Mẹ bỏ tiền “tấn” tẩm bổ, con vẫn suy dinh dưỡng

Hạ Lan,
Chia sẻ

(aFamily.vn) - Không tiếc của, sẵn sàng bỏ tiền “tấn” tẩm bổ cho con ấy vậy mà bé Hoa vẫn suy dinh dưỡng.

Mẹ bỏ tiền “tấn” tẩm bổ

Vốn bị mệnh danh là suy dinh dưỡng từ nhỏ nên chị Hoa luôn tâm niệm nếu sau này có con nhất định không thể để tình trạng này xảy ra. Thế nên ngay từ khi mang bầu, chị đã uống những loại sữa tốt nhất, ăn đồ ăn đắt tiền nhất, nhiều dinh dưỡng nhất để “cải tạo” thế hệ sau. Ấy vậy mà ông trời không chiều lòng chị. Khi bầu bí, chị tăng tới 18kg nhưng cu Bi chỉ nặng đúng 2,7kg. Chị hơi thất vọng nhưng vẫn tự an ủi rằng còn nhiều cách vỗ béo cho con.

Và thấm thoắt 4 năm đã trôi qua, cu Bi sớm chứng minh gen của chị là gen trội. Cu Bi nhẹ bẫng như cái bấc đèn, gương mặt xanh xao, dáng đi lảo đảo. Thương cháu đích tôn, bố mẹ chồng thỉnh thoảng vẫn mát mẻ chị rằng: “cái giống nhà quê còi cọc”.

Vừa tự ái, vừa thương con, chị hạ quyết tâm dồn sức vỗ béo cho cu Bi một lần nữa. Nghe các mẹ chia sẻ trên diễn đàn, chị cất công tìm những nơi bán cao ngựa bạch xịn. Chị nghe nói cao ngựa bạch giúp cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ rất tốt.

Chị rất tự tin khi chia sẻ: “Tôi biết cao ngựa bạch bán tràn lan trên thị trường nên không thể tin được. Tôi nhờ người đi nước ngoài, đến tận cơ sở sản xuất để mua. Có giấy chứng nhận từ cơ quan chức năng nhé. Không thể hàng giả được. Cu Bi chỉ ăn hàng xịn thôi”.

Vì là hàng xịn nên giá cao ngựa mà chị mua cũng rất đắt đỏ. Nhưng có vấn đề gì đâu. Một tháng bỏ cả chục triệu ra cho Bi không khiến chiếc ví của gia đình chị bị hao hụt nhiều. Thế là chị ung dung chờ tới ngày cu Bi “phát tướng”.

Không giàu được như chị Thanh nhưng chị Hạ cũng luôn cố gắng vỗ béo cho cô con gái suy dinh dưỡng của mình. Bé Hoa con gái chị đã 5 tuổi mà trông chẳng khác gì cô nhóc 3 tuổi. Thương con đứt ruột, chị nhịn ăn, nhịn tiêu để mua đồ ăn, thức uống, rồi thậm chí cả thuốc để cải thiện vóc dáng cho con.

Thế nên chị khiến bạn bè, họ hàng choáng váng khi tận mắt chứng kiến chị để dành nguyên một phòng chứa vỏ hộp sữa và các loại vỏ hộp khác. Sau vài năm, căn phòng 15m2 không còn chỗ trống.

Mẹ bỏ tiền “tấn” tẩm bổ, con vẫn suy dinh dưỡng 1
(Ảnh minh họa)

Con vẫn suy dinh dưỡng

Mặc dù bỏ công, bỏ của để chữa suy dinh dưỡng cho con nhưng cả chị Thanh và chị Hạ đều không thành công. Sau khi thải các loại vỏ hộp chật kín căn phòng 15m2, bé Hoa vẫn còi cọc như ngày nào. Tệ hại hơn, chẳng hiểu sao, da mặt bé tự dưng sần sùi, nổi mụn trông rất đáng sợ.

Tưởng con bị viêm da, thậm chí… ung thư da, chị Hạ đưa con tới bệnh viện da liễu khám nhưng kết quả lại không như chị tưởng. Hóa ra tất cả là tại chị. Chị tham lam ép con ăn uống nhiều mà không quan tâm đến khả năng hấp thụ của con.

Chị thành thật chia sẻ: “Bác sĩ nói bé nhà tôi do không hấp thụ được dinh dưỡng, đạm,… nên các chất ‘phá’ da. Thay vì điều trị viêm da như tôi tưởng, bây giờ bé lại phải điều trị về dinh dưỡng. Mẹ thiếu hiểu biết nên con khổ như vậy đấy các chị ạ”.

Cu Bi nhà chị Hoa cũng phải nhập viện vì thừa chất. Nếu nhiều khách hàng gặp phải rắc rối vì mua phải cao ngựa rởm thì chị Hoa lại khổ vì mua phải cao ngựa… xịn.

Chị tâm sự: “Cứ tưởng mua đồ xịn cho con thì tốt ai dè lại làm khổ con. Sau khi khám, bác sĩ khẳng định thể trạng cu Bi yếu nên khó có thể hấp thu được thức ăn nhiều dinh dưỡng chứ đừng nói gì đến hàng xịn như cao ngựa”.

“Bác sĩ khuyên tôi nên đưa con đến viện dinh dưỡng. Sau khi khám, bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên về chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý. Nếu chỉ nghe lại kinh nghiệm hoặc chia sẻ trên diễn đàn thì khác nào hại con vì kinh nghiệm có thể đúng với trẻ này nhưng lại không đúng với trẻ khác”.



Lời thú tội của bà mẹ khiến con suy dinh dưỡng.
Mẹ bỏ tiền “tấn” tẩm bổ, con vẫn suy dinh dưỡng 2
Chia sẻ