Mẹ trẻ ở Hải Dương tự làm giá sách cho con, chỉ tốn 200.000 đồng mà con thích mê, hăng say đọc sách chẳng muốn ngủ

Thanh Hương,
Chia sẻ

Sau khi có ý tưởng, chị Đoàn Thị Bích Ngọc lập tức bắt tay vào làm giá sách để tặng cho con gái nhỏ.

Chị Đoàn Thị Bích Ngọc (SN 1993) là một bà mẹ trẻ đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Hải Dương. Chị Ngọc hiện có mái ấm gia đình hạnh phúc bên chồng và 2 con nhỏ: Bé gái Xuka (3 tuổi), bé trai Tít (3 tháng tuổi).

Là người chú trọng vào việc giáo dục sớm nên chị Ngọc quyết định rèn cho các con thói quen đọc sách từ nhỏ. Ngay từ khi mang bầu bé Xuka, chị quyết định hàng tháng trích 1 khoản tiền để mua sách cho con. Thói quen này được bà mẹ trẻ duy trì đến tận bây giờ và thành quả là hai bé Xuka và Tít hiện đã có cả một gia tài sách.

Mẹ trẻ ở Hải Dương tự làm giá sách cho con, chỉ tốn 200.000 đồng mà con thích mê, hăng say đọc sách chẳng muốn ngủ - Ảnh 1.

Gia đình hạnh phúc của chị Ngọc.

Chị Ngọc cho biết: "Chị dành thời gian đọc sách cho con từ trong bụng. Bởi chị tin con có thể nghe thấy và cảm nhận được giọng của bố mẹ".

Khi Xuka ra đời, chị vẫn tiếp tục đọc sách cho con nghe hàng ngày. Để con yêu thích sách thì việc đọc không là chưa đủ mà còn cần chính bố mẹ cũng phải có sự thích thú sách thật sự. "Bố mẹ cần cho con thấy sự nhiệt tình, sự tập trung và khiếu hài hước. Hãy thể hiện biểu cảm khuôn mặt và chú ý ngôn ngữ cơ thể, thay đổi giọng điệu theo các nhân vật. Ngoài ra, bố mẹ không nên chỉ đọc sách cho con ở một nơi cố định. Thay vào đó, hãy thường xuyên đổi môi trường đọc sách như trùm chăn đọc soi đèn hay ra công viên đọc sách...", chị Ngọc chia sẻ.

Mẹ trẻ ở Hải Dương tự làm giá sách cho con, chỉ tốn 200.000 đồng mà con thích mê, hăng say đọc sách chẳng muốn ngủ - Ảnh 2.

Chính nhờ sự dạy dỗ tâm huyết của mẹ nên bé Xuka càng lớn càng thích đọc sách. Nếu không được đọc sách, bé sẽ không chịu đi ngủ. Xuka thậm chí đọc được cả sách Tiếng Anh và Tiếng Việt. Bé hiểu được Tiếng Anh và có thể giao tiếp cơ bản, tất cả đều nhờ thói quen đọc sách. Chị Ngọc cho biết, vì Xuka còn nhỏ nên thích đọc các cuốn truyện hơn. Cô bé thích các câu chuyện dạy kỹ năng giao tiếp, sách khoa học đơn giản và truyện cổ tích.

Mẹ trẻ ở Hải Dương tự làm giá sách cho con, chỉ tốn 200.000 đồng mà con thích mê, hăng say đọc sách chẳng muốn ngủ - Ảnh 3.

2 bé Xuka và Tít được mẹ đọc sách cho nghe mỗi ngày.

Bà mẹ trẻ tự làm giá sách tặng con, vật liệu chỉ tốn 200.000 đồng

Để việc đọc sách của con diễn ra thuận tiện hơn, chị Ngọc quyết định tự tay làm một giá sách. Kiểu giá sách chị chọn vô cùng đơn giản, phù hợp với diện tích phòng hạn hẹp. Đặc biệt là nó còn tiết kiệm chi phí và bày được các mặt sách để Xuka có thể lựa chọn và quan sát hằng ngày.

Ngay sau khi có ý tưởng, chị Ngọc đã tiến hành đo diện tích phòng và mua vật liệu là các thanh thép, dây inox loại chống gỉ. Tổng thiệt hại nguyên vật liệu chỉ hết 200 ngàn đồng. 

Mẹ trẻ ở Hải Dương tự làm giá sách cho con, chỉ tốn 200.000 đồng mà con thích mê, hăng say đọc sách chẳng muốn ngủ - Ảnh 4.

Giá sách của bé Xuka.

Công đoạn mua nguyên liệu và làm giá sách được chú của bé Xuka giúp đỡ bởi điều kiện sức khỏe của chồng chị Ngọc không cho phép. Chỉ trong một buổi chiều, chiếc giá sách xinh xắn, tiện lợi cho bé Xuka đã được hoàn thành. Các thao tác vô cùng đơn giản, chỉ cần bắt vít vào tường và căng dây là xong.

Chị Ngọc hào hứng kể lại: "Từ ngày có giá sách, Xuka đọc nhiều hơn. Bé tỏ ra rất thích thú và coi giá sách như một món quà ". Bà mẹ trẻ cũng chia sẻ thêm, vì giá sách tiện lợi và gọn gàng, vừa tầm tay của Xuka nên cô bé thường với sách để đọc mọi lúc, mọi nơi. 

Mẹ trẻ ở Hải Dương tự làm giá sách cho con, chỉ tốn 200.000 đồng mà con thích mê, hăng say đọc sách chẳng muốn ngủ - Ảnh 5.

Chia sẻ