Mẹ trẻ hớn hở khoe mâm cơm cữ lèo tèo, chị em thương đến rơi nước mắt khi biết danh tính người nấu

Miss Đảm,
Chia sẻ

Dù mâm cơm cữ này chỉ có thịt luộc, trứng luộc và canh rau ngót nhưng không ít chị em đã phải ghen tị khi biết câu chuyện phía sau.

Sau khi sinh xong, người mẹ sẽ phải chịu rất nhiều thương tổn về cả tâm lý và cơ thể nên rất cần sự chăm sóc của gia đình. Đó thường sẽ là mẹ đẻ, mẹ chồng, chồng hoặc chị em gái. Bởi những người này sẽ biết cách kiêng khem và đủ khả năng giúp đỡ một người vừa sinh xong.

Tuy nhiên, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nên không phải mọi bà mẹ trẻ đều nhận được sự chăm sóc chu đáo từ người nhà. Nguyên nhân của tình trạng này có thể là khách quan hay chủ quan nhưng chắc chắn những người rơi vào hoàn cảnh như vậy đều sẽ cảm thấy tủi thân. 

Mới đây, một bà mẹ trẻ có tài khoản Facebook tên T.H đã chia sẻ mâm cơm cữ của mình khiến nhiều chị em quan tâm. Người mẹ này viết khá ngắn gọn: "Có mẹ nào sinh xong mà không có ai chăm như em không? Em không nấu được nên con trai 7 tuổi nấu cơm cữ cho mẹ đây ạ! Thực ra thi thoảng em mới nhờ được như thế này thôi nhưng con làm còn mẹ thì lo đấy ạ!"

Mẹ trẻ hớn hở khoe mâm cơm cữ lèo tèo, chị em thương đến rơi nước mắt khi biết danh tính người nấu - Ảnh 1.

Mâm cơm cữ của chị T.H do con trai 7 tuổi làm.

Ở nhiều gia đình, con 7 tuổi vẫn còn phải bón từng thìa cơm nên ngay lập tức, chia sẻ của chị T.H đã khiến nhiều chị em chú ý. Mâm cơm chỉ có mấy miếng thịt luộc, 3 quả trứng luộc và 1 bát canh rau ngót nhưng ai cũng xúc động xen lẫn ghen tị khi xem xong. Rõ ràng cậu con trai nhà chị T.H thực sự rất giỏi nên đã nhận được hàng loạt lời khen từ các bà nội trợ:

- Ôi. Giỏi quá! Con em 7 tuổi còn phải dỗ mãi mới chịu ăn đây.

- Bé khéo quá! Nhất chị rồi đấy!

- Chị cho em "đặt gạch" làm thông gia được không? Bé giỏi quá! Sau này chăm vợ chăm con thì hết chê.

- Thương cả 3 mẹ con đến rớt nước mắt. 

Kể thêm về cậu con trai đảm đang nhà mình, chị T.H chia sẻ: "Em sinh xong không có ai chăm nên vất vả lắm. Bình thường em cũng phải hò mãi thằng cu mới chịu ăn nhưng từ khi mẹ sinh em bé xong thì ngoan hẳn, nhờ được cái này cái nọ. Em cũng muốn bé tự lập nữa để còn giúp mẹ".

Hiện tại câu chuyện về cậu bé 7 tuổi nhưng đã biết nấu cơm cữ cho mẹ vẫn đang nhận được không ít sự quan tâm của hội chị em.

Chia sẻ