Câu chuyện và hình ảnh chân thực về cơ thể sau sinh của một bà mẹ

Tường Vy,
Chia sẻ

Tôi yêu cơ thể của mình, bởi chính cơ thể ấy là “bức tranh sống động” minh chứng cho câu chuyện làm thế nào để có 3 em bé đáng yêu như thế này.

Bạn nhìn thấy một cái bụng đầy mỡ, chảy xệ ư? Nhờ có nó mà tôi đã mang thai được em bé nặng đến 4.1kg trong suốt 40 tuần liền.

Bạn nhìn thấy những vết rạn xung quanh ư? Là bởi vì nó đã phải căng mình ra để “chứa” được lần lượt 3 đứa trẻ.

Lý do khiến tôi yêu cơ thể mình 3
Cơ thể tôi chỉ là cái bụng chảy xệ đầy nếp nhăn...

Bạn nhìn thấy những ngón tay bị sưng ư? Là bởi vì nó đang phải chứa nhiều chất lỏng trong những ngày cuối cùng của thai kì trước khi con tôi chào đời.

Bạn nhìn thấy những nếp nhăn trên da ở giữa phần hông và và bụng của tôi ư? Đó là bởi vì tôi đã lần lượt mang trong mình 3 đứa trẻ, 1 đứa nặng đến 4,5 kg và hai đứa khác nặng đến 4.1 kg. Đó là 30 tháng đẹp nhất trong cuộc đời của tôi - lúc đó trong tôi có hai trái tim đang đập rộn ràng.

Lý do khiến tôi yêu cơ thể mình
Dù có những vết rạn thì tôi vẫn yêu cơ thể mình.

Và giờ bạn có thể nhìn thấy em bé đang cười với tôi. Điều đó thật kì diệu. Tôi đã nuôi con, cho con ăn, và yêu thương nó bằng chính cơ thể này - cơ thể đã có phần bụng chảy xệ, đã có những vết rạn da và cả những nếp nhăn.

Cũng chính cơ thể của tôi đã “nuôi dưỡng” những mầm sống và và sinh ra 3 đứa con đủ tháng, đủ ngày và hết sức xinh đẹp. 

Lý do khiến tôi yêu cơ thể mình 6

Chính cơ thể ấy đã “phình” ra, đã phải lớn lên hết cỡ để có đủ dưỡng chất cần thiết giúp cho các con tôi phát triển khỏe mạnh từ trong bụng mẹ. Và giờ đến khi chào đời chúng thực sự là những đứa trẻ khỏe mạnh, đáng yêu.

Cơ thể ấy chính là “bức tranh sống động” minh chứng cho câu chuyện về làm thế nào để có 3 em bé đáng yêu như thế này.

Lý do khiến tôi yêu cơ thể mình 1
Nhờ có cơ thể ấy mà tôi có những đứa con xinh đẹp...

Cơ thể của tôi thật kì diệu phải không?

Tôi chưa bao giờ nhìn vào cơ thể của mình mà cảm thấy buồn hay thấy nó xấu xí, đáng ghét.

Tôi sẽ không bao giờ tập trung vào phần bụng hay phần đùi, phần ngực, phần hông của tôi mà cảm thấy chúng xấu xí.

Tôi nhìn vào cơ thể của mình và thấy nó đẹp và đầy cảm hứng. 

Tôi trân trọng cơ thể của chính mình bởi vì nhờ có nó mà tôi đã có những đứa trẻ xinh đẹp.

Bạn thì sao?

Rachel Miller là một bà mẹ và nhà văn tự do sống ở đảo Rhode (Mỹ) cùng với chồng và 3 cậu con trai xinh xắn. Cô ham đọc sách liên quan đến những nghiên cứu về nuôi dạy con. Ngoài ra cô còn có riêng 1 blog chia sẻ về những kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Ở đây bạn có thể tìm thấy những thông tin về hành trình làm mẹ, hậu sản, sinh nở, chăm sóc con cái…

(Nguồn: Mommy)
Chia sẻ