Mẹ Tiến Dũng bật khóc, mẹ Công Phượng xin lỗi, mong khán giả đừng trách móc các cầu thủ sau trận chung kết U23 Châu Á

VĂN NGUYỄN,
Chia sẻ

Thi đấu đẹp mắt và kiên cường suốt 120 phút, bàn thủng lưới vào phút cuối hiệp phụ thứ 2 đã khiến cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam không khỏi tiếc nuối.

U23 Việt Nam đã có một trận đấu vô cùng kịch tính, tuy nhiên thần may mắn đã không ở bên nên chúng ta đã bị thủng lưới ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, qua đó đánh rơi chiến thắng lần đầu tiên trong lịch sử.

Tại gia đình trung vệ Tiến Dũng (Hà Tĩnh), người hâm mộ không khỏi thất vọng trước trận thua một cách tiếc nuối. Bị dẫn bàn từ sớm nhưng khi Quang Hải ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam, sân nhà của gia đình cầu thủ Tiến Dũng như vỡ ra, mọi người ôm chầm lấy nhau sung sướng.

Mẹ Tiến Dũng bật khóc, mẹ Công Phượng xin lỗi, mong khán giả đừng trách móc các cầu thủ sau trận chung kết U23 Châu Á - Ảnh 1.

Rất đông người đã tới nhà Tiến Dũng để xem đá bóng

Tuy nhiên, sang hiệp 2 thể lực chúng ta bị bào mòn và xuống sức rõ rệt, chủ động nhường sân cho U23 Uzbekistan để chơi với lối đá thiên về phòng thủ, chớp cơ hội tấn công.

"Chỉ còn một chút nữa thôi là chúng ta đã ép được đội bạn đá 11m, cơ hội chiến thắng sẽ lớn hơn. Nhưng tiếc là…", bà Dương Thị Hường, mẹ Tiến Dũng, bật khóc.

Ngay giây phút tiền đạo Quang Hải sút quả phạt trực tiếp vào khung thành đối thủ, bà Hường đã vỡ òa sung sướng và ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy, bà đã đi vào bàn thờ thắp hương, tuy nhiên tất cả đã dừng lại sau bàn thắng của U23 Uzbekistan.

Mẹ Tiến Dũng bật khóc, mẹ Công Phượng xin lỗi, mong khán giả đừng trách móc các cầu thủ sau trận chung kết U23 Châu Á - Ảnh 2.

Bà Hường ngất xỉu sau khi Quang Hải ghi bàn

Tại nhà tiền đạo Công Phượng (Nghệ An), bầu không khí cũng trở nên trầm lắng khi thấy bàn thắng của đội bạn, nhiều người đã phải rơi lệ vì tiếc nuối.

Mẹ Tiến Dũng bật khóc, mẹ Công Phượng xin lỗi, mong khán giả đừng trách móc các cầu thủ sau trận chung kết U23 Châu Á - Ảnh 3.

Rất đông người buồn bã khi đánh rơi chiến thắng

Mẹ của Công Phượng, bà Nguyễn Thị Hoa cũng tiếc cho con trai và đội U23 Việt Nam, bà nói rằng điều kiện sân bãi khắc nghiệt, thời tiết âm 2 độ nhưng các cầu thủ đã làm rất tốt.

"Không lấy được cup về là điều tiếc nuối, là người làm cha làm mẹ tôi xin lỗi tất cả người dân Việt Nam. Xin đừng trách móc gì các cầu thủ, các cháu đã làm hết sức mình rồi", bà Hoa nói.

Mẹ Tiến Dũng bật khóc, mẹ Công Phượng xin lỗi, mong khán giả đừng trách móc các cầu thủ sau trận chung kết U23 Châu Á - Ảnh 4.

Bà Hoa xin lỗi NHM và mong đừng trách móc các cầu thủ

Chia sẻ