Mẹ suýt nữa đã đầu hàng và trở thành “người tình bé nhỏ” của sếp, thế nên hãy thật vững vàng con nhé!

Ngọc Trang NF,
Chia sẻ

Sẽ còn nhiều kiểu cám dỗ khác trên những chặng đường con sắp đi. Nó có thể dễ dàng để vượt qua hơn, cũng có thể sẽ kinh khủng hơn rất nhiều.

Con gái yêu,

Thế là thấm thoát đã 4 năm trôi qua, mai là lễ tốt nghiệp đại học của con. Chỉ ngày mai thôi, con sẽ khoác lên mình bộ áo cử nhân, cầm tấm bằng quý giá và bước chân ra bên ngoài cuộc đời rộng lớn kia.

Ngày xa mẹ để ra Hà Nội học đại học, mẹ biết con đã khóc, đã lo lắng, đã sợ hãi rất nhiều điều. Con gái mẹ như chú chim non lần đầu tập bay, mà bài học đầu tiên chính là rời tổ. Xa gia đình, không có bố mẹ ở bên, nhưng con đã làm rất tốt, trưởng thành cũng rất nhanh.

Ngày mai cũng sẽ chỉ là một bước ngoặt trong vô vàn những bước ngoặt khác trong cuộc đời con. Nhưng chắc con không tưởng tượng ra, những ngày sắp tới có thể sẽ chính là những ngày tháng chông chênh nhất đời mình. Sẽ có không ít khó khăn, nhiều những cám dỗ và cả những khoảnh khắc muốn bỏ cuộc.

Bởi vì mẹ đã từng trải qua những ngày 22 như thế. Mẹ suýt nữa đã đánh mất mình…

Vì hoàn cảnh gia đình khi đó, bước ra khỏi cánh cổng trường đại học, mẹ xác định sẽ tự phải bươn chải để xây dựng sự nghiệp chứ không thể nhờ vào sự giúp đỡ của ai. Mẹ quen được một đàn anh cùng trường học trên 6 khóa, và mọi chuyện bắt đầu từ khi ấy…

Nhờ tham gia câu lạc bộ tại trường đại học, mẹ gặp người đàn ông ấy. Anh trưởng thành, chín chắn và tỏ ra là một người rất quan tâm đến đàn em. Qua lời giới thiệu của anh, mẹ vừa tốt nghiệp đã được về làm trợ lý tổng giám đốc của công ty mà anh đang làm việc.

Mẹ suýt nữa đã đầu hàng và trở thành “người tình bé nhỏ” của sếp, thế nên hãy thật vững vàng con nhé! - Ảnh 1.

Mẹ may mắn có cơ hội tốt khi mới ra trường. (Ảnh minh họa)

Vốn có năng lực và ý chí quyết tâm phải có một sự nghiệp vững chắc, lâu dài, mẹ nghĩ sẽ học hỏi được thật nhiều ở vị tổng giám đốc tài giỏi này. Những ngày đầu tiên thì đúng là như thế thật. Người đàn ông hơn mẹ tới 20 tuổi ấy dạy cho mẹ rất nhiều điều về nghiệp vụ, về giao tiếp, về cả cách làm việc, thuyết phục khách hàng. Mẹ tôn trọng ông ấy như một người thầy.

Thế nhưng, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Khi mẹ cứ làm sai, ông ấy sẽ động viên mẹ ở công ty đến tận tối muộn để tận tình chỉ bảo cho bằng đúng mới thôi. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, hắn ta giở trò đồi bại và bày tỏ khát vọng muốn mẹ trở thành "người tình bé nhỏ" của hắn đằng sau cái danh xưng thư ký.

Tất nhiên mẹ nhảy dựng lên từ chối. Nhưng ông ta trở mặt ngay lập tức:

- Tôi nghe thằng đệ tôi bảo em là sinh viên mới ra trường, không tiền bạc, không địa vị, lấy cái gì ra mà làm mình làm mẩy. Chấp nhận yêu cầu của tôi, em sẽ có mọi thứ, còn không thì nghỉ việc đi. Ngay ngày mai.

Mẹ suýt nữa đã đầu hàng và trở thành “người tình bé nhỏ” của sếp, thế nên hãy thật vững vàng con nhé! - Ảnh 2.

Hai bàn tay trắng, mẹ bắt đầu khám phá và học cách đứng vững trước cuộc đời. (Ảnh minh họa)

Mẹ bàng hoàng chạy ngay ra khỏi công ty. Không thể ngờ được rằng, người anh khóa trên kia hóa ra lại chính là "tú ông" cho những đại gia có tiền muốn "gặm cỏ non". Đúng rồi, trên đời này làm gì có bữa tiệc nào miễn phí, ở đâu ra những cơ hội trên trời rơi xuống với một người chỉ có hai bàn tay trắng lúc ấy như mẹ.

Sẽ còn nhiều kiểu cám dỗ khác trên những chặng đường con sắp đi. Nó có thể dễ dàng để vượt qua hơn, cũng có thể sẽ kinh khủng hơn rất nhiều. Nhưng mẹ chúc con luôn vững vàng trước sóng gió và đứng thẳng giữa một thế giới đầy quanh co.

Chia sẻ