"Cô nàng" 10 tháng tuổi của mẹ

Mẹ bé Cốm,
Chia sẻ

Thời gian trôi qua cái vèo, thoáng cái, cô nàng của mẹ đã được 10 tháng tuổi. Chẳng mấy chốc là nàng được thổi nến sinh nhật rồi đấy, con gái nhỉ?

Con lổm nhổm tập bò từ lúc gần 8 tháng, đầu tiên cũng bò lùi như nhiều em bé khác. Nhưng rồi 2 tháng trôi qua, con vẫn cứ... bò lùi, mặc dù tay đã chống rất cao và chổng mông cao vút. Người ta bò thì đưa tay lên trước rồi co chân tiến tới, em của mẹ lại chổng mông trước rồi rút tay về. Dạy tới dạy lui với trò "bọ dừa mẹ đi trước, bọ dừa con đi sau", đặt đồ chơi em yêu thích ở xa để em tiến tới hoặc mẹ làm đích luôn, thế mà em vẫn bò lùi. Đến lúc chán rồi, mặc kệ em thì bỗng một ngày, khi gần chạm mốc 10 tháng, đột nhiên em biết bò tiến, và bò khá nhanh. Cùng ngày hôm đó, em vịn để tự đứng lên luôn. Hoan hô con gái!

Em biết bò tiến, em biết đứng thì mẹ vui lắm, nhưng cũng vì thế mà mẹ thêm mệt nhoài. Giờ em bò khắp nhà, chui rúc vào các ngõ ngách lần mò khám phá, túm được cái gì em cũng vịn để đứng lên rồi lần đi. Thấy mẹ ở đâu là em bò theo ra đấy, me đứng nấu cơm, rửa bát thì em túm gấu quần, bám chân mẹ đứng lên nhún nhảy, cười nịnh bợ để mẹ bế lên. Bây giờ mẹ suốt ngày phải kè kè bên cạnh em, không dám để em cách xa ngoài phạm vi 1m vì sợ em ngã hay có tai nạn bất ngờ. Kinh nhất là mấy cái ổ điện, tủ lạnh rồi cánh tủ bếp, nhà vệ sinh... Mà em có tha cái gì đâu, cái gì em cũng muốn xem.

10 tháng, em chưa nói được từ nào rõ ràng nhưng cũng đã hiểu và làm theo được một vài hoạt động đơn giản như hoan hô, bai bai,... Mẹ gọi "Cốm ơi" thì em biết thưa "ớ ớ", "ạ ạ". Ở phòng ngoài, mẹ treo mấy khung ảnh của con hồi bé xíu và con rất thích được bế lên nói chuyện ê a với "em bé" trong ảnh. Hôm nay, mẹ hỏi "Em bé đâu?" thì con đã biết chỉ lên mấy khung ảnh. Mẹ bế ra xa hơn, quay đi chỗ khác và hỏi lại thì con vẫn biết quay lại và chỉ rất chính xác ảnh "em bé". Có thế thôi nhưng mẹ vui cả ngày.

Chào đón tháng tuổi thứ 11 của con và mong đợi thêm thật nhiều trò mới của cô nàng bé bỏng. Yêu con nhiều nhiều!
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn

Chia sẻ