Giải trình về việc... tè dầm

Susu,
Chia sẻ

Đêm qua Ong đái dầm, sáng dậy bị mẹ mắng, Ong giải trình: "Mẹ ơi, rõ ràng là con thấy con đã ngồi trong nhà vệ sinh rồi cơ mà, sao lại tè ra giường được?".

1. Ong về nhà bà ngoại chơi, nàng thích túi kẹo socola trên bàn thờ lắm nhưng không dám lấy. Ong ta bèn trèo lên tay vịn ghế rồi chắp tay hướng vào ảnh cụ trên bàn thờ rồi khấn:

- Cụ cho cháu xin ạ, cụ cho cháu xin ạ!

Khấn xong rồi dường như Ong vẫn sợ không dám cầm túi kẹo xuống, thấy mẹ đứng đấy liền chỉ túi kẹo và hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, cái này bao nhiêu tiền đấy?

2. Lại nói về chuyện lạy cụ. Hôm bố mẹ cho Ong sang nhà ông bà nội chơi, Ong theo ông ra bàn thờ thắp hương, ông nghe thấy Ong khấn như sau:

- Con lạy cụ ạ! Cụ làm thế nào cho bố mẹ đừng mắng con nữa thì tốt ạ!

3. Bố bế Ong vào phòng ông nội chơi. Ông nọi có một hình ông Địa bụng tròn tròn bằng gỗ để trên bàn. Bố hỏi Ong:

- Con thấy ông Địa thế nào?

Ngắm nghía một hồi rồi Ong phát biểu:

- Con thấy ông Địa rất đẹp trai bố ạ!
 

4. Đêm qua Ong đái dầm, sáng dậy bị mẹ mắng, Ong giải trình:

- Mẹ ơi, rõ ràng là con thấy con đã ngồi trong nhà vệ sinh rồi cơ mà, sao lại tè ra giường được?

5. Ong bị cảm, mẹ hỏi:

- Hôm nay con thích ăn gì để mẹ mua?

- Con ăn cháo thịt băm ạ!

Mẹ mua thịt băm về nấu cháo xong, Ong bảo:

- Con thích ăn cháo chim bồ câu cơ!

- Thế sao không bảo từ sáng? Bây giờ mẹ nấu xong rồi!

Ong mếu máo:

- Cái này không phải bảo. Mẹ phải tự hiểu chứ!? Huhu...

6. Cả nhà vào bệnh viện thăm ông ngoại mổ mắt, có cho Ong đi cùng. Đang quây quần hỏi thăm ông, cháu giật giật tay áo ông rồi hỏi:

- Ông ơi, sao ông lại phải mặc quần áo tù thế này ạ !!!

Chia sẻ