Lý Hải - Minh Hà: Những chuyện cười "rách miệng" khi đưa vợ đi đẻ

Hồng Hạnh,
Chia sẻ

Những câu chuyện hài hước đều bắt nguồn từ việc lóng ngóng của anh Lý Hải khi được làm cha. Hạnh phúc đã đến từ những điều rất giản dị đó. Đôi khi Hà nghĩ, mình thật may mắn khi anh ấy là bố của những đứa con mình.

1. Minh Hà nín rặn đẻ để chờ... lắp bàn sinh

Không ai nghĩ sinh con so mà Minh Hà lại có thể chuyển dạ và sinh nhanh như vậy. Khi đưa Minh Hà đến bệnh viện chờ sinh cậu nhóc đầu lòng Rio, Lý Hải và bác sĩ đỡ đẻ cho Hà, vốn là một người bạn của gia đình còn đang đứng nói chuyện với nhau ngoài hành lang thì trong phòng sinh, Minh Hà đã… mắc rặn dữ dội. Thế là Hà gọi bác sĩ í ới. Đến lúc bác sĩ chạy vào, cái bàn sinh còn chưa kịp lắp thì Hà đã không còn kìm được nữa. Và chỉ mất hai lần rặn, Rio đã chui tọt ra ngoài, chào đón thế giới xinh đẹp bằng một tiếng khóc váng ầm ĩ như cái loa phường.

Lý Hải - Minh Hà: Những chuyện cười
Cả hai lần sinh con trai Rio và con gái Cherry, Lý Hải đều ở cạnh Minh Hà để quay clip, chụp ảnh, và trấn an vợ trong lúc vượt cạn.

Buồn cười nhất là anh Lý Hải chưa từng trông thấy một đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ. Có lẽ trong hình dung của anh ấy thì đứa bé sinh ra cũng cứng cáp giống như những em bé trên phim. Vì vậy khi nhìn thấy Rio 2,6kg, bé tí như ổ bánh mì, anh có vẻ kinh ngạc và lo lắng: "Trời ơi sao mà con nhỏ xíu vậy hả con?". Sự thắc thỏm của anh khiến cô y tá đứng bên cạnh đang hút đờm nhớt cho Rio cũng phải bật cười: “Con trai tôi lúc sinh ra cũng chỉ bé tí thế này thôi, mà bây giờ 18 tuổi còn cao lớn hơn cả anh đấy nên cứ yên tâm mang con về chăm nhé!”.

 

Bé Rio đang được các bác sĩ hút đờm nhớt sau khi sinh khoảng 5 phút.

2. Bể show mà thở phào: Ôi may quá!

Lẽ ra ngày 17 Hà mới phải sinh bé Cherry đúng như dự sinh, nhưng mới ngày 16 Hà đã có dấu hiệu chuyển dạ. Rút kinh nghiệm lần sinh trước, bác sĩ (cũng là bác sĩ đỡ đẻ Rio) yêu cầu Hà phải nhập viện ngay đêm đó để tránh việc… mắc rặn khi còn chưa kịp lắp bàn sinh như lần trước.

Lý Hải - Minh Hà: Những chuyện cười
Trấn an, động viên vợ trước giờ vượt cạn.

Mọi chuyện lẽ ra là ổn, trừ việc đêm 16, anh Lý Hải lại bận một show diễn cũng khá quan trọng không thể bỏ được. Trên đường đến bệnh viện, Hà ngồi trong xe mà mặt mày buồn thiu khi nghĩ đến chuyện phải vượt cạn một mình mà không có anh Hải bên cạnh. Đột nhiên, ngay lúc đó thì trời chuyển mưa, rồi mưa đổ xuống ầm ào dữ dội. Anh Hải nhận ngay một cuộc gọi báo tin hủy show vì trời mưa nên không thể tổ chức một show diễn ngoài trời. Chưa bao giờ bị bể show mà vợ chồng Hà vui mừng đến thế. Vậy là bố Hải được đón Cherry cùng với mẹ Hà rồi. Bố sẽ quay phim, chụp ảnh khoảnh khắc đặc biệt này nên Cherry tha hồ làm duyên từ lúc vừa lọt lòng con nhé!

 

Bé Cherry đang nằm ở phòng sinh đợi mẹ hồi sức. Lý Hải đã ghi lại được những giây phút đầu tiên của cô con gái.

3. Em ơi, con mình giống ai mà... xấu dữ vậy?

Lúc mang thai Rio, cả anh Lý Hải và Minh Hà đều tưởng tượng về một cậu nhóc kháu khỉnh, đáng yêu. Mà có lẽ bố mẹ nào cũng vậy, hình ảnh đứa con chưa biết mặt luôn là một ẩn số dễ thương. Ai cũng mong con mình xinh đẹp... giống mình. Hà không biết anh Hải đã tưởng tượng Rio đẹp đến thế nào mà khi vừa nhìn thấy một cậu nhóc đỏ hỏn nằm cạnh mẹ, anh ấy đã ngắm con rất lâu và trầm ngâm cũng rất lâu. Một lúc sau anh Hải quay sang rụt rè hỏi Hà:

- Em ơi, con mình giống ai, mà trông nó... xấu quá vậy em?

Hà buồn cười lắm nhưng không dám cười. Cứ nằm lặng lẽ ngắm con và công nhận... anh Hải nói đúng. Rio... xấu thật. Mãi sau này hai vợ chồng mới biết rằng đứa trẻ nào mới sinh cũng... xấu như nhau vì da dẻ thì nhăn nheo, một vài bộ phận như vành tai, cánh mũi còn móp méo vì phải chịu nép mình chật chội trong bụng mẹ. Phải đến cả tháng sau, các nét của bé mới bắt đầu lộ rõ dần dần và trở nên đáng yêu hơn.

Lý Hải - Minh Hà: Những chuyện cười

Cứ tưởng anh Hải đã hiểu rõ “nguyên lý” đó rồi thì sẽ đỡ sốc hơn khi có thêm một cô con gái. Vậy mà lúc Hà sinh em Cherry, anh ấy vẫn không khỏi băn khoăn lo lắng:

- Em ơi, Cherry nó giống hệt Rio à, nghĩa là xấu như nhau í!

Nói xong hai vợ chồng cùng phá lên cười. Rio và Cherry càng lớn càng “đỡ xấu” hơn và giống hệt bố mẹ. Đến bây giờ thì có lẽ trong mắt anh Hải, chẳng cô gái nào xinh hơn Cherry đâu.

Lý Hải - Minh Hà: Những chuyện cười
 
Cherry, cô con gái nhỏ của Minh Hà và Lý Hải vừa tròn một tuổi vào tháng 6 vừa qua. Mới đó mà cái ngày đáng nhớ của cả hai vợ chồng đã chạm mốc một năm. Cả nhà đã đón ngày đầy năm của con bằng một bữa tiệc vui vẻ với gia đình và bạn bè. Suy cho cùng, hạnh phúc của bố mẹ cũng chỉ đơn giản là nhìn thấy con mình lớn lên, qua những cột mốc đáng nhớ như thế này.

Lý Hải - Minh Hà: Những chuyện cười
Chia sẻ