Mẹ trẻ tiết lộ bí quyết nuôi con thích ăn rau nhưng lại bụ bẫm, khỏe mạnh, chưa 1 lần dùng đến kháng sinh

Minh Nguyệt,
Chia sẻ

Mỗi lần "khoe" ảnh con gái, bà mẹ trẻ đều nhận được liên tiếp những lời khen vì độ "cưng muốn xỉu" của cô bé bụ bẫm.

Nếu như nhiều mẹ đau đầu nghĩ cách giúp con tăng cân thì bà mẹ ở Đà Lạt lại nhàn tênh trong "công cuộc" mang bầu và nuôi con dù chẳng uống đầy đủ thuốc bổ trong suốt thai kỳ, không đủ sữa cho con bú, thậm chí chủ yếu cho con ăn rau trong thời kỳ ăn dặm...

Mẹ trẻ dưỡng thai nhàn tênh, may mắn sinh con khỏe mạnh dù vỡ ối mà đi viện chậm

Đó là hành trình mang thai và nuôi bé Nguyễn Ngọc Khánh My (2 tuổi, tên thường gọi là Chip) như trong mơ của cặp vợ chồng chị Ngô Thị Muốn và anh Nguyễn Bá Khánh (quê Đà Lạt, Lâm Đồng).

Bà mẹ trẻ chia sẻ, anh chị kết hôn cách đây 3 năm và may mắn có tin vui ngay sau đó. Hiện bé Chip được 2 tuổi và luôn khiến ba mẹ tự hào vì con không chỉ ngoan ngoãn mà trộm vía luôn khỏe mạnh và cực dễ nuôi.

1

Cô con gái nhỏ 2 tuổi xinh xắn, mập mạp của vợ chồng anh chị Muốn.

Mẹ Chip tiết lộ, ngay từ khi mang bầu, Chip đã khá dễ tính khi suốt hơn 9 tháng của thai kỳ, bé phát triển đều đặn, thậm chí luôn vượt cân nặng, chiều cao trung bình của các bé cùng giai đoạn. Thời điểm này, mẹ Chip cũng không hề bị ốm nghén và khi lên bàn đẻ, tổng cân nặng của chị tăng gần 20kg so với thời con gái.

Bà mẹ này bật mí mình mong muốn con phát triển một cách tự nhiên và "thiên nhiên" nhất nên chị không dùng nhiều thuốc bổ, chỉ uống duy nhất vitamin tổng hợp và 1 hộp sữa bầu. Việc ăn uống của chị cũng rất "thả phanh" theo kiểu ăn theo nhu cầu, thèm bất cứ thứ gì ăn thứ đó.

"Mình chỉ gặp khó khăn duy nhất trong hành trình vượt cạn nhưng sau đó mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, may mắn. Bước sang tuần thai thứ 41, mình vẫn chưa có bất kì dấu hiệu sinh nở gì. Đến 40 tuần 3 ngày thì mình bất ngờ bị vỡ ối. Do chưa có kinh nghiệm nên mình chậm trễ khi nhập viện khiến bác sĩ phải chỉ định mổ. May mắn là bé ra đời khỏe mạnh nặng 3,2kg", mẹ trẻ thở phào nhớ lại.

Nhóc tỳ này khiến ai cũng cưng vì những hình ảnh vô cùng dễ thương của mình.

Nhìn những hình ảnh mũm mĩm, đáng yêu của bé Chip được mẹ thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, tò mò hỏi bí quyết nuôi con.

Bí quyết nuôi bé bụ bẫm dù chỉ thích ăn rau

Mẹ Chip cho hay, ngay từ khi còn nhỏ, cơ địa mẹ ít sữa nên bé bú mẹ được đến 6 tháng là chị hết sữa và bắt đầu cho con dùng sữa công thức. Bé Chip hấp thụ tốt sữa công thức, đồng thời khi bước vào giai đoạn ăn dặm, bé trộm vía hợp tác, rất dễ ăn. Chị cho con ăn dặm theo kiểu thích gì ăn đó chứ không theo một phương pháp nào, miễn là con ăn đầy đủ.

Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc của cả nhà bé.

Bé Chip đang trong giai đoạn tập nói vô cùng dễ thương

"Hiện tại, bé nhà mình ăn rất ít, bé lại đặc biệt thích ăn rau thay vì đòi ăn đồ ngọt, ăn thịt như các bé có thân hình tròn trịa khác. Chip khá thừa cân, cân nặng hiện tại là 17kg và luôn vượt chuẩn, nhưng trộm vía từ khi bé chào đời rất ít khi bị ốm".

Mình khá quan tâm đến việc bổ sung canxi và sữa non để tăng sức đề kháng cho con, có lẽ vì vậy mà con chưa từng phải dùng thuốc kháng sinh", mẹ trẻ hào hứng.

Giải thích về việc bé thích ăn rau không giống với hầu hết các bé khác, bà mẹ tâm sự ngay từ khi con ăn dặm chị đã nghiên cứu đưa nhiều rau củ vào thực đơn vì lo bé bị táo bón. Ngay những bữa cháo đầu tiên, ngày nào chị cũng thêm rau cho bé. May mắn bé lại khá thích ăn rau, một phần nhờ cách chế biến phong phú và đẹp mắt của mẹ.

Cô bé 2 tuổi thích cười, mê chụp ảnh và khiến bất cứ ai đối diện cũng phát "cuồng".

Khoảnh khắc đáng yêu của Chip khi đang ăn

Việc bé thừa cân cũng không khiến chị quá lo lắng vì con lanh lợi, hoạt bát nên chị thường giúp con hoạt động nhiều hơn bằng việc cho bé tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài qua các chuyến đi chụp ảnh, dã ngoại.

Chia sẻ thêm về cô công chúa nhỏ, bà mẹ trẻ thích thú khoe: "Bé rất vui vẻ và hay cười, hay làm biểu cảm nhí nhố và mọi người thường gọi vui bé là "gương mặt giải trí". Bé cũng rất thích chụp hình nên 2 mẹ con hay đi lê la các quán cà phê ở Đà Lạt để Chip có thêm không gian vui chơi và thêm dạn dĩ khi gặp người lạ".

Chị Muốn dự định khi con 3 tuổi sẽ cho con đi học mầm non. Hiện tại, vợ chồng chị đang dạy bé tập nói khá nhiều và nhờ sự nhanh nhẹn, dễ thương của mình mà Chip đi tới đâu cũng được mọi người cưng nựng.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ