Mẹ "Phụ nữ chuẩn 10" gửi con trai yêu quý

mapmaxinh,
Chia sẻ

2 năm về trước, ngày 26/11/2011 là dấu mốc quan trọng của cuộc đời mẹ, đánh dấu sự hết ế của 1 đứa con gái ham chơi, ngông cuồng. Và với 1 người quen sống phóng khoáng, vô tư như mẹ cảm thấy bị ức chế khi về sống chung 1 nhà với bố của con.

Mẹ "Phụ nữ chuẩn 10" gửi con trai yêu quý!

2 năm về trước, ngày 26/11/2011 là dấu mốc quan trọng của cuộc đời mẹ, đánh dấu sự hết ế của 1 đứa con gái ham chơi, ngông cuồng. Và với 1 người quen sống phóng khoáng, vô tư như mẹ cảm thấy bị ức chế khi về sống chung 1 nhà với bố của con. 

Bố bắt mẹ vào khuôn khổ, đàn bà con gái là phải biết nấu ăn, chăm chồng, chăm con, đối nhân xử thế...Cái khoản đối nhân xử thế thì mẹ chả bao giờ bị ai trách cứ điều gì, chỉ có 3 cái vế đầu là mẹ chưa làm được thui.

26/11/2013: Sau 2 năm chung sống với nhiều cung bậc cảm xúc, yêu thương, giận hờn, ức chế, có lúc thấy ghét bố con kinh khủng, giờ mẹ đã bắt đầu được bố con huấn luyện để trở thành 1 người vợ đảm, 1 người mẹ hiền. Mẹ đã chăm sóc được gia đình nhỏ của mình, thức dậy vào mỗi buổi sáng sớm để nấu ăn sáng cho bố con, lên google để xem các món ăn ngon khi bố con thích…

Và có lẽ đúng như bạn mẹ nói: Một việc tưởng như bình thường với người này thì lại là kiệt xuất của người khác. Quả là đúng với mẹ. Nhưng mẹ thấy hạnh phúc khi không còn phải nhìn thấy gương mặt tức giận của bố con khi nhìn thấy nồi cơm bữa thì khô, bữa thì sống, bữa thì nhão nữa rồi. Mẹ đã biết nấu cơm (cái việc mà mẹ ghét nhất trong khâu nấu ăn từ ngày xưa đến giờ vì mẹ không biết đo nước như thế nào cho đủ). Giờ thì cuộc sống của bố mẹ đã đi vào nề nếp, bố mẹ cũng đã hiểu và nhún nhường nhau hơn, không còn kiểu ăn thua như lúc mới cưới nữa rồi.

Và con chính là sức mạnh để bố mẹ cùng cố gắng. Bố mẹ sẽ cố gắng hết sức để lo cho con và những đứa em tương lai của con một cuộc sống tốt đẹp nhất. Cảm ơn con trai đã đến bên cuộc đời bố mẹ.

Mẹ đã và sẽ mãi mãi  là" Phụ nữ chuẩn 10" của bố và con trai nhé.

Chia sẻ