Mê mẩn với bộ ảnh cô bé tóc xù 3 tuổi sở hữu "đôi mắt biết nói"

Thu Hương,
Chia sẻ

Những khoảnh khắc hồn nhiên của cô bé tóc xù 3 tuổi người Đà Nẵng thu hút sự chú ý của người xem, đặc biệt ở đôi mắt to tròn và biểu cảm không thua kém các mẫu nhí.

Không mang một vẻ đẹp lung linh giống như những bộ ảnh chụp trẻ em thường thấy, bộ ảnh có tên gọi “Bé ngược nắng” do hai nhiếp ảnh Thanh Long – Phước Đức thực hiện chiếm được cảm tình của người đối diện bởi sự mộc mạc, giản dị của nhân vật chính.

Giữa một khung cảnh thiên nhiên lãng mạn và tuyệt đẹp của bãi biển Sơn Trà, Đà Nẵng, cô bé 3 tuổi sở hữu mái tóc xù dễ thương và đôi mắt to tròn ngơ ngác hồn nhiên chạy nhảy, vui đùa. Ánh nắng vàng rực rỡ, biểu cảm dễ thương và ánh nhìn hút hồn của “người mẫu nhí” là tâm điểm chú ý của bộ ảnh. 

cô bé tóc xù
Vẻ đẹp hồn nhiên của cô bé tóc xù Thúy Ngân

Một chi tiết thú vị mà nhiều người hay tưởng nhầm, nhân vật chính của “Bé ngược nắng” là Ni – một cô bé Việt Nam “chính hiệu” vô tình lọt vào mắt xanh của hai nhiếp ảnh gia trẻ tuổi trong một lần cùng nhau đi làm việc. Theo tiết lộ của tác giả, bộ ảnh được thực hiện trong dịp khá tình cờ và hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Một trong hai nhiếp ảnh của bộ ảnh “Bé ngược nắng” - Dương Thanh Long chia sẻ: “Hôm đó, mình và bạn đi chụp hình tại Hồ Xanh, có ghé một quán nước dừa ven biển để uống. Tình cờ nhìn thấy cô bé Ni nhanh nhẹn phụ mẹ bưng bê và dọn dẹp, bọn mình ngay lập tức bị ấn tượng bởi mái tóc xoăn xù tự nhiên, đôi mắt to tròn đen láy, nhìn rất kháu khỉnh. Mỗi khi gặp người lạ, bé rất ngại tiếp xúc nhưng khi đã thân quen thì lại rất vui vẻ. Mình có xin phép mẹ bé được chụp một bộ ảnh về Ni vào lần quay lại sau”.

Không có sự chuẩn bị cầu kỳ, bộ ảnh được hoàn thành trong thời gian khá nhanh chỉ 20 phút tại một ghềnh đá vừa có cỏ, có biển xanh, có nắng và gió. “Chụp ảnh bé lần đầu nên cảm giác khá bỡ ngỡ và khác nhiều so với chụp mẫu nhưng vì bản tính mình rất yêu trẻ con nên cũng ít nhiều có kinh nghiệm. Mình tập trung bắt đúng khoảnh khắc lúc bé đang vui chơi hồn nhiên với các góc cận, đặc tả. Kết hợp với nắng chiều nên đã cho ra đời bộ ảnh đó”, Thanh Long tâm sự.

Liên hệ với người thân của “mẫu nhí” đặc biệt trong bộ ảnh, được biết cô bé có tên thật là Thúy Ngân, là con út trong gia đình có 3 anh chị em, cả nhà hiện đang sống tại Đà Nẵng. Mẹ của Ngân có một quán nước mía ở bãi biển Sơn Trà nên vào buổi chiều thường đưa bé ra quán chơi. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cô bé rất nhanh nhẹn và đã biết phụ mẹ một số công việc nhẹ nhàng như bưng ly đi rửa hay mang thêm đá mỗi khi khách có yêu cầu. Ở nhà, Ngân là một cô bé ngoan, thỉnh thoảng có hơi nóng tính và đặc biệt rất thương yêu bố mẹ. Khi biết bộ ảnh chụp con gái được nhiều người biết tới và yêu mến, mẹ của Thúy Ngân cho biết cả nhà ai cũng rất vui, nhất là khi cầm trên tay những bức ảnh do hai tác giả gửi tặng.

Cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh tuyệt đẹp “Bé ngược nắng”:

cô bé tóc xù

cô bé tóc xù

cô bé tóc xù

cô bé tóc xù

cô bé tóc xù

cô bé tóc xù

cô bé tóc xù

cô bé tóc xù

cô bé tóc xù

cô bé tóc xù

cô bé tóc xù

cô bé tóc xù

cô bé tóc xù

cô bé tóc xù

Ảnh: Trần Phước Đức – Dương Thanh Long
Chia sẻ