh chóng (khoảng 10,9%)…

Cũng theo ông Đỗ Lê Huấn - Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội thì tỉ lệ trẻ thấp cân, còi xương hiện nay không phải do kinh tế khó khăn mà chủ yếu là do thiếu kiến thức chăm con của các mẹ.

Cũng từ những nhận định và thực tế như trên, các chuyên gia y tế khuyên các mẹ nên quan tâm hơn đến chế độ dinh dưỡng cho con, bổ sung thức ăn hợp lý để con ăn uống được đủ dinh dưỡng và phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Để tăng cường kiến thức chăm con, các mẹ có thể tìm đến các cơ sở khám dinh dưỡng để được tư vấn và khám cho con đầy đủ nhất. Hiện nay, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cũng đã mở thêm Phòng khám Dinh dưỡng (70 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội) để giảm tải áp lực cho Viện Dinh dưỡng Quốc gia, góp phần cải thiện chất lượng bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là sức khỏe trẻ em, giúp ngăn ngừa những bệnh có liên quan tới dinh dưỡng, nhất là bệnh béo phì và nhẹ cân ở trẻ.

Chia sẻ