Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Mẹ lấy chồng khác đi, để ba cho con cưới nha!"

Susu,
Chia sẻ

Vì rất yêu ba nên Mimi nhất định sau này sẽ cưới ba. Bà nội bảo: "Ba là chồng mẹ Hương rồi, ai cho con cưới?". Mimi cãi: "Mẹ lấy chồng khác đi, để ba cho con cưới nha".

1. Mimi lên 2 tuổi thì mẹ sinh em bé. Thế là nàng ta tò mò vào phòng mẹ vạch rã em ra xem, nhìn ngó một lúc rồi nàng tỉnh bơ:

- Em cu có cuống, con không có. Sau này lớn lên con cũng mọc cuống như em cu mẹ nhỉ!?

Ngộ nghĩnh là đến năm học lớp 2 nàng ta vẫn tin tưởng là mình sẽ mọc cuống. Thi thoảng mẹ tắm cho Mimi, cô nàng vẫn kéo áo mẹ hỏi:

- Sao mãi mà con không mọc cuống?

2. Hồi trước Mimi bị ngọng chữ "g" thành chữ "gi", chữ "c" thành chữ "t". Thế là tối nào bố cũng lôi con ra dạy nói:

- Bố: - Con gà!

- Con: Ton già.

- Bố: Con nói lại đi, con gà!

- Con: Ton già.

Được một hồi thì Mimi cáu quá, bảo: - Tại răng bố thế bố mới nói được!

Chẳng là răng bố cháu khấp khểnh lắm.

3. Mẹ dạy Mimi về việc phòng yêu râu xanh, bảo con:

- Bím của con không được để ai sờ vào nhé, chỉ của một mình con thôi!

5 phút sau mẹ nghe tiếng con gái dõng dạc ở dưới sân khu tập thể:

- Mẹ tớ bảo của tớ, ai mà sờ vào tớ sẽ hét lên!
 

4. Mẹ hỏi Mimi:

- Con có thương em không?

- Con có, nhưng mẹ đẻ nhiều em quá con thương không hết, sao mẹ đẻ nhiều thế hả mẹ?

- Cái đó là ông trời cho chứ mẹ đâu có cố ý. Nhưng con thấy cả lớp con có bạn nào có 2 em sinh đôi như con đâu nè.

Mimi (thở dài): - Vâng, nhưng thương nhiều em quá con mệt lắm!

5. Mẹ bị mệt, nằm trên giường không đút cho Mimi ăn sáng. Ăn xong, chuẩn bị đi học Mimi lại hỏi mẹ đâu. Bố bảo mẹ mệt, nằm ngủ trên giường. Trước khi đi lớp, con bảo "con lên nhìn mẹ một tý". Lên tới phòng mẹ, Mimi ngọng nghịu:

- Mẹ mệt à, mẹ ngủ dậy rồi à, mẹ đau lưng không?

- Mẹ có đau! - Mẹ trả lời.

- Con đấm lưng cho mẹ! - Nói rồi Mimi kéo mẹ nằm sấp rồi đấm lưng bùm bụp.
 
Một lúc mẹ nằm ngửa, rồi bảo con đi học đi. Mimi lại hỏi: -Mẹ đau bụng không?

Mẹ bảo có đau. Con liền đấm bùm bụp luôn.

6. Sang nhà bà ngoại chơi, thấy bà nấu canh cua, Mimi khen:

- Bà nấu canh ngon thế!

- Thế ở lớp Mimi, cô giáo có nấu canh này không? - Bà hỏi.

- Có ạ! Cô vẫn nấu, cháu ăn ở lớp.

Dì đang đứng đấy hỏi xen vào:

- Thế cô giáo nấu ngon hay bà nấu ngon?

- Bà nấu ngon hơn nhưng em Tít ị vào rau của bà! (Em Tít là con dì)

Cả bà và dì cười ngất ngây. Thì ra Mimi nhầm cua là...
 

Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!

Chia sẻ