Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan

Mộc Hương/ Ảnh NVCC,
Chia sẻ

Những ai yêu hồng, yêu loài hoa mong manh quyến rũ này chắc chắn đều mơ ước có một khu vườn hoa hồng như này, khu vườn không chỉ có hoa rực rỡ mà còn có tình yêu của người vợ dành cho chồng của mình.

Ngay khi theo chồng sang Hà Lan sinh sống, chị Lips Phạm đã bắt đầu trồng hoa xung quanh nhà. Mảnh đất vườn của gia đình không rộng lắm, chỉ khoảng 200m2 nhưng chừng ấy diện tích là đủ để chị thỏa mãn niềm đam mê bất tận với cỏ hoa của mình.

Chị là người phụ nữ nhẹ nhàng, sâu sắc, chị rất yêu gia đình của mình. Biết chồng và con thích ngắm hoa, chị mong muốn với bàn tay và sự khéo léo, khu vườn nhỏ sẽ biến thành không gian ngạt ngào hương sắc. Mỗi khi chồng đi làm về hay con của chị đi học về, mọi người sẽ được thảnh thơi ngắm hoa, ngắm mây trời ngay trong khu vườn hoa hồng xinh xắn của chị.

Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 1.

Vườn hồng rực rỡ.

Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 2.

Chị Lips Phạm.

Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 3.
Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 4.

Xung quanh vườn được chị trồng hoa leo như hồng, ông lão, tử đằng, một phần diện tích để tạo sân chơi và nơi trò chuyện cho gia đình. Những ngày cuối tuần đẹp trời, cả gia đình lại cùng nhau thưởng trà, ăn uống ngay trong vườn.

Chị Lips Phạm tâm sự, mỗi sáng thức dậy, mở mành ra là thấy đàn chim sẻ ríu rít, nắng nhẹ hắt xuống sân nhà, những cành hồng rực rỡ với hàng chục, hàng trăm nụ và bông chi chít đang thảnh thơi đưa mình theo gió khiến chị luôn cảm nhận được bình yên thật gần. Niềm vui của chị mỗi ngày là được ngắm hoa, chụp lại những khoảnh khắc hoa đang nở rực rỡ và được chăm bón cho từng gốc cây trong vườn. Sự yên ả, thanh bình cứ thế trôi đi, mang đến cho lòng người phụ nữ xa xứ sự ấm áp và lãng mạn khi đang ở vùng quê xa.

Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 5.

Cả gia đình chị quây quần bên khu vườn đẹp như trong tranh.

Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 6.

Cổng được chị trồng hồng leo.

Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 7.
Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 8.

Hồng leo với chồi nụ chi chít.

Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 9.
Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 10.

Góc nhỏ rực rỡ.

Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 11.
Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 12.

Hồng rực rỡ trong nắng.

Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 13.
Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 14.
Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 15.

Để hồng được tươi tốt, khỏe mạnh và ra nhiều chồi nụ, nở hoa rực rỡ, mỗi bụi hồng được chị mua đất bán sẵn dành cho việc trồng hồng. Mỗi năm chị bón 2 lần phân hữu cơ. Ngoài ra, chị còn phun thuốc cho hồng khi cây bắt đầu ra mầm. Khi hoa sắp tàn, chị cắt dến cánh lá thứ 5 cho mầm mới phát triển. Ngoài việc chăm bón, hàng ngày chị vẫn đều đặn tưới nước, giữ độ ẩm đều cho cây.

Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 16.
Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 17.

Góc chuyện trò đẹp lãng mạn trong vườn.

Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 18.
Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 19.
Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 20.

Hồng leo trên mái.

Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 21.
Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 22.
Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 23.

Hồng leo dịu dàng trong nắng.

Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 24.
Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 25.

Hoa nở từng chùm.

Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 26.
Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 27.
Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 28.
Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 29.

Hoa hồng là loài cần nắng, vì vậy khi sưu tầm những giống hồng mà mình yêu thích, chị thường chọn những vị trí thoáng đãng, có nhiều nắng trực tiếp chiếu xuống để trồng. Trong khu vườn của chị hiện tại có khoảng 40 loài hồng khác nhau. Chị thường trồng xen kẽ hoa với các màu khác nhau để khu vườn thêm rực rỡ.

Mê mẩn vườn hồng rực rỡ sắc hương đẹp không khác gì một bức tranh của mẹ Việt ở Hà Lan - Ảnh 30.

Góc vườn hoa tim tím.

Ngoài trồng hồng, khu vườn của chị vẫn luôn đẹp quyến rũ quanh năm nhờ bàn tay khéo léo ươm trồng các loại hoa như tulips, thược dược, cúc họa mi, thạch thảo, dạ yến thảo… Mỗi loại hoa đều được chị chăm chút theo cách riêng. Cần mẫn, chăm chỉ và có những bí quyết riêng là những điều tuyệt vời mà người làm vườn như chị có thể “thu hoạch” được khu vườn đẹp như bức tranh như hiện tại.

Chia sẻ