Cuộc chiến với con trẻ ngày đầu đến trường

,
Chia sẻ

“Con không đi học đâu, con muốn ở nhà cơ!”, tiếng khóc thét của bé Lan, 3 tuổi vào mỗi buổi sáng vang khắp cả khu phố.

“Sáng nào vợ chồng tôi cũng thay nhau dỗ dành bằng mọi cách, từ nói năng ngọt ngào đến quát mắng mà con bé vẫn không nín để đi học. Nhiều khi thấy con khóc quá, tôi định cho cháu nghỉ ở nhà vài hôm nhưng sợ nó quen rồi không chịu đi học nên cuối cùng phải bế thốc con lên xe cho bố chở đến trường”, chị Kim Ngọc, mẹ của bé Lan nói.

Kể từ khi đứa con đầu lòng đi học mẫu giáo, thời gian biểu của gia đình chị Ngọc dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Cứ buổi sáng hai vợ chồng chị dậy thật sớm để chuẩn bị cho kế hoạch "cắp" con đến trường. Bà con ở khu phố nhỏ thuộc phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM, cũng không còn lạ gì cảnh quát nạt của cặp vợ chồng trẻ mỗi khi con khóc không chịu đi học. Đã vậy, lúc chồng chở con đi, chị Ngọc còn dặn với theo: "Cứ vứt nó ở trường cho cô dỗ rồi về đi làm, nuông chiều riết rồi nó đâm hư".

Cứ nghĩ con chỉ khóc vài ngày rồi thôi, chị Ngọc không ngờ bé Lan hàng ngày vốn nhanh nhẹn, hoạt bát, hay nói thế mà từ hôm bị ép đi học về đến nhà lại lăn ra khóc và nằm lì không chịu ăn đến gầy sọp đi khiến anh chị không thôi lo lắng. "Con còn nhỏ thì lo mau ăn chóng lớn, đến khi con lớn lại lo học hành, rõ khổ. Mỗi lần nhìn con bé mếu máo mà lòng mình như xát muối. Không biết giai đoạn này còn kéo dài tới lúc nào, cứ thế này chắc mình bệnh luôn quá", chị Ngọc lắc đầu ngao ngán.

Đưa con đến trường, cha mẹ nên nán lại chơi với con trước khi trở về. Ảnh: Ngoan Ngoan.

Còn đối với gia đình anh Huy, quê Đồng Nai, thì một ngày đi học của cậu con trai hơn 2 tuổi gần như một cực hình. Mặc dù biết trước sẽ có cảnh này, song chồng anh vẫn quyết định tập cho bé Cường đi học sớm để sau này đỡ bỡ ngỡ. Mặc dù đã làm công tác chuẩn bị tâm lý cho bé thật kỹ, song mỗi lần đến trường thấy các bạn khóc là cu cậu lại lăn đùng ra khóc lóc dữ dội đòi về nhà chơi với ông bà nội.

Cứ mỗi lần chở con đến trường, tranh thủ lúc con không để ý là quay phắt về nhà vì sợ cảnh níu kéo của cậu quý tử. Vài ngày sau nghe cô giáo phản ánh, anh mới biết sau đó bé Cường khóc và không chịu ăn cơm mà cứ mếu máo: "Bố con bỏ con".

“Không biết bao giờ thằng bé mới thích nghi với việc phải đi học không có sự chăm sóc của bố mẹ. Mặc dù trước đây mình cũng tham khảo kinh nghiệm của các anh chị lớn nhưng vẫn thấy rối bời mỗi lần thấy con khóc ôm chân bố nên mới tranh thủ về. Giờ nghe cô giáo nói vậy mình thấy lo quá!”, anh Huy bồi hồi nói.

Cùng cảnh ngộ khi đứa con đầu lòng bắt đầu đến trường, chị Xuân Hương tâm sự trên một diễn đàn giáo dục: "Hôm nay em nghe cô giáo bảo con bé không chịu ngủ mà toàn khóc rồi đòi xách mũ, ba lô đi ra cửa để về nhà. Cuối cùng các cô phải giấu hết đồ đạc đi, không cho cháu nhìn thấy. Nhưng rồi đến tối về bé khóc hoài, đến 1-2h sáng vẫn thút thít đòi đi chơi, làm vợ chồng mình vật vã cả đêm với con, không sao ngủ được".

Người mẹ này cho biết sẽ nhờ bác lái xe ôm gần nhà chở con đi học hàng ngày để cho con dần quen với sự vắng mặt của cha mẹ. "Vấn đề lớn nhất bây giờ là bé không ngủ được ở lớp, hôm lâu nhất chỉ ngủ được một tiếng, còn có bữa chỉ 15 phút bé thức dậy lại mè nheo cô suốt. Hôm nay, theo lời cô, mình đem đến cho bé một cái gối ôm, hy vọng đây là giải pháp tạm ổn cho bé nhà mình", chị Hương viết.

Làm sao cho con hòa nhập với trường học là điều lo lắng đầu năm học của cha mẹ. Ảnh: Ngoan Ngoan.

Với 9 năm kinh nghiệm dạy trẻ, cô Kim Hoa, giáo viên trường Mầm non Hoa Mai tại Đồng Nai cho biết, thông thường các bé trong vài ngày đầu đi học sẽ khóc nhiều và kén ăn, khó ngủ, hay cau có vì chưa quen với môi trường mới. Tuy nhiên “giai đoạn khủng hoảng” này sẽ không kéo dài lâu, sẽ chấm dứt sau từ 2-3 tuần khi các bé dần quen với các bạn trong lớp.

“Vì thế cha mẹ không nên lo lắng quá khi thấy con khóc hoặc sụt cân trong giai đoạn đầu. Về việc đưa con đến trường, phụ huynh không nên ép, vì sợ con khóc mà vội vã, hay thừa lúc cháu nhìn đi nơi khác mà bỏ về, cũng không nên từ biệt con theo kiểu dứt mãi không ra sẽ gây khó khăn cho công tác của giáo viên. Tốt nhất là phụ huynh nên bình tĩnh chào tạm biệt con và dặn dò thời gian sẽ trở lại đón con vào buổi chiều”, cô giáo nói.

Cô Hoa cũng khuyên, khi trẻ bắt đầu đi học, cha mẹ nên chuẩn bị cho bé một chiếc cặp mới, trong đó có thể cho vào vài viên kẹo hay bánh mà bé yêu thích để có thể ăn những lúc đói. Nếu trẻ khó ngủ trên lớp, phụ huynh có thể cho phép mang theo một con gấu bông mà bé hay ôm ngủ ở nhà, để khi ôm ngủ trên lớp sẽ tạo cho bé cảm giác quen thuộc như đang ngủ ở nhà.
 
 
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ