Làm bạn với con quả thật không dễ!

Chiến Thắng,
Chia sẻ

Bạn phải hiểu rằng khi mình không cho con một cơ hội tâm sự thì làm sao con có thể chấp nhận bạn là người bạn của bé.

Quá khó khi muốn làm bạn với trẻ... bướng

Khi được hỏi, cha mẹ nào cũng bày tỏ muốn được làm bạn với con. Nhưng làm bạn với con không phải ai cũng làm được. 

Chị Ngọc Linh (Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) stress vô cùng với sự ngang ngạnh và bướng bỉnh của Mít. Mới 3 tuổi, được ông bà ngoại và nội chiều chuộng hết mực, bố mẹ lại bận đi làm thế nên cứ mỗi cuối tuần tiếp xúc với con, anh chị lại ngỡ ngàng trước sự hiếu động tăng lên từng ngày của bé.
 
Lúc Mít quăng đồ đạc, chạy nhảy, leo trèo, hò hét, bố mẹ mắng bé vẫn nhe nhởn cười. Đánh thì bé khóc thật to để “mách” ông bà. Bé khoái chí khi thấy bố mẹ bị ông bà mắng "cái tội mắng Mít cơ".

Bạn bè khuyên anh chị nên cho Mít đi học, chắc chắn bé sẽ ngoan, quy củ đâu ra đấy, họ bảo chị nên kết hợp với nhà trường để làm bạn cùng con, hiểu con hơn.

Chị cũng nhận ra một điều đi học có khác, bé ngoan lên từng ngày: biết thưa gửi, cất dẹp khi đi học về... Một hôm, Mít hí hửng mang cuốn sổ hình con gấu ra khoe mẹ: “Mẹ xem này, có bạn Dương đẹp trai nhất lớp tặng con cuốn sổ này”…

Chưa để con nói hết, chị quay sang quát loạn lên: “Vớ va vớ vẩn, ai cho phép con nhận đồ của người khác? Mới tí tuổi đầu đã bày đặt thích với không thích. Trẻ ranh!”. 

Làm bạn với con quả thật không dễ! 1
Cha mẹ nên là những người thầy, người bạn của trẻ đầu tiên. (Ảnh minh họa)

Mít đứng im, trân trân nhìn mẹ, không hé răng lời nào. Chưa hết, khi anh Tuấn – chồng chị về, chị còn ra ông ổng mách tội Mít “thích thiếc linh tinh”.  

Anh Tuấn Việt (Định Công, Hà Nội) cũng mong muốn sẽ trở thành một người bố tốt, một người bạn lớn của con. Thế nhưng cách hành xử của anh lại khiến con... sợ phát khiếp.

Chuyện là bé Ngô mới đi học lớp 1. Hôm vừa rồi cô giáo có gọi điện về cho bố mẹ thông báo tình hình bé không hòa đồng, toàn ngồi cô độc một chỗ trong khi các bạn chơi cùng nhau trong giờ giải lao. 

Anh chị nghe cô giáo phản ánh như vậy, nhảy chồm chồm lên lo lắng và đặt mức báo động nguy hiểm về Ngô. Bố hay mắng bé trong bữa ăn là: “Dở hơi, lớn tướng còn thế này? Ai thích chơi với con?”. 

Qua hai trường hợp trên có thể thấy một điều, ai cũng thích làm bạn với con, muốn hiểu con nhưng những hành động của bố mẹ lại chưa thể hiện được điều đó. 

Ở trường hợp thứ nhất, bậc phụ huynh cũng hơi sai lầm khi giao phó con cho ông bà, chẳng dành thời gian chăm sóc để rồi con nghịch, con hiếu động, bố mẹ lại trông chờ vào nhà trường. Đáng lẽ, cha mẹ nên là những người thầy, người bạn của trẻ đầu tiên. 

Thay đổi mình để làm bạn với con

Để trở thành một người bạn lớn, cha mẹ nên đặt mình vào vị trí của con, vào người bạn của con để hiểu được trong tình huống đó, con cảm thấy thế nào? Tại sao con làm vậy? Bạn thử hình dung ra xem bằng tuổi của con, bạn thích được làm gì, mong đợi bố mẹ sẽ làm gì cho mình?

Như trường hợp ở trên, bà mẹ trẻ Ngọc Linh đã hoàn toàn sai lầm khi quy kết con là hư, là “thích thiếc” này nọ mà chưa kịp nghe con trình bày hết. 
Để trở thành một người bạn của con, bạn cần tôn trọng và lắng nghe những gì con bạn tâm sự. 

Khi bạn “nổi khùng” lên với những tâm sự của bé đồng nghĩa với việc bạn sẽ chẳng bao giờ được nghe bé tâm sự chân thành cả. Bởi hành động mắng mỏ, mách người khác, chế giễu con của bạn sẽ khiến khoảng cách mẹ và con xa vời vợi rồi. 

Bạn phải hiểu rằng khi bạn không cho con một cơ hội tâm sự thì làm sao con có thể chấp nhận nghe bạn dạy dỗ và chấp nhận bạn là bạn của bé.

Nếu muốn làm bạn với con, bạn cần vứt hết những tư tưởng: “Cha mẹ nói, con phải nghe”. Bạn bè là cần sự trao đổi, bạn hãy cho bé được nói lên những điều bé muốn. 

Sẽ là sai lầm khi nghĩ “cho bé được nói lên những điều bé muốn” là “cá mè một lứa, ngang cơ”, khi bé nói lên được suy nghĩ của mình chứng tỏ khoảng cách giữa cha mẹ và con cái sẽ gần gũi nhau hơn. 

Và quan trọng hơn, nếu bạn sơ suất điều gì thì hãy mạnh dạn xin lỗi con, hành động đó sẽ khiến bé cảm nhận được cha mẹ thực sự là những người bạn lớn.
 
Bạn hãy thay đổi cách nói chuyện với bé từ hôm nay. Thay vì câu: “Cất ngay thú bông vào giỏ, bầy bừa quá” nên nói là: “Con dọn đồ cùng mẹ nhé” hoặc “Mẹ rất vui nếu con giúp mẹ”. 

Làm bạn với con không khó, nếu bạn có phương pháp và thực sự có tình thương yêu dành cho con. Không gì hạnh phúc hơn khi bạn được chứng kiến sự trưởng thành của con trẻ, được thấu hiểu bé, được chúng tin tưởng và coi như những người bạn lớn…



Vì cái quyền làm cha mẹ, đôi khi chúng ta áp đặt lệnh trừng phạt lên trẻ mà không nghĩ nhiều về chúng, không hiểu rằng chúng có thể vô tác dụng hoặc tác dụng ngược.
Làm bạn với con quả thật không dễ! 2
Chia sẻ